1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bài này thi ở mục CÁI GÌ ĐÂY KỲ NÀY của báo TUỔI TRẺ CƯỜI chắc chắn có giải . ít nhất cũng là giải phong cách.
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    khổ thơ này thật sâu
    nhiều khi đọc thơ và nhâm cà phê thật giốgn nhau
    nhấp 1 miếng, tợp tợp trong khoang miệng
    vị đắng giàn trải, buông lên mũi, chàn xuống họng , nhào nhạo trong bụng, tan vào máu, ca fe in . lên đầu
    lâng lâng !
    rồi cái tên cũng thật chuẩn : chuyện chẳng có thật
    _______________
    cảm nhận mọi vật, mọi ng, hay trong thơ văn, nghệ thuật
    thông thường , tìm trong đó ng ta định nói điều gì, vẽ điều gì
    nhưng quan trọng hơn . là mình tìm đc gì trong đó, mình đạp lên ý của họ, đậu trên cánh diều của họ. tìm mình
    hiểu mình
    đào mình nhiều hơn. lên các cung bậc cảm xúc cao hơn
    _______________
    có những hạnh phúc dẫu bị phai qua bao nhiêu giọt nước mắt vẫn mỉm cười.
    rồi cũng có những nỗi đau , dẫu bao nhiêu dầu gió time xoa cũng vẫn hoài vết thâm tím trong nụ cười .
    thực ra mà nói đâu chỉ nỗi đau nào, hạnh phúc nào.
    tất thảy
    chỉ là to nhỏ
    lại nghĩ
    đâu chỉ nỗi đau và hạnh phúc đâu
    mọi thứ đều vậy
    cũng như
    một khát vọng, giấc mơ bị vùi dập. hay đơn giản hơn chưa đc thực hiện
    nó vẫn hoài còn đó. theo time, nó sẽ chải dần, giàn chải dần, bào mòn dần, ta vẫn mang cho đến khi đủ để tan biến hết

    có ai có trọn vẹn đc mình đâu, đoạn đường nào cũng rơi rớt không thứ này thì thứ kia
    _______________________
    thế nên, trong hình dáng ng đàn ông kia ko có tâm hồn ng đàn bà sao
    trong hình ảnh bà cụ chống gậy còng lưng kia ko có bóng dáng của cô bé mới lớn mộng mơ sao ?
    ________________
    chúng ta từng có bao giờ nhìn thấy nhau,
    mỗi ng như một bộ từ điển , mỗi con chữ mỗi hành động
    đc quy chiếu với những ý nghĩa khác nhau
    cũng như
    từ ừ. dịch sang tiếng anh cũng đâu có đc
    hay từ ok, biết tiếng việt là gì
    dẫu có dùng 2,3 từ, vài từ chung sức lại để dịch cũng đâu có chuẩn xác
    thế nên ng ta luôn phải dùng đến cảm nhận, trực giác để " cảm " nhau
    nhìn mọi ng, hay mọi ng nhìn tôi. chúng ta có khác nào thày bói xem voi__tôi sờ anh, anh sờ tôi , và mãi chẳng mò thấy nhau .
    mãi cô đơn với chính mình.
    hay là 5 giác quan là quá ít ỏi
    con ng ngày càng tinh vi
    nhưng liệu đến khi có đc 20 giác quan. cũng có đủ để thấy nhau ko
    ____________
    lạc đề quá, đi tận đẩu đâu rồi .
    hôm nay chỗ tớ có bão, mưa, gió to lắm
    nhưng giờ tạnh rùi
    không gian mềm mượt hơn sau những vón cục đc mưa gió tẩy trần
    trăng hiện lên, mờ ảo
    e lệ sau mây
    nhưúng tếng ếch ôp ộp __lại nhớ ngày còn nhỏ .
    ngày đó vui vẻ_hay
    giờ " mệt mệt" cũng thấy hay
    __________________________________
    "Chiêm bao thấy rừng đứng bên biển cả
    Truy ngư làm bạn với hồ ly"
    ngày nọ
    nơi biển đứng
    là rừng.....!
    time ko cùng nhau, nhân duyên chưa đậu quả
    nhưng vòng lặp nhân quả huyền bí lắm
    chẳng mấy chốc biết đâu lại....
    ....thành mưa !
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    a lô a lô alô !!
    chiềng làng chiềng chạ thượng hạ tây đông , con gái phú ông có tên
    Mầu Ngọc : chưa chồng mà chửa
    có đến 3 con !
    _
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chẳng có thật
    Hồ ly vua một cõi rừng
    Nay đang mắc mớ đếm từng vầng trăng
    Hồ ly ơi có biết rằng
    Xưa nay trăng chỉ một mình bên ai
    Làm gì có mảnh thứ hai
    Mà mi cứ đếm cứ trông ta hoài

    Mi ra bờ suối soi gương
    Thấy mình xinh đẹp muôn phần dễ thương
    Mà sao chẳng ai vấn vương
    Thiên hạ mù hết ko thương nhớ nàng

    Hồ ly buồn lắm đành rằng
    Một mai ta sẽ ko màng thế gian
    Về với núi rừng lan man
    Đêm hôm khuya khoắt ngắm trăng một mình !
    Thôi thì làm bạn cá Kình
    Hôm nào đói quá nướng kình lên ăn .....
  5. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL - Box Thi ca đang tuyển mõ hay sao vậy . Cháu nhầm chỗ chơi roài , chưa đủ tuổi chơi đâu nha.
    Kekekeke.
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    bọ gậy lăng xăng trên nước vểnh râu căng đít đạp
    hừ một tiếng trong họng vẻ ngông nghênh bô lão luyện gang thep đời mà nói theo phong cách tu đại đạo sĩ lắc đầu tầu :
    với ta, rồm tôm cũng chỉ là 1 !
  7. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cẩu trệ đầu thai nhầm kiếp người cũng bày đặt nói chữ.
    Học lỏm được đôi ba câu mèo nhép cũng bắt chiếc hổ gầm gừ.
    Than ôi.
    Tinh tinh luyện cả đời không qua được nghiệp chướng.
    Thanh thản thì làm gì phải lu loa chuyện hồ ly.
    Nực cười.
    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 20/04/2008
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nào láo tóet thế nhỉ chị Ngoc wính chít giờ đó nha , khọng có vào đạy mà cãi nhau chí chóe nữa đó mấy bạn nhóc kia
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 20/04/2008
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Box có yêu nhóc thì nhóc mới vào
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hôm nay trăng sáng đẹp ghê
    gọi điện cho cô bạn__nó cưới ^()^
    bùn cười kinh __đanh đá&hiền khô thường hay 1 cặp
    ra bờ sông
    10h15
    tàu qua tàu lại, sóng dạt vào bờ
    lại nhớ dạo trước hay ra đây ngồi mình
    hát vẩn vơ , thèm hát nhưng mãi hoài chưa tìm thấy ng nghe
    truóc co''
    giờ bỏ đi mất roài

Chia sẻ trang này