1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Người ơi hãy nhớ đường về
    Đêm trăng đã tỏ lối lề tới đây
    Sẽ qua những mấy hàng cây
    Hồn còn cô đọng , còn đầy vấn vương
    Trăng trắng một chút hạt đường
    Ngọt ngào thơ mộng , ta nhường bé yêu
    Xanh xanh , chanh quả ,yêu kiều
    chua sao vẫn nhớ , vẫn nhiều tương tư
    Yêu , ghét một lẽ thường mừ
    Chôn tình sâu kín , ngần ngừ làm sao
    Cớ gì , sóng cuốn lao đao
    Mưa buồn chưa dứt , má đào lãng quên ....
    Đêm tối chùm lên tất cả , một màu đen ....... Chẳng còn thấy gì nữa.......
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NGỌN GIÓ VÀ MÙA HOA LỬA
    Tự rào quanh mình một lớp thơ nhọn hoắt
    Cứa nát cả niềm vui
    Nỗi buồn cứ thế nhân đôi
    Lời thơ xuyên ngay tim mình đó
    Quanh vườn mùa này mặt trời rực đỏ
    Có thấy đâu bao giờ ?
    Tia nắng rất xinh ...vui vẻ ...hớn hở
    Rủ gió qua rào ...ngâm thơ
    Sợi xích màu vàng gắn vào bàn tay gõ phím
    Chỉ thấy lấp lánh hiện kim
    Oh... không phải ánh mặt trời vừa xóa màn đêm
    Ai co mình trong tổ vậy
    Nụ cười không đánh thức được giấc mơ trong vườn ấy
    Đi chơi thôi nắng gió ơi
    Đừng tắt rụi trên môi tình yêu luôn là cảm hứng
    Chưa bao giờ ta coi là thực , vườn nhà ai khép cửa rồi
    A ha... chẳng nhu mỳ cuộn trong thơ người khác
    Ta rong chơi tư do
    Cứ hỏi mặt trời khi nào gió ngủ
    Giấc chiêm bao chẳng vu hồi
    Coi nè gió và nắng
    ừa há...ù...ú ....u nhảy nhót
    Vậy đấy
    Ha ha ha
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 24/06/2008
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thơ , vớ vẩn ....
    Tự ta dang tay đón nhận thơ
    Như một người bạn cùng mộng mơ
    Gọi mộng mơ vì là ko thật
    Nếu là thật ta sẽ đợi chờ ....
    Chơi với thơ như vờn với gió
    Chẳng buồn vui cũng chẳng đắn đo
    Bao cảm xúc dồn dòng chữ nhạt
    Hỏi trên đời , tình có không thơ ?
    Thơ với thẩn ,nàng là vớ vẩn
    Thế mà bao kẻ lại dừng chân
    Đọc cho hết dòng tâm tình nhớ
    Đọc xong tha thiết gấp ngàn lần ...
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thơ , nàng , ghét cả đôi
    Ta hỏi nàng , bóng hoa thơ
    Tình yêu có phải chữ ngờ hay sao ?
    Đời chẳng có phút giây nào
    Tương tư lại nhớ , cồn cào lệ đêm
    Và giờ chúm lá bên thềm
    Nằm im như thóc , ngọt mềm hơn môi
    Cuộc tình này chẳng sánh đôi
    Nàng hơn ta kém , những đồi hoa sim
    Thôi , ta chẳng phải kiếm tìm
    Cứ để cho gió , chìm vào cơn giông
    Cho tình nhạt nhòa đêm đông
    Chẳng ai thương nhớ , chẳng nồng men say ...
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chị ngọc xinh xắn đang iu ơi , sao chị có 20 tuổi mà lại trải đời đến thế .....
    Hỏi chị : tình là gì ?
    Có tình lại chẳng biết hay sao ?
    Có chăng làm phận má đào
    Biết tình tìm đến , hững hờ làm cao...
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    HẠT MẦM
    Tung vào ngày hạt mầm chưa kẽ nứt
    Hoang mang ...anh đuổi bắt khúc dạo đầu
    Lời vô vọng thấm đẫm từng giọt đắng
    Thả rơi dần vào khao khát vu vơ
    Lỡ đếm tuổi ngôi sao xanh xa tít
    Chút tương tư giăng mấy nẻo chân suông
    Hàng cỏ lạ úa nụ cười ngây dại
    Tưới cơn điên cho hoa cát nảy mầm
    Con sóng thần đìu hiu chờ em đến
    Vệt chân hoang đan nỗi nhớ đi hoang
    Dàn hoả thiêu sáng giấc mơ ma quái
    Hạt nẩy mầm gọi thức phút đăng quang

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 30/06/2008
  7. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Góp lửa cùng MM-Ngọc nè!

    Cháy mình trong lửa
    Muốn là những màu xanh mãi mai sau
    Vùi lấp đi trong u tịch lòng sâu
    Trong giấc mơ ta cháy mình trong lửa
    Khẽ cựa mình chảy máu tiếng thương đau.
  8. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tìm về
    Khói sương tan, cánh đồng chợt nở hoa
    Tìm được mình trong một buổi chiều lạ
    Cúi đầu, ta bước vào ngôi đền cổ
    Nghe thiêng liêng những tiếng vọng sâu xa.
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    HAI ĐỨA BÉ
    Một đứa bé không còn mẹ vỗ về
    Nó khát khao lời ru
    Khát khao được mẹ mắng nó khi hư
    Và khao khát vòng tay của mẹ
    Một đứa bé không được gần ngưởi cha
    Mặc dù ngày nào cũng gặp
    Sự thờ ơ lướt qua
    Ngọn gió cũng lướt qua như thế
    Hai đứa bé cùng đợi tôii vào ngày Chủ Nhật
    Hai đứa bé tôi thương
    Cả hai cùng rất đói
    Tôi là kẻ tội lỗi nhưng hai đưa trẻ vẫn yêu tôi
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nắng
    Nắng buồn như ko nói
    nắng lệ sầu tuôn rơi
    Nắng nhỏ giọt đau nhói
    Nắng đem lòng chơi vơi
    Một đêm tối bấp bênh
    Ko trăng ko sao sáng
    Một ánh nhạt , lặng tênh
    Treo trong tiếng truông ngàn
    Tia nắng nào đùa giỡn
    Tia nắng nào lẻ loi
    Nắng ơi sao ko lớn
    Mãi mãi cứ đua đòi
    Rồi một ngày nắng tắt
    Cả ngân hà êm ru
    Ko ai nhìn thấy nắng
    Chỉ nhìn thấy bóng nhu ...
    Lệ này trao anh , hay lệ này trao em , khi mộng ước ko thành .Ngày buồn còn bao xa , cho muôn đời nuối tiếc .Đêm cuối cùng bên nhau .Chắc em sẽ buồn , vì thuyền anh chưa rời bến .Chắc em sẽ buồn , vì mình chẳng có ngày mai ...

    Ốm mất rùi ....

Chia sẻ trang này