1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ: Lũng đoạn đêm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi CCX, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CCX

    CCX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hieuham thân mến !
    Là một người yêu thơ ( yêu thơ không đồng nghĩa với nhà thơ) nên mình chỉ thích hí hoáy lại những cảm xúc của riêng mình và post lên chia sẻ với mọi người. Xin nói lại cho bạn hiểu rằng, có một ít nhà thơ vẫn tôn trọng và ưu ái ban tặng cho mình hai chữ ?onhà thơ?, nhưng mình cảm thấy cái chức vị ấy nó thật phù phiếm và mình cũng tự nhận là mình không đủ tài năng để nhận nó. Và có lẽ bạn đã đúng khi cho rằng mình nằm trong ?onhững cây bút năng lực quá kém cỏi, không thể chinh phục độc giả bằng THƠ? nhưng bạn có lẽ đã hiểu nhầm khi cho rằng mình ?odùng chiêu tự đánh bóng mình theo ?" một ?" cách ?" nào ?" đấy?.
    Đánh bóng có rất nhiều mục đích cũng như cách thực thực hiện. Về mục đích có thể là vì ham muốn sự nổi tiếng, muốn mình có chỗ đứng trong làng thi ca và vì muốn kiếm tiền trên những sáng tác của mình? Nhu cầu được nổi tiếng, được thăng hoa cùng tác phẩm và kể cả nhu cầu kiếm tiền bằng thơ là nhu cầu chính đáng của nhà thơ nhưng như đã nói ở trên, mình không phải là ?onhà thơ? mà chỉ là một người ?oyêu thơ? nên mình không có nhu cầu đánh bóng. Hãy xem những dòng chữ trên ( với mình nó là dầu thực vật Tường An, còn đối với bạn là mỡ lợn) chỉ là những cảm xúc cần sự chia sẻ chứ đừng nghĩ mình đang muốn khẳng định thương hiệu ?oThơ CCX ?" Hàng Việt Nam chất lượng cao? thì bạn sẽ đỡ nhọc lòng hơn chăng?
    Và như thế, thì những câu nói của bạn rằng: ?oThông thường cách thức tung hỏa mù của bọn này là đưa ra một mớ từ ngữ hổ lốn, quái dị, ko mấy ai hiểu được ra, đặt cạnh nhau trên một trang viết, mồm toang toác nói : trình độ chúng mày thì làm sao hiểu được cái cao siêu trong thơ của chị. ("chị" là vì đa số cái bọn viết nhố nhăng này là đàn bà - thế mới hay chứ lị! )?? bỗng thành hơi quá?tay phán đoán chăng?
    Bạn nói rất đúng ?oThơ vốn đẹp, *** vốn đẹp? chỉ khác là mình trân trọng tất cả những người yêu thơ, làm thơ bất cứ hình thức nào. Vì sao nhỉ! Vì thời này còn biết yêu và làm thơ vẫn còn hay hơn làm khối việc khác như: ăn trộm, cướp giật, bán ma túy? (ấy là những minh họa điển hình).
    Cuối cùng thì mình rất cám ơn bạn khi đã để mắt tới những dòng này, dù bạn tỏ ra rất dị ứng với những dòng chữ ấy nhưng không sao cả, tôi vẫn rất trân trọng bạn vì ít ra bạn cũng đã có lòng muốn góp ý cho tôi.
    Thân mến!
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đau.
    Ko bàn chuyện đúng sai trong cảm nhận, chỉ nói về cách phản ứng, thì tớ đã thua chú rồi.
    Còn về phong cách thơ của CCX ( ở đây chỉ là trong cái topic này thôi - những bài khác tớ chưa đọc - nên ko thể nhận xét một cách quá quy chụp), tớ vẫn giữ nguyên ý kiến của mình.
    Nói thật là chính chú có hiểu cho thấu suốt tất cả những từ chú dùng trong bài thơ tớ đã trích của chú không?
    Tớ thì đương nhiên là trình độ không phù hợp để hiểu được cái cao siêu trong những bài thơ kiểu này rồi.
    Còn, thế nào là nhà thơ? Hay cũng giống như cứ đóng phim thì gọi là diễn viên, cứ hát trước đông người thì gọi là ca sĩ, cứ viết ra bài hát thì gọi là nhạc sĩ?
    Dù sao, cũng thể hiện tý chút ái mộ trước sự nhã nhặn của CCX.
    Tớ đã nói là tớ sẽ không bàn về vấn đề này nữa. Tớ lượn ra khỏi đây để chú tha hồ mà post bài, khỏi ngứa tai vì cái miệng lưỡi cay độc của tớ. khì.

    Nói cái mình nghĩ, làm cái mình thích.
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 16/07/2006
  3. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chào CCX,
    Phải thành thật mà nói... Bạn chả những thơ hay mà văn cũng sắc bén và sâu. Nhưng cái hay nhất mà Fonzi này đọc được trong bài vân bạn viết là một sự bao dung, rộng lượng, tha thứ và dẹp qua hết những nhỏ nhặt, trẻ con, háo thắng. Bạn có tư cách của một kẻ rất hiẻu biết và biết lúc nào nên dạy dỗ, lúc nào nên mắng, lúc nào nên cho kẹo. .
    Fonzi
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã nói nhã nhặn như vậy mà mày vẫn cố tình khoe cái ngu dốt mạt hạng của mày ra thì theo tao mày nên thay nick: hieu_hap_va_ngu
    Mày muốn cay độc lắm à? Tao đang có nhu cầu muốn bị tổn thương đây. Nào hảo hán, mời hảo hán ra chiêu.
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Hieuham này nhợn nó phải gọi bằng cụ, anh em ở đây chỉ mang tính chất Xả không mang tính chất Khoe hay bôi Danh cho mình, vứt cha hai chữ nhà thơ đi rồi hãy vào Box thica mà nói chuyện phải quấy, hay dở. Mà tao nói thật tao cũng không hiểu mày đang tưởng mày là cái gì Hieuham ạ? Thằng này nó chõ mõm vào bất cứ chỗ nào tớ cá là không đập vỡ mặt nó ra tớ bé bằng con kiến. Fò zi táng chết ********* bạn xem nào?
  6. CCX

    CCX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI MÙA
    Bước ngang sông,
    anh chẳng ngước nhìn dòng nước em cằn kiệt,
    làm sao mà anh biết,
    bất trắc, ngục ngoặc trong em?
    những con trăng mang hình lưỡi liềm,
    móc vào em rỉ ngọt lời ân ái.
    chúng nói sẽ yêu em!
    để em quên,
    quên mất rằng thế giới này đâu chỉ có riêng em-một dòng sông duy nhất!?
    bước ngang sông,
    sao anh chẳng động lòng,
    chả lẽ nào nỗi nhớ anh chỉ là vô ích,
    khi em tha thiết gọi anh về,
    với khát vọng đam mê vĩnh cửu.
    dù trong em đã ngập tràn mưa lũ
    cuốn xoáy phù sa.
    bước ngang sông,
    mặt trời anh chói lòa,
    em-còn lại gì ngoài một khe nước hẹp,
    vẫn nẩy mình...
    hy vọng một mùa yêu.
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Riêng chú em thì chị chẳng thèm ngó ngàng gì đến, nói gì đến mong chị chỉ giáo cho. Cái ý kiến về nick mà chú gợi ý cho chị cũng hay, nhưng mà chị thấy nó hợp với chú hơn đấy. Mà hợp với chú rồi chị lại dùng nữa thì mất tư cách lắm.
    Đã bảo với CCX là chị ko bon chen vào đây nữa, chú em thích sang bên Thư Hà Nội mà chửi chị cho thoả.
  8. CCX

    CCX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    GIÓ CHƯỚNG

    Ta nốc cạn môi nhau khi ông mặt trời vừa liếm xong ngọn đồi cháy xạm,
    cố sức đẩy chăn đêm che kín mặt mình,
    để không nhìn thấy bóng anh trượt dài chảy từ ngọn đồi đổ xuống đáy thung lũng bằng giọt lệ của trăng.
    vũ trụ hình chiếc ly thủy tinh không còn nguyên vẹn vì những vết rạn màu xanh, hay tình yêu của em dành cho anh?
    em đặc xá anh bằng nụ hôn thay cho buổi tiệc cuối đời,
    thôi gảy bản tình hoang mà anh đã viết bằng sự mãnh liệt ngu ngơ và vật vờ hy vọng.
    nấm mồ trơ ***g lộn trên bạt sóng, bia đá xanh chỏng ngược thở thườn thượt dội bờ
    cố bám lấy triền cát để cắm mình trên hoang mạc.
    ta nhìn đêm ngơ ngác, thì thào.
    tình yêu sẽ nở ra sao khi lá níu cành rỉ nhau lời trăn trối
    như anh và em yêu đương lần sau cuối,
    để rơi nhau...
    gối chăn run phụt máu từ đỉnh cao
    bật lệ non em trao lời tiễn biệt,
    em về đâu làm sao mà anh biết?
    khi gió mùa chướng nổi phía đầu sông...
  9. CCX

    CCX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    MẤT
    Quên lời bà, cãi lời cha, trôi tuột tình mẫu tử
    để yêu anh,
    lao vào anh như con chiên ngoan hiền,
    chìm đắm trong hào quang của chúa.
    giọt máu rơi nhầy nhụa
    em biết mình rơi mất tuổi thanh xuân,
    là hết thơ ngây, là hết giữ gìn bức màn hoa mẹ tặng
    một dòng sông vắng lặng
    em khóc vỡ mình, văng vẳng bến đêm, mệt nhoài tiếng nấc,
    sợ hải, cuống cuồng, tay run môi rốc
    em cố chạy kiếm tìm mùi hương gấc,
    không thấy anh ơi!
    anh cuống nó đâu rồi! sao không trả lại cho em?
    sao anh vội vàng cho mềm bãi cỏ,
    cho hoàng hôn đẫm màu hoa giấy đỏ
    xa lắm rồi, sao em với ?được anh ơi!
  10. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0

    Mình đang mất ngủ, có lẽ cùng là một đêm :( ôi sao buồn quá ! cho mình viết nhờ nơi đấy chút
    Anh đã cãi cha không theo mẹ
    Yêu em vì tất cả nỗi nhớ thương
    Vì yêu em vì thương em hết tấm lòng
    Tìm khoảnh khắc trong đêm, nhớ em và ướt gối
    Để cho em yên tâm ngủ giấc nồng
    Em, nghe lời anh làm theo điều anh nói
    Để có một trái chín trên cành.....
    Em ơi, có khi nào anh hiểu hết thế gian
    Hiểu em và cho em thật hạnh phúc
    Anh đang tìm một lối thoát cho anh.
    Lối thoát mang theo em cùng chạy....
    Em ơi, anh sẽ giết kẻ chia rẽ đôi ta
    Uống máu căm hờn nuốt trôi tất cả
    Không bao giờ anh sống lại thiếu em
    Vắng bóng em, đường anh lạc lối....

Chia sẻ trang này