1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi 17 tuổi chưa hề hôn ai nha
    Nụ hôn
    Hoa Phượng mùa này đẹp như nụ hôn
    Thả xuống tay em từng chùm nắng mới
    Mắt con gái có điều gì muốn nói
    Đều nói bằng nụ cười thanh xuân
    Đường em về ngàn lần anh và nắng ngập ngừng
    Em có hiểu vì sao nắng cứ vàng như thế
    Để Phượng mãi hồng trên đường về em nhỉ
    Mổi cánh hoa một nụ hôn lên tóc - em cười
    Anh biết rồi em chẳng nói nhiều lời
    Chiếc giỏ xe vương chùm hoa anh gửi
    Em cứ thế dịu dàng xa vời vợi
    Biết bao giờ Phượng vương lên môi xinh
    Hoa Phượng vẫn nở và em vẫn một mình
    Anh lại thấy vui trên đường về ngập nắng
    Cứ vậy nhé nắng và hoa - lời hẹn thề đằm thắm
    Nụ hôn đầu mùa vừa thả xuống lòng em
    ( Bài thơ học trò )

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 11/11/2006
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Mùi vị nụ hôn
    Nụ hôn đầu em đã tặng chú gấu bông
    Nụ hôn sau gài vào cánh Phượng Hồng anh gửi
    Nụ thứ 3 lên trang thơ viết vội
    Nụ nào nữa nhỉ ... em chờ mùa hoa nở sang năm
    Mỗi nụ hôn em thêm mắm 2 lần
    Lỡ quá tay cho vào chút bột ngọt
    Chớ có nhăn mặt - dân Sài Gòn sẽ dặm chút đường vào nữa đó
    Nụ hôn đủ đầy mặn ngọt - thế nha anh

    ( hihihi - biết nụ hôn có mùi vị gì chưa anh ? )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 11/11/2006
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trên là của cô em "2 nửa" hay là sưu tầm của ai đấy ? Hình như Ngoại đọc bài này một hôm nào đó và nhớ mang máng là của thằng hèn ... kia mà. Nếu là của cô em "2 nửa" thì Ngoại xin lỗi. Còn nếu của người khác thì đề tên tác giả ra hay ít nhất cũng chú thích là thơ sưu tầm nhé...
    Ngoại Fonzi
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Gió lạ
    Đã se lạnh rồi hoa Sữa ơi
    Góc đời êm ả tiếng chuông rơi
    Phiến đá lặng thinh sương vửa phủ
    Liêu xiêu câu hò hẹn cuối chiều
    Chợt nghe lòng như cơn gió lạ
    Gĩa từ giấc ngủ lập Đông thôi
    Thủa nào giữa Hạ môi se lạnh
    Hoa Sữa nhiều khi nhớ xa xôi

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 13/11/2006
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Áo nón gió bay
    Thả bồng chiếc nón lên khơi
    Cầu cho thuyền ấy đời đời buông neo
    Áo bay mắc mảnh Trăng điều
    Ra sông nhúng cả ráng chiều làm tin
    Thương ai ngọn gió se duyên
    Đầu thuyền ngơ ngẩn lưỡi liềm trăng treo
    Khúc sông xưa chỉ bọt bèo
    Lưới tung chẳng đặng - buồn theo Lục Bình
    Gió giềnh đầu bóng Trăng tình
    Xẻ ra hai nữa chúng mình một đôi
    Cái áo sứt chỉ mồ côi
    Nón che sợi chỉ đứng ngồi chẳng yên
    Mai tìm đôi gối thuyền quyên
    Ấm trong ao ước giấc hiền cơn mơ
    Cau trầu cha mẹ còn ngờ
    Áo nón người đã họa thơ ngỏ lòng
    Trời chưa tính cuộc Trăng rằm
    Cây đa chú Cuội ăn nằm với nhau
    Gió lùa áo nón đi đâu
    Hằng Nga quên lửng Cuội sầu tình tang

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 14/11/2006
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh
    ( thơ gom về nhà )
    Đêm Sài Gòn rắc đầy Thu
    Mảnh Trăng vàng mải cầm tù trần gian
    Gió len vào cửa Địa đàng
    Vòng ôm thấm đẫm hồn hoang khóc cười
    Sao ru bàng bạc lưng trời
    Lơ thơ thả xuống lời mời thần tiên
    Gió se dải tóc thật êm
    Đêm len lén ngậm môi mềm giọt sương
    Ừ thì tình chẳng vấn vương
    Chỉ là xao xuyến Trăng thương thôi mà
    Sông khuya lóng lánh ngọc ngà
    Lăn tăn khoả sóng - Trăng nhòa nhạt say
    Thoáng nghe lạnh gió heo may
    Đâu miền kỷ niệm đêm rày vắng hoe
    Gió Thu lay tỉnh đêm Hè
    Đường hun hút gọi - ta về với ai ?


  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phượng Tím
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 17/11/2006
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này