1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    NGÀY KHÔNG EM
    Ngày không em
    một ngày thật dài
    Ta gắng gượng để quên đi tất cả.
    Sắc thu buồn, ánh mắt thu phai.
    Mái tóc huyền nhìn không gian muôn ngả
    Ngày không em
    còn gì trong ta
    Trả lại hư vô nếp nhăn vô nghĩa
    Ý niệm thời gian đã bao giờ tròn trịa
    Ta bằng lòng
    tìm thấy trong giấc mơ em
    Ngày không em
    là ngày không mưa
    Gió khát khao
    biển ngập tràn thương nhớ
    Nắng chói chang, con tim ta thắp lửa
    Nỗi nhớ em - nguồn nhiên liệu vô biên
    Ngày không em
    là không ngày không đêm
    Không say, không điên
    không ngủ, không thức
    Không buồn, không vui, hư hư thực thực
    Ngày không em, ôi ngày không em
    .
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    DU MIÊN CHIỀU HẠ

    Du Miên một chiều đầy gió
    Hoa cỏ Địa đàng
    Và nắng trầm tư
    Khói thuốc chờ vơ ai chờ ai đợi
    Nhẩn nha nỗi nhớ
    Ngày nao ...ơ thờ
    Cafe rất đắng và môi chợt mặn
    Thả lòng người ơi
    Lơ mơ ...buông trôi
    Xao xác hoa cỏ ...bồng bềnh nắng gió
    Du Miên rót mật
    Chơi vơi ...chơi vơi
    Nao lòng cội hoa giọt mặt trời đỏ
    Chiếc là ngủ vùi tiếng Ve bơ vơ
    Bình lặng
    Đi tìm giọt mưa khỏa trôi chiều hạ
    Đi tìm ký ức ...hôm qua...
    Xa xôi ...
    Du Miên bồi hồi ...
    Thật lạ
    Như thủa thiếu thời hoa cỏ tung bay
    Chân trần tóc ngắn
    Áo hoa tóc dài
    Ơ hay...
    Du Miên
    Du Miên chiều Hạ
    Bỏ đi ưu phiền vất vả
    Khói thuốc lang thang
    Cafe ...Thở dài
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 16/04/2008
  3. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hi TN
    Hỏi một câu du miên nghĩa là gì vậy ?
    thông thương miên là ngủ ?
    như vậy là mộng du à ?
    Hà nội xe cộ kinh lắm
    lần sau phải cẩn thận nghe
    T3
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ai ở Sài Gòn mà chưa đến quán càe Du Miên thì thẫt là uổng MM đến đó và ...không đành lòng không làm thơ về nó hihihi Du Miên là quán Càe thế thơi Huynh ạ
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    lần tìm,
    chót đọc du miên của bác lại nhớ cafe
    quá lâu rồi ko uống
    ca fe ko thuốc canh cá ko thì , là
    giờ toàn bia,
    hết tuổi rựu
    trích vào đầu ngón, thèm trục nỗi đau như thổi khói thuốc
    nhỏ vô cốc bia, tan dần loang lổ, vàng vàng đỏ đỏ
    quyện nhau lúc nào ?!
    đâu chỉ thơ,
    gì cũng chẳng biết
    ngay đến mình còn ko biết
    còn biết gì
    bố đời 2 tiếng
    con đây !
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đọc tối đọc lui
    Đọc lùi đọc tới
    Hay
    Tâm trạng quá
    Chắc mải đi tìm cái người đời không chịu chối bỏ
    Tiền tài
    Danh lợi
    Gia câng
    Ậy da...
    Chúi đàu vào tay
    Thèm một cơn ho rũ vì khói thuốc
    Cắn nát môi ngân tiếng thét khan không lời
    Cái giá phải trả đẻ quên vị cafe rát đắng
    Đành vậy
    Chứ biết làm sao đây
    Ai bảo
    Tham Sận Si chứ
    hi hi
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    giá phải trả cho cafe đắng ?!
    nghe câu này mình lại nhớ đến 1 câu trong một bài hát tiếng trung có tên 10 năm.
    có đoạn cuối có câu
    chỉ có iu, ng "bạn" lâu năm của tôi
    mới hiểu__những giọt nước mắt của tôi
    ko phải vì iu rơi lệ
    cũng vì ng khác ..... thôihttp://v.youku.com/v_show/id_cf00XMzE1MDA0OA==.html
    1 trong những lần cafe , khi đó là đầu năm 2004, khi học năm thứ nhất QGHN_Xuân Thủy
    vào quan Trung Nguyên , gần cầu vượt
    1 mình ,uống ba cốc cafe , số 2,3,7. và hút hết 1 bao man
    và sau đó bị say........
    khác cảm giác say rựu rất nhiều .
    tham sân si . ngay đến việc nhận thức đc nó cũng đâu dễ ràng
    hơn nữa
    trời chọn ng
    ng chọn mệnh
    một vòng luẩn cuẩn
    khác nào thế 69 ba ng !

    Được rarach24 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 16/04/2008
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    PHẢI CHĂNG CHÍNH HẮN
    Tôi buồn
    Làm gì nỗi buồn có tên
    Ai hát
    Làm gì nỗi đau có tuổi
    Ngày rớt
    Làm gì mặt trời ở lại
    Góc lặng
    Cafe nhớ gì trên môi
    Tôi với tôi khói loang không biết nói
    Chỉ có tiếng vọng từ gió vút qua tóc rối
    Bàn tay xòe che sao kín
    Giọt mưa hay giọt buồn nào rơi vào phôi pha
    Lặng lẽ
    Một ly trôi qua thời áo trắng
    2 trong 1 ...ngọt và đắng
    Một ly để khoảnh khắc em lọt vô quỹ đạo hoàng kim
    Sau rốt
    Một ly để nhìn em trong cuồng điên ...ngốc nghếch
    Say mèm
    Ha ha
    Bản ngã của cái tôi chưa từng xa lạ
    Góc quán đếm ngày đi qua nhàn nhạt
    Chiếc gạt tànđếm thời gian đầy dần cặn bã
    Tôi đếm những năm vội vã vào đời
    Thế thôi
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mộng hồn tè đau căng thèm đái bia
    MM_N cho tớ chốn tạm vô đây chút nhá
    nghe câu
    "bất ngờ có 3 con" mà bùn cuời, càng nghĩ càng thấy ...
    tớ loay hoa loay hoay__ vần hòn đá tớ,
    nó nặng
    cảm xúc+thói quen quá
    nó không có chịu đi theo ý tớ.
    bực mình
    bèn đá mấy phát_ức!
    __________________________
    đêm nay, đạp xe ra quán bia. vừa đi vừa nghe phone
    khung cảnh nơi này đẹp lắm , tha hồ cho những tâm hồn bay **** ...
    đuổi mộng__chơi đùa với cô nàng trái đất
    nghe 1 bài có tên___tha thứ__nghe đi nghe lại
    ______________
    khiếp
    lắm đôi kinh khủng
    nhìn 1 cặp bên nhau__biết bao cảm xúc nhỉ (lại nhớ đến bài thơ j đó có câu__trong vòng tay ta biết đâu 1 nửa of kẻ khác)
    ah
    có một cặp__nhìn qua biết
    đang....."thân thiết" lắm
    mải nhìn___đâm ngay rệ đường
    quay ra
    cười mình !!!!
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cứ chốn đi để thấy tất cả
    Trừ mình
    Chừng ấy tuổi có gì đâu mà xuýt xoa cảm thán
    Như tớ đây nè
    Bao nhiêu điều bất ngờ còn chẳng bận tâm
    Thây kệ
    Ai muốn hâm hâm cứ việc
    Mình đừng chốn chính bản thân mình là ok tất
    Nghĩ thì như vậy
    Làm cũng trần ai khoai củ
    Rằng tự đánh mình có mấy khi đau
    Vậy mà đau như ( bò đá ) nếu bị người khác ( nện một phát ) như gió thoảng
    Ngủ mơ cũng trăn trở hoài
    Khiếp thật
    Tớ nhìn thấu tim gan của đằng ấy đấy
    Làm bộ người nhớn nhưng chỉ như một cậu ngựa non chưa đóng móng
    Đừng có mà cười khẩy
    Dù sao tớ cũng nhìn ra cái móng nào nên nung vào lửa
    Cái nào nên tô màu xanh đỏ và treo lên tai
    he he he
    Tính tớ thích đùa ...Mấy ai chịu nổi
    Cuộc chơi chưa xuất ...làm sao mà tàn
    Thế nhé

Chia sẻ trang này