1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    giựt mình , vì bị tóm gáy !
    đọc lại thêm vài lượt nữa lại giựt mình nghĩ ra
    có ng tóm gáy mình lâu rồi mà mình ko biết (ít nhất 1 ng)
    từ nhỏ đến khi mới lớn, luôn đc cung phụng, tôn trọng. giỏi giang
    song rồi + thêm những ảo tưởng về bản thân mình
    rồi tự lúc nào trở thành kẻ lập dị
    chỗ nào ko nổi bật lên là tự ti
    chỗ nào mà mình ko biết__chỗ lạ lẫm thì chẳng ho hoe gì
    chỗ nào mà lên đc vị thế rồi thì ho hoe xoè vuốt, tỏ ra ghê gớm khinh nhờn
    lúc nào cũng kiếm tìm sự đồng tình của ng khác, nhìn thấy ai cũng muốn tìm thấy cái sự hơn của mình
    tự tô vẽ , lắp đặt , nhào nặn lên cái bản thân bình thường của mình hàng đống những điều phi thường.
    thỏ con với hàm răng hổ, móng vuốt gấu, ánh mắt sư tử, lanh lẹ, giỏi nguy trang.
    ừm, có lẽ cái tài lớn nhất lại là nguy trang+bao biện
    hay là ngay như lúc này cũng đang vậy, thậm chí cả trong câu nói này
    trong bơ vơ lạc lóng thì tình yêu đến ( trước đó cũng yêu nhiều nhưng có lẽ chưa thật sự yêu)
    hay nên nói ngược lại . khi bơ vơ lạc lõng thì cần ty để dựa dẫm.
    yêu nồng nàn, nghĩ ra đủ trò lãng mạn để yêu ,
    nghĩ lại, có khác nào bám vứu, nương nhờ của yêu đâu !
    thế là có ng để chia sẻ, có nồng nàn và ấm áp . vui và hạnh phúc lắm
    cũng nói với ng ta
    anh hôn qua bao nhiêu ng rồi nhưng em vẫn là nụ hôn đầu của anh
    rồi bao kỉ niệm giận hờn bởi tính hào hoa , lăng nhăng nhi nhố....
    song rồi ng ta bỏ đi với thằng bạn thân nhất___mình học ở xa mà.
    1 năm về 2 lần
    khi đó cảm giác "nồng nàn" lắm
    con lợn tiết kiệm có tên yêu thương bị bạn thân cướp mất
    time sau đó chìm đắm bia rựu , bỏ bê học hành.
    tết rồi về, xử lý mọi chuyện , vẫn giũ bạn, giữ ng yêu(nay là em gái) và giữ cả những hụt hẫng .
    ko tìm thấy niềm vui trong học hành
    ah
    hay nên nói đúng hơn là ko tìm thấy bám vứu trong học hành nhỉ
    song rồi lại nuôi tự ti , lạnh nhạt , ơ hờ.
    con dốc bia rựu cứ thế trôi, tìm mình trong những điều huyễn hoặc
    ______________________
    cho đến giờ, thực ra nào còn lý do nào để mình phải còn buồn , bận tâm chứ.
    nhưng vẫn đuổi sầu , thèm sầu, nghiện sầu
    có những lúc thấy mình thật thảnh thơi , nhàm nhã
    cũng thấy lo__sợ dần 1 ngày nào mình bước vào đời
    "ngựa chưa đóng móng " hay cảm xúc nhốt tù
    mình đc ưu ái quá, những việc bên ngoài, tiền nong.... chẳng phải lo toan gì
    time mỗi ngày một nhanh hơn, các vòng quay cứ ngày càng ngắn lại,
    chẳng biết đi về đâu
    chợt nhận ra mình....................... chỉ là 1 chiếc bật lửa
    liệu có phải kẻ nuôi sầu, nuôi bất mãn ko đây !
    bạn nói đúng,
    thấy tất cả, trừ mình !
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ah
    tớ vẫn thấy giọng trẻ con
    nhí nhảnh
    trong tâm hồn hồ li của cậu
    cái dáng bước đi bay **** trong hiện thực
  3. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá cao quá !!!!!! Đây là thành quả của việc tập luyện yoga và khí công chăng ??????
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    vui vẻ thì được không nên châm ngòi vào thuốc súng
    Hôm nay tự nhiên bất chợt
    nước mắt ròng ròng mà có khóc đâu
    Từ lâu
    Con mắt ráo hoảnh chẳng âu sầu
    Hôm nay
    Tự nhiên khóc người hai con mắt tốt
    chắc tại Trịnh đã tiên đoán ...phải luôn khóc ai đó
    Nên phải càu nhàu
    Những con mắt không đau
    hihihi
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mây ơi mây hỡi mây ời
    Mới vài câu nói đã khích mây
    Viết thật nhiều dòng nhật ký riêng tư
    Ngốc ko bút nào tả xiết
    Người ta vẫn ung dung tự tại
    đứng trên cõi đời
    Ngắm mây
    ^)^
    Mây ko làm cho người ta khó chịu được đâu
    Ko làm người ta đau được đâu
    Càng ko làm cho yêu được
    Thế mới chết chứ
    Bé hồ ly có lông trắng muốt đó
    Đã ... qua 1000 năm tu luyện
    Cần nhìn đã biết mây nào bay thấp , mây nào bay cao
    Mây thì chỉ nhìn thấy bộ lông yêu kiều của nó mà thôi
    Nó mê hoặc lòng người , mê hoặc thế gian
    Làm bao chàng trai đâm đầu vào dù nó ngạo mạn , đứng trên cõi đời
    Biết làm sao đây khi nó quá đẹp
    Vẻ đẹp mĩ miều , kiêu sa , quý phái
    Mây đừng bỏ cuộc nhá
    Hãy cho nó biết
    Mây vô thường vô định
    Phong lưu giữa một cõi đời này
    Bay qua biển rộng núi cao
    Xá gì 1 con hồ ly xinh đẹp
    Áh nắng châm ngòi thuốc súng mất rùi T__T.
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Trưa.... nắng
    Nắng rất gắt
    Đốt cháy da rồi trưa ơi
    Không phải kẻ si tình
    Đang kể lể chính mình đó sao!
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    MM_Ngoc viết hay đấy chứ!
    Thấy tất cả trừ mình
    Thế nên, ngay cả cái bóng của chính mình.... cũng đầy ảo tưởng.
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trùi , thế này thành 3-1 mất , thôi trua nang xin nguyện đứng về phía hồ ly ^)^.
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vậy người đang khóc hay hồn đang yếu đuối .
    Mạnh mẽ quá có nên chăng , phá bỏ đi những luật lệ tự nhiên
    Hãy thả lỏng cho nước mắt tuôn rơi , dù ko phải cho một ai đó
    Mà cho chính bản thân mình cũng nên
    Khóc hay cười , bản chất cũng đều giống nhau cả mà thôi
    Cười thể hiện niềm vui
    Khóc làm vơi đi nỗi buồn , cũng là tiến đến niềm vui
    Vậy con người phải chăng chỉ có 1 xu hướng hay sao
    Dù kẻ giàu có , nghèo khổ , mạnh mẽ hay yếu đuối
    Đều có linh hồn cảm xúc và nước mắt
    Sao cứ phải nghĩ mình là ai mới cho phép mình khóc
    Nhưng khóc xong thì sẽ biết mình là ai
    Vì gương mặt chính mình sẽ phản chiếu qua nước mắt .
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Toàn chuện trời ơi tầm phào chán quá
    Chiêm bao thấy rừng đứng bên biển cả
    Truy ngư làm bạn với hồ ly
    CHUYỆN CHẲNG CÓ THẬT
    Núi lặng im nghe biển hát
    Khúc hát kể về con thuyền ma
    Dật dờ trôi khi mờ khi tỏ
    Vô hồn nên chẳng tan ra
    Có nỗi đau nào chịu biến đI mà không một lần nức nở
    Ngay cả không nói thành lời
    Nụ cười điêu linh mặn như biển vậy
    Con thuyền tít tận mù khơi
    Nỗi đau biển thấm vào mạch đá núi
    Rạn vỡ theo năm tháng vơi đầy
    Hạt cát lau khô nước mắt của biển
    Chờ cho câu hát thảnh thơi
    Một ngày cánh buồm căng phồng những gió
    Lưới hứng mặt trời rực đỏ
    Sóng thôi miên nụ cười tự nhiên của gió
    Rủ con thuyền neo vào đá núi hồn nhiên
    Chuyện chì vãy biển vãn hát triền miên
    Dù thuyền lưu linh cũng quay về bến
    Ngọn núi trụ vào đất vươn tới trời chẳng là bát biến
    Nên con cá Kình kết bạn với Hồ ly
    chuyện là vậy đó ( xạo có chút xíu hà )

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 19/04/2008

Chia sẻ trang này