1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [ những mảng vỡ bắt đầu từ đâu]
    ??????????????????
    Mảnh vỡ bắt đầu từ khi nhận biết
    Rằng hai nửa ghép lại chẳng thành một khuôn
    nên đừng có dại bên nhau chiu mãi đau buồn
    Thà 2 mảnh cứ đường ai nấy bước
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 30/09/2007
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NÓI BẰNG TÌNH YÊU

    Thanh Ngọc
    Ta phải nói với nhau
    Lời tình yêu khi có thể
    Đừng để nó qua đi như mây như gió
    Khi ta thật sự nghĩ về đối phương
    Rất là yêu
    Sao cứ để chiếc lá cản đường
    Mối tình câm chỉ làm nhói lòng khi nghĩ đến
    Sao ta không đặt lên môi người nụ hôn chưa một lần gian óôi
    Sao ta cứ để người đi qua như một giấc mơ
    Đừng nhìn nhau như lần cuối trong đời
    Đừng giả làm lơ những lời yêu tự nói
    Trong lòng đừng suốt đời chỉ có dấu hỏi
    Nói ra đi
    Rằng tôi rất yêu người
    Ngày mai là ngày cưới của đối phương rồi
    Còn ta đứng đây để gió trời vần vũ
    Làm sao để người hiểu rằng
    Chỉ có ta là người đồng hành muồn đời mới đủ
    Cho tình yêu của người và ta


  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG ĐÀN

    Thanh Ngọc
    Đàn buồn
    Ai
    Tích tich tang
    Gửi đêm
    Cung giáng
    Vừa sang ngang rồi
    Tựa lưng
    Vào
    Cái bồi hồi
    Tìm quên
    Để nhớ
    Tìm ngồi đứng ngây
    Dây trùng
    Gẩy
    Phím hao gầy
    Dây cương
    Rạn vở
    Chuỗi ngày ngóng trông
    Cung thu
    Nắng
    Rải ngập lòng
    Cung Đông
    Đoạn tuyệt
    Tình không chịu về
    Chơi vơi
    Nửa tình nửa mê
    Khúc
    Hoang hoải chết
    Não nề
    Dây buông



  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    LỜI NÓI NGHIÊM TÚC
    Anh muốn biết em đang nghĩ gì không ?
    Bơi dưới trăng
    Trong vòng ôm ánh sáng
    Trong lòng em điều gì chưa nói được
    Chính là lời yêu ủ 9 tháng 10 ngày
    Tới đây đi
    Trăng sẽ là chứng nhân
    Cho lời yêu dập dồn như sóng
    Ta sẽ cùng bơi qua miền biển động
    Dưới ánh trăng
    Soi lại bóng mình
    Đôi khi
    Đau quặn lòng trăng vẫn làm thinh
    Nên mây mịt mù
    Che khuất
    Khi được yêu ánh trăng sẽ sáng nhất
    Mây rồi tan lòng biển lại bình yên
    Em yêu anh
    Yêu cả khi đắng chát chẳng ngọt lành
    Yêu rất nhiều
    Khi thăng trầm thử thách
    Yêu mãi mãi
    Để bơi cùng anh giữa ngọt ngào trăng mật
    Dưới ánh sáng pha lê
    Ta nói lời thành thật của tình yêu
  5. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay. Nhưng đọc hoài mà chẳng thấy giống thơ em. Lạ một cái là âm điệu và cách dùng từ lại la lá giống những người em không thích.
    Chiều nay nhận thấy mưa rơi ngược
    Tuôn thẳng lên trời vương đám mây​
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 01/10/2007
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Yessssssss đúng đấy loại thơ này ít tình cảm , nhiều xáo ngữ , ai làm mà không được , cần chi phải coppy của ai chứ . Nên MM ít làm là vậy , lâu lâu nổi hứng ấy mà
    Đây nha ( một bài chẳng có ý nghĩa gì cả , toàn xáo ngữ mua chuộc người đọc )
    ĐÔI KHI
    Đôi khi
    Sự tương phản vẫn làm anh ngọng líu
    Em thơ ngây
    Mưa nắng thất thường
    Anh dối lòng
    Bàn tay si cuồng gió
    Rẽ đường ngôi để em lạc vào trong
    Đôi khi
    Anh tình cờ xoay chiều ẩn dụ
    Đảo gam màu từng biến tấu
    Đổi ngôi
    Lỡ tuột mất bóng em
    Chiều còng xuống
    Nghe cơn đau
    Lên tột đỉnh
    không lời
    Đôi khi
    Em thánh thiện ,hoang sơ
    Anh tà đạo
    Đành qua đời
    Một thoáng
    Dưới làn môi
    Con sóng dữ
    Sững sờ
    Thất tín
    Nhường em qua
    Rồi gục chết
    Ngàn đời
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 02/10/2007
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    MM_Ngoc viết lúc 14:36 ngày 01/10/2007
    Yessssssss đúng đấy loại thơ này ít tình cảm , nhiều xáo ngữ , ai làm mà không được , cần chi phải coppy của ai chứ . Nên MM ít làm là vậy , lâu lâu nổi hứng ấy mà
    Đây nha :
    ĐÔI KHI
    Đôi khi
    Sự tương phản vẫn làm anh ngọng líu
    Em thơ ngây
    Mưa nắng thất thường
    Anh dối lòng
    Bàn tay si cuồng gió
    Rẽ đường ngôi để em lạc vào trong
    Đôi khi
    Anh tình cờ xoay chiều ẩn dụ
    Đảo gam màu từng biến tấu

    Đổi ngôi
    Lỡ tuột mất bóng em
    Chiều còng xuống
    Nghe cơn đau
    Lên tột đỉnh
    Bơ vơ
    Đôi khi
    Em thánh thiện ,hoang sơ
    Anh tà đạo
    Đành qua đời
    Một thoáng
    Dưới làn môi
    Con sóng dữ
    Sững sờ
    Thất tín
    Nhường em qua
    Rồi gục chết
    Không lời
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    " CHẾT TRONG NỖI ĐAU TÌNH CỜ "

    Thanh Ngọc
    ( Thơ viết cho vui )


    Nỗi muộn phiền phi ngang thân tôi
    Rách một khoảng thời gian
    Thử thách
    Chiều man trá nhoà vào khói thuốc
    Tư lự đau thân xác rã rời
    Ly cafe vừa mới đắng môi
    Em cúi nhặt hồn tôi thả gió
    Tôi loạng choạng
    Chết trong tay nhỏ
    Gió xoay chiều chợt cắt cơn mê
    Chết cùng ngôi
    Nào khác phu thê
    Tôi muốn chết ngàn lần
    Thượng võ
    Em tặng tôi nỗi đau nào đó
    Chỉ tình cờ
    Em giết tôi thôi

    hihihi
    Chết như vậy đó

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 02/10/2007
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    HỒN ĐÁ

    Thanh Ngọc

    Em nhỏ lên đá một giọt nước mắt
    Giọt nước tan nhanh và thẩm vào lòng
    Đá có linh hồn nên đá biết niềm đau
    Linh hồn đá từ ngàn đời đã có
    Người cho đá một hình hài méo mó
    Em cho ta tình yêu ta trả lại bằng những biến tấu tâm linh
    Trong lòng ta đang rạn vỡ vô hình
    Em hoá đá chắc gì hiểu được
    Người đặt ta vào khoảng không có thực
    Ta cho đời một chút hư vô
    Giọt nước mắt rơi chưa hẳn đã dại khờ
    Em tưới lên để mầm non chẳng còn hoang dã
    Ta đang sống trong lặng câm tượng đá
    Ngàn năm sau có lẽ sẽ cùng em
    Tưới vào đời từng giọt nước linh thiêng
    Là tình yêu chứa chan làm người đời thức tỉnh

Chia sẻ trang này