1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu Hàn Mặc Tử nhìn thấy Phượng tím này thì Hàn sẽ nghĩ gì nhỉ?
    Có lẽ sẽ ko còn :
    "Tôi vẫn còn đây hay ở đâu,
    Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu,
    Sao bông phượng nở trong màu huyết,
    Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?"
    Mà có lẽ LÀ:
    "Tôi vẫn còn đây hay ở đâu
    Ai đem tôi bỏ dưới sầu đau,
    Sao bông phượng nở trong màu tím,
    Nhỏ xuống lòng tôi những giọt sầu?"
    [Tạ lỗi cùng nhà thơ Hàn Mặc Tử, xin nhà thơ cho phép tại hạ được thay đổi thơ Ngài chút ít để nói đôi lời thầm kín với MM_Ngoc ạ...]

    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 28/11/2006
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    HỎI RẰNG
    Trăng ơi quên mất Cuội rồi
    Gốc đa ngơ ngẩn Cuội ngồi không yên
    Còn trăng chẳng mấy muộn phiền
    Tung tăng khoả sóng ghẹo thuyền nửa khuya
    Ngàn sao theo gió lượn về
    Xúm quanh trăng để cặp Kè đi chơi
    Thế là duyên cứ khơi khơi
    Dung dăng giữa trời tìm bạn bốn phương
    Khuyết rồi còn mãi mơ duyên
    Hát trên đầu gió - gọi tên ngút ngàn
    Băn khoan tiếng vọng mùa sang
    Hỏi Trăng còn đó hay sang ngang rồi

  3. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Không đúng rồi:
    - Công tử Lệnh Hồ là người thích phiêu bạt nên không thể nào bị trói buộc bởi một người thích sống ẩn dật như Tiểu Long cô cô được.
    -Còn về Vi Tiểu Bảo thì lại khác, ông ấy có thể thích hợp với tất cả mọi người, điều hiển nhiên ở đây là ông ta đã có tới 9 bà vợ và môĩ ngwưòi một vẻ.
    -Tóm lại, Kim Dung vẫn đúng...
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Coi tranh đẹp này
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    coi tiếp tranh đẹp đê ...
    [​IMG]
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đừng cãi nhau nữa coi hình đẹp đi nè
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ nữa nha
    Đỏan mạch
    Khi tôi vui cánh đồng không cằn khô
    Hoa cỏ thơm dưới gót chân trần đầy nắng
    Những chú bọ Ngựa giơ càng gõ bài ca chiến thắng
    Lũ Ong **** chẳng nghe lời cứ mặc sức chọc ghẹo hoa
    Khi tôi buồn cánh đồng lặng thinh như chiều tà
    Chẳng có nụ hoa nào chịu mở cửa
    Con bọ cánh cừng khép mình đi ngủ
    Rỉ rỉ não lòng tiếng chú Dế đi làm ca đêm
    Mặt trời ngủ vùi chẳng chịu nhóm lửa lên
    Kéo mạng che bằng giài mây hồng đang tím lại
    Gió đi hoang còn cứ ca hát mãi
    Chẳng biết rằng tôi buồn lắm hay sao
    Cuộc đời này thời gian đâu có là bao
    Sao chiến tranh tương tàn cứ đổ lên chim muông - cây cỏ
    Cánh đồng màu giờ đất bạc trơ ra nằm đó
    Có ai nhớ là mùa nào phải cày xới lên chưa ?
    Ngậm trong lòng những giọt nước mắt thừa
    Nên thả vào thơ tưới lên khu vườn héo
    Giọt buồn lớn dần - cười lá non khờ khạo
    Đỏan mạch bất ngờ giữa đời và thơ
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 29/11/2006
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hoa nài! vui vẻ đi cả nhà.
    [​IMG]
    Rượu nài!
    [​IMG]
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Việc gì bạn phải chạy trốn vậy bạn ? hay là nick giả đấy ?gần đây có nhiều người bị trộm nick lắm rồi nên tôi nghĩ về cái nick này đó bạn
    Các bạn ạh - tôi rất muốn biết bạn này nói MM_Ngoc đạo thơ từ trang web nào ? nếu bạn dẫn chứng được điều đó tôi đây sẽ sẵn sàng XIN LỖI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI YÊU THƠ và NGƯỜI LÀM THƠ . còn nếu bạn không dẫn chứng được điều đó - bạn phải XIN LỖI TÔI đó bạn ạh
    Tôi tham gia trên từng nay diễn đàn :
    1 - TTVN
    2- VNTQ
    3 - Phunuu viet
    4- Dac tai
    5 - Nguoihanoi
    6- Em&toi
    7- Emvatoi
    8- Dac trung
    9 - trinh nu
    10 - hình như còn vai trang web nua ban ah nhưng nhu thế cũng đủ để bạn tìm hiểu cho nhanh rồi đó
    Tôi cho bạn tên tuổi các trang web để bạn vào coi cho nhanh khỏi mất thời gian đi tìm hiểu nhé - và tên của tôi trên các trang web đó là Thanh Thanh Ngoc - Thanh Ngoc - MM_Ngoc ( có 3 tên như vậy đó bạn ) nếu có nói nhớ uốn lưỡi vài lần trước khi nói bạn nhé - bất kề là bài viết nào bạn cho là tôi đạo thơ cứ đưa ra đây - đừng bao giờ lấy nick giả để gây cho mọi người chú ý ( kiều này tôi biết rõ rồi đó vì gặp phải 2 lần rồi ) Nhưng vì tôi rất ghét kẻ đạo nick để nói bậy bạ không đúng sự thật
    Thế nhé bạn - đừng dùng cách này để gây bất hòa nữa nhé
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 30/11/2006
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho cái sến của mình
    ( viết vì chán quá - bực mình - thế thôi )
    Một lần hoa cỏ xanh xao
    Mặt trời chẳng nhớ buổi nào chưa lên
    Một lần gió đến bên thềm
    Rủ thơ đi trốn vào đêm trăng rằng
    Một lần bỗng lạnh trong lòng
    Nghe như mưa khóc tuổi hồng đã qua
    Một lần hoa nở hiên nhà
    Cánh bay thơ thẩn vương qua nhà người
    Một lần chỉ có mình thôi
    Lên đồi gió hú bồi hồi đếm sao
    Một lần chán chết đi nào
    Khu vườn thơ nọ bỗng ào bão lên
    ( hihihi )

Chia sẻ trang này