1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ LUONG DAU XA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Meta,
    Không chỉ được, không chỉ được đâu
    Lý do : Kiểu thơ này là một nhánh mới toanh của "Thất ngôn bát cú hiện đại", ngay đến LAMXT cũng còn chưa tìm ra bí quyết của nó, thì còn chỉ dẫn được cho ai nữa.
    Thông cảm nhé
    Cứ làm tưới xượi, khắc biết , khắc biết thôi mà.
    Khà khà khà

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Kính *****ng Thất Công, vãn sinh đây đúng tài hèn đức bạc, nặn óc moi tim mãi cũng đành chịu thua cái món chơi này, cũng có làm một bài nhưng đọc tới đọc lui thấy rời rạc quá, chả ra thơ thẩn chi nên thôi, nhưng có hai câu đầu nghe cũng tạm, đành xin gửi đây cho cụ và các huynh khác tiếp sức giùm. Vãn sinh xin đứng ngoài giương mắt lên mà ủng hộ thôi :)
    Chẳng hay có ai biết Nguyên huynh đi đâu mà vắng bóng lâu thế không nhỉ :((
    Vọng phu đợi hoài kẻ phụ vong
    Mơ chồng phòng vắng vẫn chờ mong
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  3. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    ***Đồng huynh,
    Cám ơn Đồng huynh đã có lời thăm hỏi.
    Nguyên có việc riêng phải đi xa. Mới về thì công việc tồn đọng chồng chất. Mùa thi lại trùng vào mùa Worldcup, không còn được một chút thời gian rảnh nào để mà xướng hoạ nữa. Thậm chí nhiều bài trên forum cũng còn chưa kịp đọc nữa.
    Mong Đồng huynh thông cảm và bỏ qua cho các sơ sót ngoài ý muốn
    Chúc luôn vui.
    ***Bác Bảy ui, bài "Ngư nữ vung chài" của bác nghe thật đã. Đi Địa phủ về coi bộ công lực thâm hậu hơn xưa, phải không bác ?
    ***Vẫn chưa thấy bài Ngịch Thiệt của Chu đệ và Tâm muội !!! Bí thiệt rồi sao ? Hahaha !
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệt
    MỠ CHÀI ....
    CHỜ MÃI cô em, miếng MỠ CHÀI
    KÊ VÀI mươi triệu, mộng KỀ VAI
    MỐI GÒ cò gạt, banh GÒ MỐI
    XÀI HÁCH tiêu hăng, chỉ XÁCH HÀI
    TỊCH SUỐT ba thu, xe TUỘT XÍCH
    CHÀI TINH giày rách, khối TÌNH CHAI
    TRÁNH ĐÂU cho khỏi, chờ TRÂU ĐÁNH
    BÀI XÉ tiền chung, mặc BÉ XÀI !!!
    Hàn Sĩ Nguyên
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  5. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Câu 3 phạm quy, phạt chú 3 chung. Hêhê ... Tóm được chú rùi ...
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác t?
  6. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Chào bác Bảy,
    Nguyên huynh ơi bảo không có hứng thì đúng hơn là bí.
    GIÁM KHẢO
    Vương chăn bó gối lục văn chương
    Đàn tướng, đàn binh tiêu tán đường
    Giảo khám ba ngày thành Giám Khảo
    Đương lò bốn bữa được đo lường
    Họp, cang, chẳng chịu vào hang cọp
    Thương lượng không thành rẽ Thượng, Lương
    Phố nảo, phố nao vang pháo nổ
    Hường tâm, hường giáp bị hầm tương
    CH
  7. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    +++Một bài thơ LĐX Nghịch Thiệt cũ của anh CANH :
    SAO ĐÀNH
    Sao đành bỏ lưới để sanh đào
    Tương chao quen mùi nhớ tượng chao
    Sóng cả theo lần con cá sỏng
    Hào, ô phân đoạn nhớ hồ ao
    Thả câu ... chình, sấu .. đều thâu cả
    Rào buộc gà heo để ruột bào
    Cực má nắng dồn phơi : cá, mực
    Lao mông mưa dãi giấu lông mao .....
    Chu Hà
    --------------------------------------------------
    +++Thơ ... liên doanh (LĐX Nghịch thiệt)
    -Cho tui góp chung chút vốn dzí anh nghen anh CANH-
    SAO ĐÀNH
    -by Chu Hà & NguPhu-
    SAO ĐÀNH bỏ lưới để SANH ĐÀO
    TAO NGỘ, tiêu đời mấy TỘ NGAO
    SÓNG CẢ tràn bờ, con CÁ SỔNG
    CÀO CHO cạn lạch, cánh CÒ CHAO
    THẢ CÂU ... chình, sấu .. đều THÂU CẢ
    RÀO BUỘC ... gà, heo ... để RUỘT BÀO
    CỰC MÁ sáng chiều phơi CÁ MỰC
    DÀI MAO đêm tối ... vợ ... MÀI DAO .....
    Chu Hà & NguPhu
    Hêhê
    Dzị nghe được không anh CANH ?
    Mừng quá, gặp lại anh rùi.

    +++Mấy câu 1,3,5,6,7 là của anh CANH
    +++Bài "Vương chăn" của anh nghe quá đã đó anh ui.
    NguPhu
    Được Ngu Phu sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 20/07/2002
  8. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Bác Bảy HONG THAT CONG viết lúc 20:16 ngày 12/07/2002
    Câu 3 phạm quy, phạt chú 3 chung. Hêhê ... Tóm được chú rùi ...
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    ***Phạt đúng lắm bác Bảy ạ.
    Cái tội viết ẩu, viết vội đó đáng bị phạt lắm.
    Ủa mà sao bác hiền khô, phạt nhẹ hều vậy hả bác Bảy.
    Cám ơn bác về ... tất cả mọi điều. Cám ơn rất nhiều.
    HSN xin được viết lại :
    MỠ CHÀI ....
    Chờ mãi cô em, miếng mỡ chài (1)
    Vài tê bay biến, chửa tề vai (2)
    Mối gài cò gạt, cam ... mài gối (3)
    Xài hách tiêu hăng, được ... xách hài (4)
    Tịch suốt ba thu, xe ... tuột xích
    Chài tinh giày rách, khối tình ... chai (5)
    Tránh đâu cho khỏi, chờ ... trâu đánh
    Bài xé tiền chung, mặc ... bé xài !!!
    Hàn Sĩ Nguyên

    (1)-Mỡ chài : loại mỡ ngon nhất. (The best fat)
    (2)-Vài tê : Vài triệu. - Tề vai : bằng vai (= kề vai, má tựa vai kề)
    (3)-Mối gài cò gạt : Bà mối gài bẫy, cò mồi lừa gạt. - Mài gối : Quỳ gối lê lết trước nhan người đẹp.
    (4)-Xài hách tiêu hăng : Xài tiền hách ... xì xằng; tiêu tiền hăng ... tiết vịt . Nghĩa chung là chi tiền rộng tay. - Xách hài : xách giày cho người đẹp.
    (5)-Chài tinh giày rách : quăng chài, bắt được toàn giày rách, thay vì cá.- Khối tình ... chai : Cả một khối tình sôi nổi đã biến thành ... chai ngắt. Hết cảm hứng.
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
    Được HAN SI NGUYEN sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 15/07/2002
  9. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    NGƯ PHỦ & KHẤT CÁI ( đá bổng )
    Đầu đuôi đủ hết, dấu đùi đâu?
    Nầu, bát, chén, tô, rượu nát bầu
    Cá chẻm, cá thu, đều chém cả
    Trâu già, trâu nghé cũng tra dầu
    Nước trong, tôm tép đầy nong trước
    Thau súng, thau sen chật thúng sau
    Gác mái Ngư Ông tìm gái mát
    Bâu lưng Bác Cái mãi bưng lâu
    Chu Hà
    -------------------
    NguPhu copy từ topic "13 khúc liên hoàn Nhà Quê & Khất cái".
    Xin lỗi anh Canh nghen
    Có cho tui "chung vốn" nữa không nè ???
    NguPhu
  10. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    +++Thơ Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệt liên doanh :
    NGƯ PHỦ & KHẤT CÁI
    Sầu đo cả thước, dĩa sò đâu?
    Bầu xát lòng ai thất bát sầu (1)
    Cá chẻn (2) cá tra đều chén cả
    Sâu đuông (3) chẳng dễ nhậu suông đâu
    Nước trong, tôm tép đầy nong trước
    Thau súng, thau sen chật thúng sau
    Gác mái, Ông Ngư tìm gái mát
    Câu đồ, Bác Cái gởi ... cô đầu
    Chu Hà & NguPhu (chung vốn đá bổng)
    (1)-Thất bát sầu : bảy tám mối sầu
    (2)-Cá chẻn : có con cá tên là ??ocá chẻn??? thiệt đó anh Canh.
    (3)-Sâu đuông : con sâu chuyên ăn đọt dừa. Sâu này đem chiên, ngon hơn cả ... dế cơm .
    NguPhu

Chia sẻ trang này