1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC
    Người mù không nhận ra nỗi đau đời trên ánh mắt
    Ánh mắt chẳng nói lời nào
    Trước cái " nhìn " mù câm chân thật
    Người mù rất hạnh phúc vì không nhìn thấy những nỗi đau
    Nhưng nỗi đau
    Lại chân thật thấm vào da thịt
    Thấm vào mưa vào nắng
    Vào cả cái lạnh câm hoang vắng
    Trong trái tim người mù
    Đôi mắt sáng chợt cái nhìn đau
    Những sân hận trùng trùng
    Những tham lam ngập ngụa
    Nhưng si mê cỏ úa
    Gom vào thành bể dâu
    Người mù có " đôi mắt " chưa một lần biết đau
    Nên người mù hạnh phúc
    Đôi mắt chưa một lần mù nhưng luôn vẫn đục
    Vì đâu ?
    Vì đôi mắt của người mù chính là trái tim
    Một trái tim yêu luôn hướng về hạnh phúc
    Hạnh phúc cho ai có tình yêu chân thật
    Ngay cả trong nỗi đau
    Được mm_ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 08/06/2008
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    Kẻ yêu chẳng khác người mù
    với đôi mắt sáng , cho dù tai nghe
    Vẫn ko thoát khỏi say mê
    Vậy thì mắt sáng , tai nghe làm gì ???

    Thế gian , lắm kẻ chết tình
    Đam mê , ngu ngốc , thân mình cứ thiêu
    Nửa còn lại , vẫn cứ kiêu
    Ai hay ai thấy , ít nhiều đắng cay

    Nay, thà làm người sáng mắt
    Để tìm ngày xa chốn mộng mơ
    Về đời thực với lắm nỗi chăn trở
    Em cứ xài hoang phí , anh ... xót xa ....
    MM ..... chị cứ trêu em đi ,....
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Em đến như con sóng xô bờ
    Ra đi mang xiết bao nỗi nhớ
    Biển giờ đây câm lặng
    Giữa bâu trời xanh mãi xanh
    Em ở đâu , biển giấu em chăng
    Giấu sao nổi , dù phong ba bão tố
    Anh quyết tìm ra , lời của nắng
    hồn anh đi lạc giữa trận đồ
    Hằng ngày tay anh tát nước
    Tát mỏi mòn , muối trắng cả dặm xa
    Tát đến khi hao mòn loài cá
    Đến một ngày cả thế gian trách anh
    Ko còn biển trong xanh
    Anh cũng chẳng màng
    Tình là biển của anh
    Em đã là cơn sóng
    Em ra đi làm lòng mặn chát
    còn có biển nào hơn như thế chăng ...


    Dù nói thế nào anh vẫn nghĩ
    Ko có em đời thật là bình yên
    Lắm lúc , sóng gào thét quá
    Cũng làm cho : chàng trai hão huyền
    thật ko sao chịu nổi
    Nên biển giấu em , cứ giấu đi cưng
    Giấu cho đến một ngày anh phát nhớ
    Sẽ thì thầm thì thào : biển ơi , trả em cho ta
    Đến khi nào đó , ta lại trả em cho biển ....
    Mai phải xoá gấp .Để tạm chỗ chị tí nhá ...
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    đọc thơ em đến chết mất thôi , chị mà là con nhỏ nào đó sẽ không bao giờ ra biển nữa - nếu biển là em
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    .... , trùi .... ai cần chị ra
    Chị mà là sóng , em sẽ nguyện đi tắm sông cả đời .Sợ sóng đến chít luôn ...
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bỗng một ngày , một phép lạ
    Em bỗng chia hai , hai ả song sinh
    Như hai giọt nước bình minh
    Như là hai đoá hương tình đáng yêu

    Anh phải làm sao , làm sao
    .....
    Chẳng biết viết thế nào nữa, chị Ngọc giúp em nốt nhá. .... khó...
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    cho tuốt vào chảo mà rang me đi cưng ả nào chiu nổi thì chua chua ngọt ngọt , ả nào ko chiu nổi thì cho tiếp vào nồi lẫu mà hầm nhừ làm cao hehhe
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị ơi, lúc này ít thấy chị? Thơ đi chị! HNhu đang đói nè. Oe...oe...oeeeeeeeeee.
  9. sourcer

    sourcer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đâu
    Mỗi khi em trở giấc,
    trong gian nhà hay thân thể cô ta?
    Thì anh chẳng thể chạy xa
    Vì em đã tỏ con đường tim anh.
    Dù anh hay rầy rà em
    Người bạn đường, anh bao giờ tiếc rẻ?
    Thì em luôn lặng lẽ
    Cho giấc ngủ anh ngoan
    Nụ cười anh vẹn toàn
    Mà cô ta..!
    Sẽ không bao giờ thấy.
    Một ngày nào đó, em biết
    Khi anh bị cô ấy bỏ mặc
    Cùng trái tim vương vãi trên đất
    Chỉ mình em hiểu tai sao
    Làm cách nào gắn lại
    Em sẽ đến và gắng lại
    Rồi hôn nó, rồi đặt vào ngực anh.
    Rồi chào anh.
  10. sourcer

    sourcer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này