1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Oái !!!! May mà tớ không kiếm ăn bằng nghề văn thơ he he he ... chứ nếu không có ngày bạn MM đập cho vỡ nồi chứ không chơi ... hi hi
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MIỀN TĨNH LẶNG
    Em cướp đi của tôi những kỷ niệm ấu thơ
    Bông cỏ thoảng qua bàn tay hương sữa
    Ngày mặt trời hiến mình trên môi son đỏ
    Tóc gió lòa xòa vai tôi thênh thang
    Em đem ngày tôi rải khắp đồi chân chim vàng lá
    Tôi chạy trên từng nhịp thở dập dồn
    Bàn tay mềm ấm lạ
    Nụ cười mùa xuân ngăn ngắt chao qua
    Tôi tin một ngày có đàn chim Én
    Báo mùa yêu đương trở về
    Trơ trọi bàn chân lưng đồi thốc gió
    Tôi đi tìm gì ngả lòng chơi vơi
    Em cướp đi rồi đôi môi lạnh lắm
    Mặt trời thả trôi màu son loang trên ngực áo
    Vết thù dập nát nữa mùa thạch thảo
    Không ngăn nổi bóng tối ôm em vào lòng
    Một ngày tuyệt tận em thả rơi tôi
    Có đợi chờ không em tình của tôi nơi miền cát bụi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 10/03/2008
  3. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn MM - bài thơ này sau khi đã đọc rất nhìu những bài thơ rất hay và rất đa dạng của bạn (Nếu ko hài lòng thì cũng bỏ qua nhé)
    GỬI MM - HOANG TƯỞNG IV
    MM
    Em thầm thì với cây cỏ, lá hoa
    Em trò chuyện với dòng sông
    tâm đầu ý hợp
    Nhẫn nại nghe cánh **** dài dòng
    Vỗ về con Thạch Sùng trong đêm thổn thức
    Em làm thơ.
    MM
    Em rủ biển đi chơi rất khuya
    Để núi đá. con thuyền
    Kẻ bâng khuâng, người ghen tỵ
    Em với gió là bạn thân từ bé
    Cơn mưa chả biết gì lại thắc mắc vu vơ
    Nên thơ.
    MM
    Nụ cười em man mác nắng Xuân
    Em trách cơn mưa Hạ
    ba hoa những chuyện tình vụng dại
    Mùa Thu đến trong em
    dịu ngọt đơm đầy hoa trái
    Gió mùa đông bắc buồn
    Hà Nội nhớ em xa ...
    (còn tiếp nha bạn)
  4. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    TẶNG THANH NGỌC
    Xanh trời
    xanh ngọc
    xanh rừng
    một ngày xưa
    biết đã từng xanh tôi
    mê man cỏ dưới chân người
    đòi xanh thêm một mùa thôi rồi tàn
    ô hay hài thắm bước ngang
    một xanh xưa đã úa vàng chiều nay
    ai cầm hồn cỏ trên tay
    mùa nao xanh
    hẹn mùa nay tìm về
    rưng rưng cỏ úa bốn bề
    trần thiên thị
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Khóc than thấy mà tội nghịp hehhehheh dỗ nhé ...chờ MM chút nhe
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    MỖI NĂM ĐỀU CÓ THÁNG 3
    Tháng 3
    Ngày mẹ sinh con
    Trời có nắng như thế này không
    Có lẽ vậy nên da con nâu quá
    Mái tóc đỏ hoe hệt mặt trời phát hỏa
    Riêng có nụ cười
    Che hết " lỗi lầm " của mẹ cha
    Hình như tháng 3 vẫn là tháng rong chơi
    Nên đôi chân chỉ muốn nhảy múa
    Thích leo núi
    Thích biển hơn cả cá
    Thích hát
    Thích cười
    Thích vớ vẩn làm thơ
    Người ta rất sợ đếm ngày sinh nhật
    Sợ tóc sẽ bạc
    Đôi chân chẳng còn bụi đường
    Tại sao mình chẳng hề sợ chứ
    Mấy bà Mụ của mình chắc cũng quạy như điên
    Tháng 3
    Cứ thơm phức mùi hoa
    Niềm vui vây quanh thành giỏ Hồng đẹp thế
    Một chiếc túi xách tung tăng
    Đựng đậy đam mê ... có lẽ
    Trong đó chứa đầy ắp
    Tình yêu của bạn bè
    Cám ơn nhiều nhé bạn
    Tháng 3 ơi
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 16/03/2008
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 18/03/2008
  8. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi vắng hơi bị lâu đấy bạn ui. Post một bài thơ gì đó đi nào.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 18/03/2008
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 18/03/2008
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    VỀ NÚI
    Bàn chân đếm từng thôi thúc của trái tim
    Hướng về ngọn núi
    Ngọn núi mơ hóa Rồng chẳng đi tìm cơn đói
    Ngủ vùi rêu phủ ngàn năm
    Tiều phu mải miết đánh thức tình yêu của mình
    Lời hát lặng câm từng mùa mưa nắng
    Lời ru nào cho giấc ngủ Rồng tiên hóa hiện nơi núi rừng hoang vắng
    Miên man xấp ngửa đại ngàn
    Lô xô chân trần ghập ghềnh đá núi
    Thơm ngái hương rừng khe suối
    Giọt mồ hơi mang theo mặn ngọt khát khao
    Về núi giữa mùa nắng mới
    Phơi lưng mặt trời xám hối
    Khoác gió đồng hành thênh thang
    Lối mòn chào nhau nghiêng nụ cười vô tướng trời ban
    Mới hay ta được Rồng đánh thức
    Nếu trong lòng còn dư âm day dứt
    Trải ra gột rửa giữa trời mây
    Để bước chân quên hết lưu đày
    Ta về nơi miền tĩnh lặng
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 19/03/2008

Chia sẻ trang này