1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NGỌC NAM?
    Ngọc Nam là ngọc của nam?
    Hay ngọc trong đá,hay...làm gì chưa?
    Rằng gọi thì Huong Nhu thưa!
    Bac ha,Bac Hanh cung chua Huong Nhu!
    (Xin MM_ngoc cho huongnhu ti spam)
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng rùi của Ngoc đó bạn N có vô chơi bên đó mừ
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    GIÓ THAN VAN


    Để làm gì
    Trăng chưa từng đếm nỗi đau sỏi đá
    Đã lụi tàn giấc đêm

    Để làm gì
    Gió cứ say chất ngất , hoa ơi vừa đoản mệnh
    Cánh tung bay rã rời

    Để làm gì
    Ai rạch nát quay quắt thời gian vùi vào giông bão
    Vụn cả vạt mây chiều

    Ta đau

    Ngang miệng núi lửa
    Cỏ hoa run lên lời chót hứa thanh bình
    Nghe như tiếng đời rạn vỡ

    Khan đắng nhịp thở
    Có khi nào buông xuôi vào giấc mơ huyền hoặc
    Để đón đưa ta

    Áo nâu sồng
    Chân chạm vào vệt mùa xanh màu lá
    Chạm vào ngực căng phồng gió

    Một chiều rơi rớt dòng thơ
    Buồn ơi
    Chất chứa
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 25/11/2007
  4. HoanMyTV

    HoanMyTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ơi!
    Chắc N chỉ thiếu cẩn trọng thôi đúng không? Phải viết là "Đoản mệnh" chứ không phải là "đoẳn mệnh", và "Buông xuôi " chứ không phải là "buông suôi". Mong được đọc nhiều bài viết của N và chúc mọi điều tốt lành!!!
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt!
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Nếu MM. Ngọc có sang bên đó chơi , không biết M.M Ngọc có biết nick Hoài Tâm ...hihi không phải Ngocthienanh đâu à ..đó chỉ là một người rất thân thiết với Ngocthienanh thôi.
    Chép luôn một bài thơ Hoài Tâm làm ở bên đó viết về Hà Nội ...hic lãng mạn ra phết
    Em
    Hoài Tâm
    Có bao giờ em thức dậy trong đêm
    Lắng nghe suy nghĩ trong từng giờ từng phút
    Đêm Hà Nội hoà trong em là một
    Với những gì chẳng thuộc về em
    Có bao giờ em thức dậy trong đêm
    Nghe góc phố tiếng hàng rao thưa thớt
    Món quà cổ , chao ôi thơm dẻo ngọt
    Bánh khúc xưa hay những hạt xôi vò
    Có bao giờ em thức dậy trong đêm
    Nghe nhịp đập tìm phố phường Hà Nội
    Trong đêm đen nhưng chứa đầy hoài niệm
    Của người xa lẫn trong tiếng gió về
    Có bao giờ em thức dậy trong đêm
    Lang thang bước tìm bóng em ấm áp
    Đường Thanh Niên , đường Đồng Xuân , Hàng Bạc.
    Và gió đông như lặng lại tâm hồn
    Có bao giờ em thức dậy trong đêm
    Thấy nhịp đập , thấy hình anh trong đó
    Như thấy được tấm lòng anh lạnh giá
    Xa em rồi bao giờ gặp lại em ???
    Vẩn vơ
    Hoài Tâm
    Những đêm dài tôi lang thang trên phố
    Tìm chút hướng nơi áo tím ngày xưa
    Tìm trong gió bông hồng nhung ngây dại
    Tìm lại mình hương cốm mới đong đưa
    Mùa thu sang và những ngày vàng lá
    Góc sân trường ai đấy đợi chờ ai
    Góc lớp cĩ màu thời gian vọng mãi
    Lưu luyến về những kỷ niệm chia xa
    Từng cơn gió và thời gian lại đến
    Những hạt mưa tí tách bên thềm
    Như đọng lại hàng hiên lớp học
    Phút xao lòng ai đó chợt yếu mềm
    Phút nhung nhớ với những người đã mất
    Thấy lại lòng nghe vọng thời gian
    Phút bình yên trong lòng Hà Nội phố
    Và lắng mình trong tiếng gió ngân vang .


    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 24/11/2007
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NƯỚC MẮT KHÔ
    Ta một lần cười trên nước mắt khô
    Ráo hoảnh cơn bĩ cực hanh se sắt
    Chỉ đành nhìn cuộc đời rất mệt
    Cũng đủ hạn hán lòng
    Lẻ bạn
    Phút hừng đông khao khát ngày mộng du
    Đổ lá vàng xênh xang
    Bước qua vùng cổ mộ
    Nơi không âm u , mặt trời ngoan như cô bé váy hoa mới
    Rồi khóc cười trên thân cỏ pha lê
    Đi tìm lại cơn mưa tháng nắng
    Bằn bặt in trên nền trời ngăn ngắt
    Giải khăn xô vắt qua nỗi buồn ngơ ngẩn
    Chưa tìm ra chính mình
    Trong mùa màng lai sinh
    Ai mang đi mất nụ hôn thủa ấy
    Một nửa dại quay quắt nhớ
    Nửa khôn lặng lẽ qua đời
    Ta ơi
    Chùng phím đàn không dây buồn lưng lửng
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ngoc ít có thời gian nên ít khi đi dạo lắm bạn ạ , cám ơn bạn cho Ngoc coi bài thơ rất hay đó , khi nào qua Ngoc sẽ ghé thăm topic của bạn ấy nhé còn topic của bạn mang nick gì nhỉ ?
    [​IMG]
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 25/11/2007
  8. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi lấy chồng lại mập ra nhỉ ?
  9. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    DÃ TRÀNG

    Thanh Ngọc

    Biển chẳng em
    Lênh đênh tôi cùng sóng
    Độc mộc lặn vào biển
    Sóng cuốn tôi vào đêm
    Tìm đâu ngôi sao buồn sa đáy nước
    Giăng lưới chẳng đặng rách bươm lối thuyền về
    Lời nào em gây mê đảo điên tôi gió hú
    Nặng lòng cát phủ
    Dã tràng đào huyệt chôn thơ
    Tôi bỏ lại dấu chân trên sóng
    Biển còn đó
    Em tan vào hư ảo
    Đêm vợi vợi
    Thẩm thấu ưu tư mùa rong rêu rã nát
    Em không mang tôi vào hơi thở
    Biển đi tìm sa mạc
    Chôn con Dã tràng tôi
    Biển khát

Chia sẻ trang này