1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ LUONG DAU XA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chị Tâm ui,
    Chị tạt chi một gáo nước lạnh, làm bác Bảy nín khe , lặn đâu mất tiêu rùi
    Bắt đền chị đó nghen
    Theo ý kiến của tui, bài của bác Bảy không có chỗ nào là dzú ép cả. Chỉ có điều nó là một mâm ngũ quả cam xoài chuối mít ổi lạp xạp mà thôi. Hí hí
    Biến đâu rùi bác ui.
    Có cần NguPhu cứu bồ thì cứ nói nghen bác
    Ủa mà bài Nghịch Thiệt của chị Tâm đâu dzị cà ? Thứ này coi khơi khơi vậy nhưng khó xơi lắm đó chị ui
    NguPhu
  2. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Lạy cụ,
    Cụ thứ cho con tội thất lễ . Bài của cụ con chỉ ưa nhất câu " Xa mùi quả phụ hết xui mà " akaka
    Ngư Phủ ui, nói vậy là chết tui rùi. Lại phải trả thơ nữa thui.
    Có đọc bài thơ này thấy hay, post tặng cả nhà coi :
    Thơ Xuân
    (cụ hoàng Tam Đăng)
    Nhật nhật cam lâm, nhật nhật tân,
    Tân niên, niên thủ, thủ xuân xuân.
    Đình hoa, hoa diễm, hoa hoa cẩm,
    Viên thảo, thảo phô, thảo thảo nhân.
    Yến yến đối minh, minh đối đối.
    Oanh oanh tần chuyển, chuyển tần tần.
    Vấn tâm,tâm hỉ, hỉ hà sự,
    Tiễu tặc, tặc bình, bình vạn dân.
    - - - -
    hehe...khi nào rảnh nhất định sẽ thử vận với rắn hai đầu nghịch thiệt này, bỏ qua sao được ông Ngư nhỉ ?
    TD
    Veni,vidi,vici
  3. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Bạch thủ tạ tội
    Trẻ lại vô đây quấy nữa rồi
    Tình sầu nhân thế lắm cụ ơi!
    Thời nay chuốc rượu nghe chim hót
    Thủa trước nâng ly ngắm đào cười
    Chông vót tre non đà gãy chửa
    Thép hàn sắt độn cũng rời thôi
    Thập điều tấc dạ còn ghi nhớ
    Cụ xá cho con lấy một lời!
    Lần này giận tui lâu quá rùi LAM uiiiiii!
    Veni,vidi,vici
  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ***Tâm Đạo muội nè,
    Bài thơ chữ Hán nói trên, phải cho xin bản dịch đi chứ ...
    Về phần bác Bảy, thuở nay ông lão có giận ai bao giờ đâu !
    Bặt tăm hơi bất thường như vậy, chỉ e là đã ngã gục đâu đó vì con ma bệnh mất rồi.
    Bảo đảm không phải vì "Rắn 2 đầu" mà êm re đâu . Nguyên hiểu bác Bảy quá mà ....
    MAY GOD SAVE HIM !!!
    HSN
  5. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Kiểu này là bác Bảy mình bị ??oép-phê??? vì Rắn 2 đầu thiệt rồi chị ơi.
    Bác Bảy chẳng giận hờn ai đâu .
    Làm sao bi chừ ?
    Bác Bảy ơi !
    Bác ơi lên một tiếng , tui mới biết bác nằm bẹp ở đâu để mà cứu chớ.
    Sao êm re vậy hả bác ?
    Hay lại bệnh nữa rùi ???
    Ngư Tiều Canh Mục thảy ngất ngư
    Thơ viết không xong bước thẩn thơ
    Khất Cái đi đâu thơ mãi khất ?

    ................
    Bí rùi bác ui.
    Help me, bác Bảy ui
    Theo tui nghĩ, thể thơ Luỡng đầu xà này bà con mình nên ... liên minh dzí nhau, viết chắc dễ hơn sức một người đó.
    Một lúc chơi 8 câu kiểu này khó wá, phải không wí dzị ?
    NguPhu
  6. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0


    NguPhu nè,
    Tính mượn trang thơ này chuyển giao mấy cái ??oSong Vỹ Hổ??? lại cho bác Bảy luôn, ai ngờ chậm tay chậm chân chưa kịp post, ông lão đi đâu mất tiêu rồi ... !!!
    Song Vỹ Hổ ơi là Song Vỹ Hổ
    Sao mà mi vô duyên đến thế ?
    Thôi thì để dịp khác Nguyên sẽ trình bày cái món ấy vậy nhé, NguPhu nhé.
    Tiếc thật.
    Nhưng biết làm sao được ? Song Vỹ Hổ mà không có bác Bảy thì hết vui rồi ...
    HSN

  7. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    *** Bác Bảy ốm thiệt sao Đại ca???
    Làm sao biết được tin về Bác Đại ca ơi???!!!
    Hoàng Yến
    "Lão Ăn mày lang thang nơi đâu
    Én xin cầu trời cho lão được an"

  8. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hông biết Bác Bảy có đi Festival-Huế-2002 hay không mà thấy lo cho Bác quá.
    Nguyên huynh không liên lạc được với Bác à?
    ***
    Ba hồn bảy vía Bác Bảy ơi
    Vắng Bác chúng con chỉ thán trời
    Nếu lỡ ốm đau thời chóng khoẻ
    Mượn thơ con chúc Bác đôi lời.
    ai_la_toi
  9. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Hú ú ú ú .........
    Bác Bảy ui
    Có thơ Song Vỹ Hổ nè bác ui
    Hú ú ú ú................
    NguPhu
  10. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Về rồi đây. Híhí
    Mới xuất viện chiều qua .... Mắt còn mờ, tay chân còn run lẩy bẩy đây mấy cô mấy chú ui
    Để lão ăn mày xả hơi nghỉ ít bữa, rồi sẽ hiến cô bác khúc "Lão Ăn Mày Du Địa Phủ" ngheo, chịu hôn nà ???
    Khà khà
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà

Chia sẻ trang này