1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật nha , post thử ở topic khác vẫn được , mà cứ qua topic của mình chẳng thấy bài post lên đâu cả lạ thật đó
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    a post được rùi , nhưng biết mất mấy tấm hình bữa trước đưa lên rùi ai xoá đâu mất tiu của tui dzậy ? xoá hình sao không cảnh cáo kèm theo nhỉ lạ thế ? ( tiếc mấy tấm hình quá hihihi )

    CÁT VÀ GIÓ

    Đêm bước đi trong cát và gió
    Mới hay gió cát chẳng đâu đó một mình
    Sóng ỡm ờ trườn trên bờ bãi lặng thinh
    Bước chân soi mình bên con Dã Tràng te tài
    Khuôn mặt ngày ranh ma biến vào đêm trở thành khờ dại
    Biển rùng mình bật những tiếng ho khan
    Bàng hoàng trước sự thật ngôi sao biển biến mất
    Trơ lại trên cát chiếc vỏ ốc rong rêu thở dài
    Chỉ có ngọn Hải Đăng đĩnh đạc chiếu thẳng
    Và bước chân lặng thinh thấu hiểu kẻ lạc đời
    Chẳng còn gì để nhìn lại chuyện kể chiều qua
    Tình của biển không cần người làm chứng
    Đâu đó có kẻ lạc vào giấc mơ không thực
    Bước mộng du rêu rao cuộc viễn trinh
    Con Dã Tràng vẫn cặm cụi lặng thinh
    Đào huyệt chôn những dư thừa vào cát
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 20/02/2008
  3. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn MM bài thơ đầu năm nhé. Ảnh của bạn vãn còn đấy, xinh lắm. chắc máy của bạn bị virus nên không load lên thôi, mình vẫn thấy mà.
    MIỀN BÌNH YÊN
    Miền bình yên
    Một ngày tôi đến
    Thênh thang
    Phóng khoáng
    Cơn mưa ... ... đã quên
    Cuộc tình ... ... đã phai
    Biển chiều ... ... đã nguôi ngoai
    Cõi này ... nhẹ nhõm
    Miền bình yên
    Một ngày tôi đưa em
    Vượt qua đời thường lạnh giá
    Theo cánh én xuân
    Di trú về miền nắng ấm
    Nghe bồi hồi trong ***g ngực
    nhịp đập ..... ngày xưa
    Miền bình yên
    Một ngày tôi đưa em
    Đi trên cánh đồng đầy hoa
    Hát cùng gió khúc du ca
    Để quên nụ hôn xanh ngái
    Trên bờ hoang cỏ dại
    Một chiều ướt đẫm
    sắc hoa niên.
    Miền bình yên
    Một ngày tôi đến
    Thảnh thơi
    Điềm tĩnh
    Không kiếm tìm trăn trở
    Không đầy ắp dự định
    Thôi khao khát
    Không đớn đau chất ngất
    Không em...
    Hà nội 14/02/2008
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới nhìn được bức hình bạn gửi mình cám ơn nhiều nhe bạn
  5. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ thôi mà. Trồng phong lan là thú vui của mình để xả xì trét nhưng dạo này Hà Nội rét lắm hoa không nở được.
    Bạn MM post một bài về biển lên để anh em đọc cho thoải mái di. Thân.
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Viết bài về biển à ? MM mới từ biển Nha Trang về nè , nhưng chẳng có thời gian để tắm biển chỉ nhìn biển từ phiến đá trên dốc núi mà thôi nên thấy biển thế này nè
    NÚI VÀ BIỂN
    Núi xa lắm vời vợi trông về biển
    Gió cứ thẫn thờ hư hao
    Phiến đá ủ mình khoác màu hoa nắng
    Giấc mơ hoang dã cồn cào
    Núi ngưỡng mộ biển nhu mỳ đến vậy
    Vai ngoan một dải khăn xanh
    E ấp mãi khuôn ngực thơm con gái
    Hồn nhiên lời sóng rì rào
    Núi chợt muốn choàng ôm nàng ngư nữ
    Bình yên ơi ngủ cho ngoan
    Thả lên ngực chùm nụ hôn chín đỏ
    Hiến thân mặt trời nồng nàn
    Đừng giận nhé đừng lẫy lừng con sóng
    Xô cho đau đớn thuyền nan
    Ngôi sao biển suốt cuộc đời lưu lạc
    Nặng lòng gió núi miên man
    Ngày nào biển cạn con sóng gục chết
    Núi đau rệu rã cúi đầu
    Nặng lòng suối nguồn thả hồn về biển
    Lưu đày tình vẫn đa mang
    Được mm_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 22/02/2008
  7. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thơ MM_Ngọc rùi, sâu sắc - táo bạo - sáng tạo - mềm mại - ngọt ngào.
    tks bạn MM.
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hehhe quá khen quá khen , MM đang bị chửi vung tí mẹt bên weblog nè hehehe choc ghẹo người ta bị chửi tơi bời hoa lá hẹ đây nè bạn ơi , mà sao vẫn cứ thích ghẹo mọi người mới đau chứ ....hihihi
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Được mm_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 24/02/2008
  9. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Xinh và điệu quá.
  10. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với nhận định của bạn. He he.

Chia sẻ trang này