1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Ngọc ơi
    anh chàng trong anh là ai vậy ?
    người yêu hả?
    [/quote]
    hihihi người yêu của người ta đó , dễ thương hông ?
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hihihi người yêu của người ta đó , dễ thương hông ?
    thuờng thôi
    thôi trông cũng được
    nhưng trông có vẻ du côn lắm
    mà hình như anh chàng ta đang có tâm sự thì phải trông buồn tinhf thì phải
    sao Ngọc khai trong mua re là có gia đình rồi mà
    à chết hay là bồ nhỉ
    có những hai anh cơ mà
    anh nào nhỉ
    hay Ngọc CÓ TỚI 2 NGƯỜI YÊU 2 bồ hì hì
    Được luuchivi sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 22/02/2007
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đọc cho kỹ câu trả lời nhé hihihi của người ta cơ mà hihihi
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong! nát đời hai con nở này rồi. Em Ngọc chụp thế nào mà hai đứa nó ngây ra thế? fê à?
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 24/02/2007
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    này anh kia ( hihihi ) Ngọc dốt chết đi được đọc mấy cái chữ ký tía lia của ông anh chẳng hiểu được chút nào . Thạch Sùng phá thủy có phải là con Thằn Lằn trên tường không dzị , người ta cho dzô nồi nước , nó hãi quá phá chạy lung tung hả ông anh ? giải thích đầu năm đi anh kia ( hihihi ) lỡ dốt quá muốn khai sáng một chút xíu đó ông anh họ xa ( 30 phát Canông chưa đến nhà ) hihihi . Năm nay nghe đồn về anh ghê lắm đó nha . Khai ra cho hết đi nha
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 24/02/2007
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    À! Cái đứa nào nó làm cho anh cái nick này nó ký thế chứ đến cụ tổ nhà anh sống dậy cũng ứ biết em ạ! Hị hị!
    Anh xoá nó đi đây!
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG CHẲNG TRÒN

    Em là ai trong giấc mơ của anh
    Mà huyền ảo như sương như khói
    Làm tê dại cả những điều muốn nói
    Chiêm bao ơi xin hoá thành đời thường
    Những nỗi buồn chẳng ai thể phân tường
    Muốn san sẻ chờ đêm về gối mộng
    Nào ai biết đêm dường như không bóng
    Chỉ mình em hiện diện giữa hư không
    Em là ai mà cứ vương vấn hoài
    Cho thơ thả từng nhặt khoan vần điêu
    Xao xuyến lạ mảnh tình buồn gối chiếc
    Đừng làm đêm hiện diện chẳng tròn trăng
    Em là ai ...? em ơi em là ai....?
    Đêm thao thức liêu trai trăng suông thả

  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    GÓC PHỐ


    Góc phố rất yên bình
    Chì có đêm ngây dại
    Nụ hôn vội vàng che lại
    Môi em cuộn trong môi anh

    Câu chuyện về chú chim xanh
    Chăm chỉ tha lá quây tổ ấm
    Cũng chưa bằng
    Bàn chân theo dấu trăng đêm rạo rực
    Nơi góc phố hằng đêm chỉ có đôi mình
    Gió mãi trinh nguyên tự tình
    Cõng trên lưng bồng bềnh lời yêu nồng như cỏ mật
    Nụ hôn say men chất ngất
    Thắt nơ đôi môi mọng chín đợi chờ

    Chiếc lá say trăng day dứt
    Sương đêm thẫn thờ
    Lời yêu mặn môi dấu sau tán lá
    Long lanh ngấn lệ niềm vui chi lạ
    Hạnh phúc đâu chỉ môi cười
    Hồn nhiên tình yêu chín mọng
    Đường khuya
    Góc phố
    Tình ơi




  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NỤ HÔN THIÊN THAI


    Không tiếng nói nào lọt vào tiềm thức
    Quanh mình bè bạn rất đông
    Đọng lại trong lòng chỉ một gương mặt
    Hình như là một nhánh Tùng
    Lâng lâng niềm vui ẩn mình đâu đó
    Theo gió cuốn về nguồn thơ
    Nụ Hồng nghênh xuân chờ tia nắng mới
    Xòe tay thả giọt sương rơi
    Khao khát tình yêu từng mùa trái ngọt
    Tỏa hương thơm khắp gần xa
    Nụ hoa say tình nhụy đong đầy mật
    Trái thơm chín lựng thật thà
    Tình yêu cứ thế nồng như men rượu
    Trăng non âu yếm làn mây
    Gió qua nhánh Tùng cuốn tình say khướt
    Thiên thai lạc mất nụ Hồng



  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    BIỀN BIỆT
    Em ra đi ngày ấy
    Không bao giờ quay trở lại
    Vì sao
    Chỉ có nắng ở trên cao
    Mới hiểu núi nào ngăn em về lại
    Cơn gió qua rồi cứ bay đi mãi
    Xóa mờ trên cát dấu hài
    Tôi ru em bằng giọt tình say
    Để em thao thức nhớ lại
    Lời chia nhau chưa từng hoang hoải
    Nên ngập tràn nỗi nhớ về em
    Một cánh Hồng vội nở giữa lòng đêm
    Từng cánh mở to, đêm ửng màu lạ quá
    Chưa kịp ngậm giọt sương nồng mơ trên tán lá
    Đã vội vã dậy hương . Buồn
    Có thể rồi mai này
    Tôi và em chẳng đi chung một đường
    Thảng hoặc nghe trên sông một gọng hò khác lạ
    Có là thơ không em
    Hay tình xưa hóa đá
    Chìm mãi xuống tận cùng nỗi nhớ nôn nao
    Em bay đi cùng với những ước ao
    Nếu là Thiên Di
    Hãy nghiêng xuống vẫy chào
    Một lần cuối cũng chưa làm dòng sông quên dậy sóng
    Thì cứ bay đi cần chi nhìn Cầu Mống
    Xuân Hạ Thu Đông
    Em có quay về để trời trở bóng
    Tôi đợi
    Dòng tin
    Nhòa bụi giữa hư không

Chia sẻ trang này