1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    CHẲNG BAO GIỜ CÓ THẬT
    Nếu một mai em là biển
    Anh biết gửi lòng về đâu
    Biển luôn đánh đổi mình bằng thủy triều khi thấp khi cao
    Anh làm sao ru biển
    Nếu em là cánh buồm xin đừng gắn vào con thuyền chết
    Lênh đênh giữa tam giác vàng
    Hải hà đen bạc xô ngang
    Anh chưa từng là thủy thủ
    Em muốn là mây là gió là khoảng trời xanh của biển
    Anh ôm sao trọn vào lòng
    Chỉ có tình yêu khi em bao dung
    Là chính em bên người yêu biển
    Biển chẳng bao giờ chất ngất
    Một tình yêu như anh

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 19/03/2008
  2. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    THÁNG BA
    Tháng ba
    Lộc non đã nhú
    Hoa xoan rụng xôn xao cả góc phố
    Cây bàng đỏ lá đợi mùa
    Cơn mưa cuối xuân giục giã
    Hoa bưởi lang thang
    Vẫy nắng chiều ấm áp
    đến muộn sao đã vội đi ngay
    Luống hoa cúc cuối vườn
    Mọc đầy cỏ dại
    Chẳng ai ngó ngàng tới
    Tại sao ???
    Tháng ba
    .
    Tháng ba
    Mẹ sinh em
    Khóc trong vòng nôi í ời, í a
    Như cơn mưa mát - tình yêu của mẹ
    Như bản nhạc chiều - dịu nỗi lòng của cha

    (chưa xong)
    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 26/03/2008
    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 26/03/2008
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    chưa xong thì làm tiếp nè
    Tháng 3
    Hoa cà hoa cải
    Hoa gì gì cũng nở
    nên mẹ cũng nở ra em
    Cho tháng 3 ngập tràn hương sữa của mẹ ( hihihi )
    Chân tay ngọ nguậy
    Miệng líu lo
    Đòi gì khóc nấy
    Trên đầu tóc không nhuộm vẫn tươi màu nghệ
    Môi chưa son mà đỏ
    Mắt chưa biết nhìn đã muốn yêu ( hihihi )
    Ai nói tháng 3 nóng như thiêu
    Chỉ như lò bánh nướng đang giòn đấy chứ
    Nên em như bánh mỳ vừa lửa
    Mũm mĩm
    Thơm lừng
    Như trái táo thơ ngây
    chấm hết
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 26/03/2008
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3
    Nắng chết cháy ông già bà cả
    Chẳng ai dám ra ngoài đường
    Mẹ thương quá cái trứng tơ vương
    Đành liều mình như chẳng có
    Em ra đời thế đó
    hét toáng hét toàng
    Bớ tháng 3 kia
    hihihi
    [​IMG]
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 27/03/2008
  5. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    THÁNG BA
    .
    Tháng ba
    Lộc non đã nhú
    Hoa xoan rụng xôn xao cả góc phố
    Cây bàng đỏ lá đợi mùa
    Cơn mưa cuối xuân giục giã
    Hoa bưởi lang thang
    Vẫy nắng chiều ấm áp
    đến muộn sao đã vội đi ngay
    Luống hoa cúc cuối vườn
    Mọc đầy cỏ dại
    Chẳng ai ngó ngàng tới
    Tại sao ???
    Tháng ba
    Tháng ba
    Mẹ sinh em
    Khóc trong vòng nôi í ời, í a
    Như cơn mưa mát - tình yêu của mẹ
    Như bản nhạc chiều - dịu nỗi lòng của cha
    Mười hai bà mụ tất bật
    dạy em biết cười biết hát
    dạy em biết nói bi bô
    Không biết ai dậy em làm thơ
    Ai xui em nghich ngợm
    Ai bảo em điệu đà
    Em sinh tháng ba
    Da trắng môi đỏ mắt ướt
    Số phận có biết trước
    Tóc vàng
    sẽ rụng rời bao nhiêu trái tim
    Hãy chờ xem
    Tháng ba
    Sinh nhật em
    Biết muộn mà sao không hề muộn
    Hái hết một vườn hoa
    Vội vàng chạy khắp đường phố Sài Gòn
    Chọn được vài bông đẹp nhất
    Kết bằng đôi mắt
    Gửi qua trái tim
    Mang đến một niềm vui bất chợt
    Xin một nụ cười
    Ngày sinh nhật
    Tháng ba
    Tặng bạn MM nhân ngày sinh nhật tháng ba nha.
    [​IMG]
    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 26/03/2008
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ta có còn nhau ngày sóng vỡ nát
    Cánh buồm mặt trời tan trong màn đêm
    Em vẫy tay chào thuyền anh thất lạc
    Khăn xô tung trắng biển chết chiều nào
    em dan díu con sóng vừa kể lể
    Tôi ra tay say xẩm cả ráng chiều
    Rồi sấm sét trút lên mộ Còng Gió
    Rồi sóng thần vùi chôn nghĩa địa thơ
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Dạo này thơ chị Ngọc mang đậm âm hưởng Hàn Mặc Tử nhỉ..hịhị, đại loại như nà... "biển chết" , " nghĩa địa thơ'', lào nà ''vỡ nát", hihi...
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TẶNG CHỊ TÔI
    Nồng nàn như hoa cỏ ấy
    Mùa đông có hiểu gì đâu
    Vội chì trái thơm vừa chín
    Vườn trăng độ ấy vẫn tròn
    Lãng du giữa vùng nguyệt thực
    Sáng trong một khoảng trời mây
    Ai rắc loài hoa Xuyến Tuyết
    Cho miền Thạch Thảo ngất ngây
    Gót chân đường trường mải miết
    Nặng lòng chi thế người ơi
    Vườn kia thả mình mơ ngủ
    Môi hôn từng giọt mưa này
    Trải lòng lời tình muối sát
    Trải thơ xanh mượt thảo nguyên
    Tiếng đời mênh mang gió hát
    Bước quên say với đại ngàn
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 30/03/2008
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    thây kệ cái ông HMT của Lệnh Hồ Công Tử chẳng mắc mớ gì tới tui ráo trọi tui không say ông ta hihihi
  10. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Chị Ngọc đang say anh Đức rồi.. hặc ặc..ặc..

Chia sẻ trang này