1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nhịp thời gian
    Đừng ngoái lại nhìn khoảng xám ngắt sau lưng
    Thời gian như gã da đen chay nhanh nhất
    Phía trước cột mốc còn xa lắc
    Chỉ mong sao tiếng tích tắc đừng vội lệnh pha
    Cắm đầu đi như bị tà ma
    Hình như có mùi mỏi mệt
    Những khoảng mây cám dỗ
    Chỉ là hư không khi mặt trời vung tay
    Thời gian
    Mọi kẻ thù và mọi chiến binh đều say
    Ai cũng khát thời gian
    Cồn cào bỏng cháy
    Nốc cho cạn giọt cuối cùng để không còn tiếc mãi
    Vị đắng cay hay mật ngọt
    Cũng phải ngậm tăm
    Sinh
    Lão
    Bệnh
    Tử
    Khắc lên từng nấc thang
    Bước mỗi bước về gần nơi không cùng tuyệt tận
    Nhưng
    Có ai không phải bước
    Và tìm cho mình
    khoảng xanh nhất
    Khi phải đếm tiếng tích tắc của thời gian

  3. cophong80

    cophong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    LỐI MÒN CON TIM
    Tôi ở đây đã một năm
    Nơi người ta vẫn gọi là miền sống
    Một Hà nội xa xăm nằm bên miền nhớ
    Cách dải sông Hồng rạch đỏ đường biên...
    Nơi tôi ở thời gian cứ triền miên
    Miệt mài trôi khoảng không tẻ nhạt
    Chờ đêm về đứng bên sông hóng mát
    Ngột ngạt ngày xé nát bờ vai mong.
    Chắc giờ này thu Hà nội rất trong
    Ngợp trong lá và dài hun hút gió
    Có nhớ tôi không cơn mưa thu ngoài ngõ
    Hoang hoải hồn tôi cỏ dại mọc dầy...
    Hà nội ơi...
    Em ơi...
    Sao rát hầu vẫn chơ vơ một bóng
    Miền nhớ ơi sao mà hi vọng
    Phút trở về tôi hôn má em tôi...
    -----------------------------------------------
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cho nè
    [​IMG]
    Lè cái lưỡi
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ]Tự Cảm
    Hà Nội dịu dàng lay khung cửa sổ
    Luồn vào giấc ngủ mùa Thu
    Em cười trên chăn gối nệm
    Với tay vệt nắng nô đùa
    Vươn vai xô nghiêng dỗi hờn giấc ngủ
    Khép lại đi nào lời ru
    Nhón chân nhẹ trôi trên sàn lạnh gía
    Mềm môi ngậm giọt nắng Thu
    Coi này em
    Nắng đầu ngày chớm nở
    Hồng lên nụ hôn mới hé
    Vai trần khoác hương khe khẽ
    Giải áo còn vương giấc mơ
    Sắc Thu ve vuốt vai hờ
    Để nguyên khôi mắt môi như nắng mới
    Cho mùa Thu tự điểm trang
    Xuống phố thôi
    Khoác vai Thu đi dạo
    Để gió mơn man tóc xoã mềm
    Giấc mơ đêm qua ngỡ mình là chiếc lá
    Nên tinh mơ gót nhẹ lâng lâng
    Hà Nội sáng nay êm ả qúa
    Này Thu lay động hồn ta

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 01/10/2006
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ừa MM thích vẽ kiểu này lắm - cũng hay vẽ vậy khi ngồi 1 mình - hihihi - nhớ xong bức hình hoa Cúc Xanh nhé - cho nhận món qùa đó nghe - cảm ơn bức tranh
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Về Đi Anh
    ( tặng người xa xứ )
    Khi em nhớ anh - Biển thu mình nhỏ lại
    Cánh buốm nâu cuốn gió bão lao về
    Đêm che chở cả giấc mơ đơn lẻ
    Tình yêu nào - thao thức ngóng trông
    Thuyển có nợ nần - sao biển gió giông
    Vòng nhật nguyệt ngăn nửa trời - trăng khuyết
    Giải cầu vồng hát lời tình nối lòng tha thiết
    Trao đôi bờ từng thanh sắc dư âm
    Cơn mưa rào giũ bỏ mối tình câm
    Gió đổi mùa gửi môi mềm mật ngọt
    Đêm rạo rực lấp mênh mông khoảng triống
    Nụ hôn nồng nàn - Thiêu cháy mọi đam mê
    Về đi anh - khao khát lắm hương quê
    Em trải lòng mơ mùa Xuân hoa nở
    Tình như đã - nơi cội nguồn chín đỏ
    Mỗi mùa sang khoảng nhớ lại gần kề
    Về ôm giấc mơ quên gối chiếc Đông se
    Phủ kín môi đêm nụ hồng da diết nhất

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 01/10/2006
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mắy câu trên nghe thấy nhẹ nhàng và Thu quá Ngọc ơi !
    Ngoại
  9. langtu_quanborach

    langtu_quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này