1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    cứ việc chẳng sao đâu topic của MM rất hiếu khách đó heheheh chỉ có nếu bị chọc wê ráng chịu nha tánh lỡ vậy mà hihihi
  2. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với bạn MM đây là ảnh tớ tháng 7 năm ngoái đi Bà Nà, Đà Nẵng. Đừng chọc quê tớ nha, 40 tuổi rùi mà trông vẫn còn hơi tanh.
    [​IMG]
  3. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bon chen thêm cái nữa.
    Đây là ảnh mấy anh em cùng phòng tháng 10 năm ngoái đi Hạ Long.
    [​IMG]
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    sao tấm hình bự thế mà cũng post được nhỉ , tấm hình của MM nhỏ hơn mà làm mãi không được là seo ? chắc bị phạt quá nên không đưa vào được đó huhuhu thử lại coi nè [​IMG]

    Thơ từ tấm hình không post được ra
    Nói vậy
    Mà không phải vậy
    Nghe vậy
    Mà không phải vậy
    Thấy vậy
    Mà không phải vậy
    Nghĩ vậy
    Mà không phải vậy
    Có lẽ
    Cái thực không nằm bên ngoài sau lớp phết đủ màu xanh đỏ
    Nụ cười không từ hàm răng đếm đủ
    Váy áo chỉ che những gì cần biện hộ
    Hồi ức kìm hãm sinh sôi chỉ muốn hối lộ
    Vai ngoan chưa mà vụng dại ra mắt giữa đời ?
    Kệ chứ ...từ ngày sinh ra đã thế rồi
    Em cười hàm tiếu ( hehe câu này mượn của anh TTT đó nha )
    Nụ cười cầu cho tất cả mọi cặp mắt nhắm lại một nửa
    Nửa kia đừng dòm ngó chân thân
    Cái đẹp phô diễn chẳng ngại ngần
    Nỗi bất hạnh của đời là gì ...?
    Là con mắt luôn luôn đói khát
    Phải phết màu cho tâm nhìn biến dạng
    Thương người đời khờ khạo
    Em tôi mỉm cười
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 06/03/2008
  5. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hay quá bạn à.
  6. dailongthong

    dailongthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ồ! Xin cảm ơn bạn MM nhiều! Mình cũng thích thơ của tác giả này lắm! vậy là có sự đồng cảm rùi!
    Chúc vui vẻ nhé! Thỉnh thoảng vào ghé thăm nhà mình nhé!
    Ồ, nhà bạn cũng có rất nhiều thơ. Chắc tớ sẽ đọc dài dài đây! :P
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NẮNG VỠ
    Nắng vỡ vào ngày anh nhận ra em là nắng
    Mảnh nắng không thoát ra từ hướng mặt trời
    Em dấu đi đâu ánh mắt
    Chẳng mảnh vỡ nào hướng về anh
    Gom nắng xếp thành bức tranh trăm ngàn nỗi nhớ
    Để riêng mình có nắng ...có em
    Có cơn đau độ lượng
    Mắt em chưa lần từ tâm
    Nắng xa vạn dặm
    Từng chiếc lá vàng gió thổi tung bay
    Mắt ngả về ai
    Mà long lanh đến vậy
    Bức tranh có thể mất phần mặt trời khi em không trở lại
    Anh hứng trọn ngày có mảnh nắng là em
    Khi nào ngày ngắn hơn đêm
    Anh chắp cái nhìn pha lê để em hòa vào ký ức
    Đừng vỡ tan khi anh nhận ra trong hoa nắng
    Có em chưa từng xa lạ
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 08/03/2008
  8. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn MM nhân ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2008
    Chúc bạn sức khoả, may mắn, vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc.
    Mình có bài thơ làm quà, đừng có chọc quê nha.

    HOANG TƯỞNG II
    Tôi và em dạo trên bờ biển vắng
    Chuyện buồn vui kể cho gió mang vào đêm
    Nghe chầm chậm con n­ước thuỷ triều lên
    Bao ký ức dồn về trong khoảnh khắc.
    Tôi ru em ngủ giấc ngủ bình yên
    Khép đôi cánh thần tiên em chìm vào ảo giác
    Nụ c­ười trong mơ không làm em thức giấc
    Có phút giây nào em chợt nhớ đến tôi?
    Tôi mời em nhấp vị coctail cuộc đời
    Đủ vị mặn nồng, ngọt ngào, cay đắng
    Đủ không gian cho chân tình và man trá
    Đủ sắc màu hạnh phúc và khổ đau.
    Tôi mời em vào điệu vũ luân hồi
    Từng nhịp khoan thai niềm tin đư­a lối
    Sóng nhạc dạt dào khát khao tươi mới
    Cả cuộc đời tôi quay theo b­ước chân em.
    .
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    HOANG TƯỞNG III
    Tôi và em như một bờ biển vắng
    Chuyện buồn vui chúng mình gió chưa kể cho đêm
    Chầm chậm thuỷ triều lên
    Sóng vỗ về ký ức
    Thèm ru em giấc bình yên tôi là điểm thức
    Đôi cánh thiên thần trong gió lượn bay
    Nụ c­ười mơ đêm choàng ôm ảo ảnh
    Có tôi không trong biển đêm này
    Tôi mời em vị coctail cuộc đời rất thực
    Là tình yêu mặn nồng, ngọt ngào, cay đắng
    Chân tình và man trá
    Hạnh phúc và khổ đau.
    Xin dìu em bước luân vũ đến miền bến đợi
    Khoan thai sóng vẫn vỗ bờ
    Gió luôn là bản nhạc dạt dào khát khao tươi mới
    Và biển nơi em ùa ngọn gió vào tôi
    ( hihihi sửa như vậy nhé bạn )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 08/03/2008
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi những đôi mắt dấu hình ...viên kẹo

Chia sẻ trang này