1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ LUONG DAU XA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    bác Bảy ơi ..... làm bà con lo wá hà

    CH
  2. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    NHAQUE nè,
    Lo chi mi ???
    Đã bảo là :
    Hàng Long mấy chưởng ma xa chạy
    Đả Cẩu vài chiêu quỷ trốn rồi
    ... cơ mà
    Mấy khi được Ngưu Đầu bưng ghế, Mã Diện quạt hầu, Phán Quan dâng trà, Diêm Vương châm rượu đâu hả mi !!! Hihi ....
    Mai mốt LAMXT du Địa phủ chuyến nữa, dắt mi đi theo cho có bạn hén. Đừng có lo mà ... Đi chơi ít bữa rùi về, sợ chi nà
    Cũng như du ngoạn không mất tiền í mà
    Đi hén NHAQUE hén
    Híhí
    Thôi bi giờ lão phải ngủ thôi ... Hẹn gặp lại cô bác bữa khác nghen
    Khò Khò Khò zzzzzzzzzzzzz

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  3. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    *** Kính Bác H7C trở về, một sự kiện làm xôn xao "bầy trẻ dại". Mong Bác chóng hồi phục. Nghe Bác đau ốm cháu thấy lo lắng lắm. Bác cố giữ sức khoẻ nhé.
    ***
    Mừng Lão ăn mày du địa phủ trở về
    Lão đã mấy hôm trốn sự đời
    ăn cơm chẳng nổi cháo thì xơi
    mày tằm phờ phạc râu tua tủa
    du ngoạn chán chường xác rã rời
    địa ngục âm ty lơi lả viếng
    phủ vương đền chúa thiết tha mời
    trở trời trái gió thân mệt lữ
    về với cháu con dạ thảnh thơi.
    ai_la_toi
  4. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0


    +++Cảm hứng tức thời mừng bác Bảy
    Dở đừng chê nghen bà con
    Ah ! Đây rồi ...
    Bác Cái tưởng đâu hết ... nợ đời
    Ba tuần biền biệt chẳng tăm hơi
    Bị đay thủng đáy thêm xơ xác
    áo lá rách vai rách tả tơi
    Huynh đệ bốn phương văn (1) dọn sẵn
    Tử tôn ba họ tiệc (2) mần rồi
    Cũng may của đổ còn quơ được
    Mừng bác đôi dòng, nước mắt rơi
    NguPhu
    HicHic ! Tui mừng thiệt tình đó nghen bác Bảy ...
    (1)-văn ... tế
    (2)-tiệc ... tang
    +++ALT : Lẹ thiệt ! Lẹ thiệt ! Giỏi lắm ! Đáng phục !

    NguPhu
    Được sửa chữa bởi - Ngu Phu vào 10/05/2002 11:29
  5. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Mừng húm
    -Trắc vận, tặng bác Bảy-
    Đã mấy tuần dài không có bác
    Nhà tranh mái lá trống toang hoác
    Ba gian chằng chịt nhện giăng tơ
    Một góc um tùm cỏ chen lác
    Cố hữu buồn tênh thơ ... thẩn thơ
    Thân bằng rầu rĩ nhạc ... bạc nhạc
    Chẳng may đi mãi quên đường về
    Lũ rắn hai đầu mang tiếng ... ác
    Hàn Sĩ Nguyên
    Híhí
    May không thôi lũ ??orắn hai đầu??? mang tội ??osát nhân??? oan uổng rùi.
    Đọc chơi cho vui vẻ, phấn khởi nghen bác.
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  6. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Đại ca nè,
    Câu 5 bài ??oMừng húm??? đó, nếu thay ??othơ ... thẩn thơ???, bằng ??othơ ... lơ thơ??? thì có hợp hơn không ? Chớ trách đệ ??onói nhiều??? nghen.
    Chị Tâm ui,
    Thơ Nghịch thiệt của chị đâu ? Để tui chờ đợi chị cho đến bao giờ nữa hả chị ?
    NguPhu
  7. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bác Bảy ơi .... cho bác nghỉ dưỡng sức và nghĩ xem còn nhớ đường dzìa trển hong kakaka .... chớ NQ khi nào muốn thì nằm thở chục hơi là đã ngao du tứ hải rùi ... kakaka ..... nếu bác quên đường để NQ dẫn cho dzui lắm kakka .....
    DU CỰC LẠC
    Thương Bác một mình được Bác thương
    Phương tây ren rủ về tây phương
    Mạnh Bà mới gặp thân bà Mạnh
    Long lão tương giao bạn lão Long
    Phủ địa thuận đường du địa phủ
    Đường thiên quen nẻo dạo thiên đường
    Lão Quân đón rước mừng Quân Lão
    Nương Mẫu giao trì vốn mẫu nương
    hehehe đã không dzị Bác ?? ...
    CH
  8. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    ***NguPhu nói phải lắm : ??oThơ ... lơ thơ??? tuy phạm luật nhị tứ lục , nhưng rõ ràng là hơn hẳn ??othơ ... thẩn thơ??? vậy. Ba âm ??oth??? đi liên tiếp quả là khó nghe thật.
    Viết lại nhé :
    Mừng húm
    -Trắc vận, tặng bác Bảy-
    Đã mấy tuần dài không có bác
    Nhà tranh mái lá trống toang hoác
    Ba gian chằng chịt nhện giăng tơ
    Một góc um tùm cỏ chen lác
    Cố hữu buồn tênh thơ ... lơ thơ
    Thân bằng rầu rĩ nhạc ... bạc nhạc
    Chẳng may đi mãi quên đường về
    Lũ rắn hai đầu mang tiếng ... ác
    Hàn Sĩ Nguyên
    Khà khà khà
    Ráng mà tịnh dưỡng cho khoẻ hẳn nghen bác Bảy
    ***Chu đệ nè,
    Bài Lưỡng Đầu Xà "Du Cực Lạc" của đệ nhuyễn quá đó
    Xin góp 2 ý :
    -Vô Thường sẽ hay hơn Lão Long .
    -"Du cực cực ... lạc" sẽ phê hơn "Du cực lạc", Đúng không nè ? Khà khà .....

    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  9. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    DU CỰC ... CỰC ... LẠC
    Thương Bác một mình được Bác thương
    Phương tây ren rủ về tây phương
    Mạnh Bà mới gặp thân bà Mạnh
    Thường vô tương kiến bạn vô thường
    Phủ địa thuận đường du địa phủ
    Đường thiên quen nẻo dạo thiên đường
    Lão Quân đón rước mừng quân Lão
    Nương Mẫu giao trì vốn mẫu nương
    hehehe đã không dzị Bác ?? ...
    Đúng rồi Nguyên huynh đàng nào cũng bị lạc vận vần ƯƠNG và ONG thà cho thất niêm mà hay hơn .
    haha ... thường vô ... thường vô .... đã quá bác Bảy ơi .....
    CH
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thơ quỷ thơ yêu, nghĩ hoài không ra ý, có ý rồi thì nghĩ mãi không ra từ, có từ rồi thì nghĩ miết cũng chẳng ra ??? thơ, đọc lên nghe nghịch nghịch thế nào ấy, đệ đây giơ tay xin hàng thôi Nguyên huynh à
    Càn khôn điên đảo đảo khôn càn
    Ngang dọc quay cuồng cuồng dọc ngang
    Một tiếng thơ say say tiếng một
    Ngàn mây lơ lửng lửng mây ngàn
    Tửu thi xướng họa cùng thi tửu
    Đàn sáo đùa ca với sáo đàn
    Sói dữ gầm gừ chi dữ sói
    Hàn sĩ ngâm nga nỗi sĩ hàn
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này