1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tiếc chi , sao trở lại
    Ra đi chẳng đoái hoài
    Giờ chìm trong nuối tiếc
    Hay quên mất một ai ?
    Vẫn khung cửa ngày đó
    Đã phủ đầy nắng gió
    chan chứa một tình thương
    Ơi ! Lỡ mất chuyến đò
    Giờ lá rời đã tan
    Khúc trăng xưa đẫm tàn
    NGười về lại mần chi
    Ngấm lạnh giá băng hàn
    Câu chuyện xưa héo úa
    Chìm sâu xuống đại dương
    Đâu đây dáng người múa
    lời ru đáy ngàn sương !
    Hồng đen với chả hồng vàng . Tiếp đi chị xinh !
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 11/07/2008
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    bài thơ của em hay đấy cho điểm chọn
  3. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Xì pam bạn MM cái nèo ...
    Chiếc lá mướt xanh dưới mặt trời địa đàng
    Mùa ơi đau chi làm lá rụng
    Thảm cỏ dẫu dịu dàng vẫn là nấm mồ gió hú
    Buồn không lá ơi ...rơi
    Tôi đâu muốn xẻ trái cấm làm đôi
    Một nửa ngọt
    Nửa bơ vơ thảng thốt
    Cơn gió ấm tay lại phong phanh trôi tuột
    Một nửa say
    Nửa lăn lóc về đâu
    Giọt mưa làm khoảng lặng cho đêm Ngâu
    Chức nữ giật mình
    giấc mơ ngoan sao ngắn quá
    Cầu vồng lung linh chỉ toàn nước lã
    Tan chảy một lần
    Thánh thiện, thôi nhé để mùa sau
    Con se sẻ có tưởng mình là bồ câu
    ngậm cành hoa
    mang đến vườn địa đàng không nghĩ ngợi
    Chiếc lá rơi , rơi vào đêm tối
    Trái cấm mang về
    Khô héo
    Lãng quên.
    Hihihi
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ừa hay ghê ( nhiều quả tạ )
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    RỒI MAI NÀY
    Một mai
    Em tan vào sa mạc nắng
    Vết chân chim ghi dấu tình trên ốc đảo liu ly
    Ngày mặt trời chợt quặn lòng tiếc nhớ
    Nụ cười không tuổi tròn giấc trẻ thơ
    Một mai
    Anh đánh đổi mùa
    Cơn mưa có đem em về tắm trong mùa lạ
    Bàn tay sẵn lòng hay hóa đá
    Hương vị bao giờ phôi pha
    Một mai
    Mũi tên lao ra từ chiếc cung huyền hoặc
    Vút qua khung cửa mặt trời
    Vượt bão lửa hay chỉ còn vương vấn khôn nguôi
    Có khi nào đi mãi
    Em không quên không quên
    Nhưng em đau em đau
    Bão cát xóa nhòa những ân tình ốc đảo
    Sa mạc cháy lòng dẫu là hư ảo
    Xanh lại được không triền cát hoang vu
    Được mm_ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 18/07/2008
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Em biết ko , từng giọt nước biển khơi
    Nay lại đã , vì em mà hoá cát
    Từng khúc hát từ ngàn xưa vời vợi
    Trên ốc đảo xa mạc hoá thành thơ !

    Chuyện tình đó , ta tặng cơn gió trắng
    Bão cát đã , chôn vùi dưới đáy chân
    Nhớ em đòi tìm , giọt nước khô khan
    Giữa sa mạc , quanh năm hè hạn hán
    em ơi , cái nóng sa mạc
    sao bằng sức nóng lòng anh
    Không khô héo như triền cát sánh
    Ko ẩm ướt , nên tình nên tranh ...
    Về đi em , về vùng biển mặn
    Ta cùng bé, đùa giỡn đại dương
    Sáng hè này , vui vầy cùng nắng
    Đêm về câu cá lạnh biển gương ...
    Làm sao ôm nổi gái giữa xa mạc hả chị ngọc ? .Xinh mấy chứ nóng thế mừ đòi ôm , chắc em ... trốn mất tiêu !
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thơ chị Ng dạo này thật nhiều ưu tư và phiền muộn. Làm Hnhu đọc mà cũng...có cảm giác bị lây!
    " Rồi một ngày, cát không còn vàng sa mạc
    Ốc đảo có xanh, có xanh mấy, cũng thừa
    Biết rồi anh có về chốn ấy hay chưa
    Vàng nắng mấy cũng là vô nghĩa.
    Rồi một ngày, đến hoang vu cũng... không cần nữa
    Cõi hư vô ngự trị vĩnh hằng
    Bóng đêm mịt mùng chế ngự nàng trăng
    Bay lờ lững, hồn ma cùng bóng quế.
    Rồi một ngày, rồi một ngày...sẽ thế
    Chẳng còn chi, cái sự sống còn
    Sa mạc rồi, chẳng phải sợ cô đơn
    Cần chi nữa, khi anh giờ vắng bóng."
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    THẾ THÔI

    Biển đấy ư
    Đăm chiêu đếm tiếng sóng vội vã dội vào lòng đêm
    Đèn câu thao thức
    Kể lể điều gì gió thì thào không dứt
    Con Dã Tràng đắp đổi qua ngày ngôi nhà chưa khi nào bình yên
    Vết chân bâng quơ
    Tan vào chuyện xưa quên lãng
    Ai qua đây ngày trăng ngơ ngẩn ôm cánh buồm hoan lạc
    Sao biển chỉ thấy đôi lần
    Đôi lần mình nắm tay nhau
    Ngôi sao rát sáng
    Bến đá vô tình
    Đâu rồi cánh buồm giăng đêm trăng xa xưa nge lòng hoang vắng
    Niềm vui hòa vào đại dương mặn chát
    Dã Tràng ơi xây tổ làm gì
    Chân trời cắt ngang cuộc tình
    Lời ru nhàn nhạt
    Và trăng không sáng
    Đèn câu một mình
    Lưới giăng đón đợi
    Sao rơi
    Một chiều gió lặng
    Thế thôi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 22/07/2008
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    PHỐ BIỂN
    Người ta nói phố biển sôi động lắm
    Tôi ngồi hình như giữa chợ ...?
    Cốc trà xanh ngai ngái chát
    Lời qua lại đậm vị chanh dây
    Người bạn áo không tay, mặt rám nâu , khệnh khạng máy ảnh
    Nụ cười rất biển thôi miên cả sóng
    Còi tầu đua nhau hét như biển động
    Cái xiết tay rất chặt bạn bè
    Biển lóng lánh khoe cầu vồng đủ sắc
    Vệt chân gom mầu trên cát
    Chim biển săn lùng những kẻ lạc bầy
    Con cá nào dám hứa " không một lần ô nhiễm !"
    hihihi
    Không có điểm hò hẹn trong mắt người tứ sứ
    Tôi xoay người lên khuôn quanh điểm tụ
    Nụ cười bạn tôi xé toang cả mặt trời
    Hoa Phượng khắp nơi bốc cháy
    Phố biển là vậy
    Món bánh đa cua tuyệt nhất
    Một ngày tôi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 22/07/2008
  10. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    viết buồn quá tiếp chẳng đựoc

Chia sẻ trang này