1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ LUONG DAU XA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ---
    Đúng là thơ quỷ thơ ma
    Suy đi nghĩ lại chắc là chịu thôi
    ---
    Thơ yêu thơ quỷ vẫn yêu thơ
    Mờ mắt đêm khuya đến mắt mờ
    Buốt lạnh năm canh tình lạnh buốt
    Hơ mà nhóm lửa cố mà hơ
    Lúc đến gieo vần là đến lúc
    Giờ đi tìm ý phải đi giờ
    Chán chê độc quỷ đà chê chán
    Hờ hững cô ma ắt hững hờ
    ...
    Gượng viết dăm câu đành viết gượng
    Chờ mong xuôi vận cố mong chờ
    ai_la_toi
  2. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    +++Thơ LDX Nghịch Thiệt của Thisson
    Chơi chịu (trẹo lưỡi)
    Đồi thông Tửu quán mấy đồng thôi
    Bồi riết cho nên thiếp biết rồi
    Khí phách,không xem chàng khách phí
    Chơi chịu, vẫn chiều kẻ chịu chơi
    Sợ nổ xin chàng ghi sổ nợ
    Chơi ngỗ,nhậu không tính chỗ ngồi
    Đại lễ xe kia chàng để lại
    Đuôi chàng cho thiếp nắm đàng chuôi.
    thisson.
    Ps : Bí quá! Phải ép vần ép vế tí chút !Tàm tạm vậy.
    ------------------------
    +++Thisson ui,
    Thứ thơ quỷ thơ yêu này khó nhá lắm. Bà con mình liên doanh dzí nhau mà viết, có thể thoát khỏi tình trạng chuối dzú ép chăng ?
    Cho NguPhu liên doanh 4 câu dzí thisson hén :
    Đồi Thông quán
    Đồi thông vốn ít, mấy đồng thôi
    Bồi riết cho nên thiếp biết rồi

    Ống sáo thổi hoài, cầm áo xống
    Chơi đề thua mãi, chán chê đời
    Chống chèo, công nợ thêm chồng chéo
    Theo mối, vợ con mặt méo thôi
    Sợ nổ, xin đừng ghi sổ nợ
    Đuôi chàng cho thiếp nắm đàng chuôi.

    Thisson & NguPhu
    +++Nếu anh Thisson không hài lòng, xin cứ nói, tui sẽ xoá ngay đó anh ạ.

    NguPhu
  3. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Lão Ăn Mày du địa phủ 01
    Thơ chưa ráo mực ??oHết xui mà???
    Lũ rắn hai đầu vội ... mổ ta
    Lôi động nam bang, tay lẩy bẩy
    Pháo oanh thiên địa, mắt loà loà
    Ngưu Đầu thiết xích chờ ngang cửa
    Mã Diện đinh ba chực dưới nhà
    Cháo chửa kịp xơi, trà chửa nhẩm
    Vẫn cười hể hả, vẫn khề khà
    Hồng Thất Công

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  4. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    To bạn NGU PHU !
    Thi đàn là nơi để anh em vui vẻ nên thisson bao giờ vào đây cũng vui vẻ cả. Xin cứ tự nhiên vui!
    Hôm trước mình cũng nhận một cái "nanh giặc" nên nay nghe nick bạn bị khoá rất lấy làm thông cảm, thông cảm!
    Chúc bạn luôn vui vẻ và nhiều bạn bè tốt thiệt tốt !
    thisson.
  5. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Hỏi bác Bảy
    Bụng còn binh rỉnh, vội đi đâu ?
    Ma cũng hỡi ơi, quỷ cũng sầu
    Lôi động, Ngưu Đầu lo ... bịt mỏ
    Pháo oanh, Mã Diện phải ... hinh râu
    Tử thần nổi ốc trò ... bố thí
    Quỷ tốt ê càng cú ... liên châu (1)
    Trăm nẻo địa đàng, vàng vung vãi
    Khí thôn Ngưu Đẩu, cẩu hồi đầu (2) !!!
    NguPhu
    Hêhêhê
    Đúng dzị không hả bác Bảy ... ?
    (1)-liên châu ... pháo
    (2)-hồi đầu lại , ... chạy theo có bầy !
    Anh Thisson,
    Cám ơn anh nhiều lắm đó
    Anh đại lượng như vậy, thiệt là đáng khen đáng nể.
    NguPhu khi post bài thơ ??oliên doanh??? ấy, trong lòng hồi hộp, chỉ sợ anh không vui, hoá ra mất một người bạn tốt. May quá, anh không để tâm mấy cái chuyện nhỏ ấy thì ??omần??? tiếp đi nghen anh.
    NguPhu
    Được sửa chữa bởi - Ngu Phu vào 24/05/2002 08:57
  6. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Thơ LUONG DAU XA NGHICH THIET của chú ALT :
    Vài chung
    Vài chung chưa thoả, vội ... vung chài
    .................................................................
    ALT
    +++ALT có cho bà con mình nói nối theo như anh Thisson không dzị ?
    NguPhu
  7. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Alt đi vắng hay đang bận gì đó ! Ngu Phu để thisson thử
    "tiền... khai, hậu ... báo" sau nhé:
    Vài chung chưa thỏa vội ... vung chài
    Sái mang ta nhậu tận ... sáng mai
    Đã uống ... cầu say, xin uống đã
    Chài đây đầy cá, rượu đầy chai
    Dzô chung nữa đi bạn!

    thisson

  8. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Thơ Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệt đây nè cô bác ui
    Ngư nữ vung chài ...
    Vung chài ngư nữ hớp vài chung
    Lờ hổng nan thưa đáy ... hở ***g
    Thuyền tách bến rồi sương thành tuyết
    Sông đà uốn khúc nước xa đồng
    Có giăng thiếu cuội buồm căng gió
    Không trách mà than để khách trông
    Nóng nực khua dầm thêm ... nức nọng (1)
    Hồng đôi má thắm, đá môi hồng (1) !!!
    H7C
    Hêhêhê
    Những chữ ??onức nọng??? , "đá môi hồng" có ghi chú số (1), có thể tuỳ nghi nói lái theo kiểu khác, nghen wí dzị ! Không tiện viết trắng trợn ra đâu ! Híhí.
    LAMXT chờ đọc thơ Nghịch Thiệt của wí dzị đó. Hêhê ! Cười lão thì dễ, nhưng cứ thử viết một bài là sẽ biết ??omùi đời??? ngay thôi. Hêhêhê...
    Mạng hôm nay sao chậm quá là chậm !!!

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
    Được sửa chữa bởi - HONG THAT CONG vào 29/05/2002 11:50
  9. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    *** NguPhu Huynh, ALT đệ xin giong 2 tay đồng ý, và ủng hộ NguPhu 1 chung để lấy hứng.
    ai_la_toi
  10. metalicavn

    metalicavn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    làm cái món thơ này khó qúa, em ngĩ mãi mà không làm được. Sao các bác làm cứ ào ào thế, Các bác dạy em cách làm với

Chia sẻ trang này