1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ: Lũng đoạn đêm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi CCX, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CCX

    CCX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào người "quen" mà mình không "biết". Dù sao cũng cám ơn bạn. Rất vui khi nhận được hồi âm.
  2. CCX

    CCX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    MƯA CHỈ LÀ...MƯA!
    Ngày xa ấy, em xòe tay
    Chụp những hạt mưa nghiêng mình lèn qua cửa sổ,
    Những giọt nước tinh trong nằm giữa lòng bàn tay xanh ngắt,
    Trời mù nước, sông mù gió...
    Em ngơ ngác cuộn tròn bên ***g ngực cha mình, lung linh ánh mắt.
    Một chiều mưa khác.
    Em thôi nằm trong ngực cha.
    Tự cởi áo mình chạy òa ra phố nhỏ.
    Những hạt nước thôi nằm trên tay em,
    Chúng vỗ trên ngực anh rồi chảy dài xuống chân...nũng nịu.
    Em quên mất những giọt mưa trên cơ thể mình,
    Trân mắt nhìn anh mà chẳng thể lý giải vì sao mình say sưa quá đỗi?
    Rồi một đêm, trời bỗng mưa rất vội.
    Em ướt sũng người không phải...vì mưa.
    Vì ngoài kia mưa hãy còn tinh trong lắm.
    Vì đêm ấy ta thôi trầm lặng,
    Và em quên lời mẹ dặn bao giờ.
    Đêm nay mưa, anh đã ở rất xa
    Em tự tìm cho mình những giọt mưa vẫn nghiêng mình lèn qua cửa sổ.
    Bàn tay nào vục vào áo em phẫn nộ ?ođồ gàn dở! muốn chết à!?
    Em ngước mắt, băng mình ra phố nhỏ...
    Buốt ngực nhìn, mưa chỉ...là mưa.
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tiêu hóa không nổi. Thơ bị dị tật mất rồi.
    Có những cây bút năng lực quá kém cỏi, không thể chinh phục độc giả bằng THƠ, nên quay ra dùng chiêu tự đánh bóng mình theo - một - cách - nào - đấy, mà tớ đồ rằng cái chất làm bóng này là mỡ lợn, vì trông vào cứ nhầy nhầy và bẩn bẩn, cũng có kha khá ruồi nhặng vây quanh, ai tinh ý đi qua sẽ thấy bốc mùi thum thủm.Thông thường cách thức tung hỏa mù của bọn này là đưa ra một mớ từ ngữ hổ lốn, quái dị, ko mấy ai hiểu được ra, đặt cạnh nhau trên một trang viết, mồm toang toác nói : trình độ chúng mày thì làm sao hiểu được cái cao siêu trong thơ của chị. ("chị" là vì đa số cái bọn viết nhố nhăng này là đàn bà - thế mới hay chứ lị!) Về giới này thì cũng không nên bới móc quá, vì nếu ko làm thế chúng nó cũng chẳng có cách nào khác để kiếm tiền, ko sống được trong mảnh đất văn thơ vốn đã hẹp của Việt Nam thời kỳ này. Cũng nên thông cảm.
    Nhưng tiếc là một số em bé đang tập tọe làm thơ bị giới này làm hỏng, cứ tưởng rằng thế là hay, là cao siêu, nên gò tay gò chân lên mà bắt chước, hăm hở lấy mỡ lợn tới lên người cho nó bóng. Mà được cái là cũng bóng thật, bóng quá! Mấy em này chắc hâm mộ ông Hoàng đế cởi truồng trong truyện Andexen lắm đây. (****** cái lũ thợ may lưu manh.!)
    Thơ vốn đẹp, *** vốn đẹp, tớ ghét tất cả những đứa nào làm hỏng cả hai bằng cái kiểu kết hợp thô thiển này.
    .....................................
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Hãy nhìn kỹ chính mình trước khi phán người khác.
    1. Xem lại cái giới tính của ku đi... bên cạnh cái níck ấy !
    2. Có 1 thằng cũng vừa mới khoe khoang/ vênh váo ở topic "Thơ hay sưu tầm".
    3. Khen thì không cằn! Nhưng chê phải có cơ sở....Chê thế thì thằng nào chê chả được?
    Ngoại Fonzi
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Vừa định nói thì đã có người nói hộ. Bài ở "Thơ hay sưu tầm" cảm thấy bình thường chưa chắc "hay" hơn bài bị chê ở trên là bao.
    Đời không biết mình là ai nó khổ thế đấy.
  6. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, giới tính của tớ thì đâu có liên quan gì ở đây. Sự thật thế nào thì tớ nói thế thôi. Đâu có phải cứ là women thì phải bênh vực women. Tớ quen gọi đúng tên của sự việc thế đấy.
    Thứ hai, cái chuyện bên topic Sưu tầm những bài thơ hay tớ đã giải thích lại rồi. Đọc lại đi hai nhóc.
    Thứ ba,để mà phân tích một tác phẩm chỉ ra được cái hay cái đẹp thì còn có cảm hứng, chứ để mà phân tích một cái mớ chữ viết để chỉ ra cái tệ hại thì... nếu cố thì cũng làm được đấy, nhưng e là phí công lắm thay.
    Thứ tư, tớ sẽ không nói thêm về vấn đề này nữa.
    Con Bò rống được tiếng chuông
    Bởi bao mạng nhĩ bình thường còn đâu!
    Thế là đồng tấm, đồng thau
    Đồng vàng, đồng lá theo nhau ra ngpài. (tèn ten)

    Tiếng chuông vừa tai mọi người
    Hay là tiếng rống có đuôi thập thò?
    Hãy quen nghe tiếng con bò
    Bảo rằng: Tôi cũng đang ngờ tiếng chuông!
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 15/07/2006
  7. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thằng Hâm

    Tiên sư bố cái loại đuông
    Béo nà béo núc không buông ngọn dừa
    Dở hơi thì cũng vừa vừa
    Ngữ mày chắc chỉ theo phùa hít phân
    Cái mồm thối hoắc 10 phần
    Được đằng đít lại đi lân đằng đầu
    Biến mẹ nó đi cho mau
    Dăm ba chữ cũng làm nhàu thi ca
    Tao lịch sự lắm rồi nha
    Mới chỉ đánh với cành hoa đã cuồng
    Dặn mày dân nhậu thích đuông !
    Mày về vác cái thư HN của mày đi. Phí cả thơ của tao ở trong đó. Viết có vài bài tàm tạm mà đã nghĩ mình như thánh. Đi phán chỗ này chỗ kia. Spam cũng dek ra spam. Bốc toàn mùi thối !
    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 15/07/2006
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    thôi tha cho em nó Fò zi, con nít đầu chưa ráo máu chấp với nó làm jì! Cười đi rồi bạn tặng hoa
  9. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mày dạy dỗ nó đèo đến nơi đến chốn để nó lăng nhăng quá. Hôm nào mát giời, tao vào đọc "Thư" rồi cho nó một mẻ để nó khỏi tưởng tượng nó cũng là "thiên tài" như thằng thối dạo nọ . Xin lỗi chủ nhà nhé. Sẽ không vào đây nữa. Thằng phá hoại, nếu muốn nói gì thì vào cái "Thư HN" mà nói nhe !
    Ngoại
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chuông hay đấy, fonzi.
    ...........................................

Chia sẻ trang này