1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    BIỀN ĐỘNG
    Thuyền anh chở nặng niềm riêng
    Chưa từng thả tình bến đỗ
    Thuyền buồn trên lưng sóng vỗ
    Cánh buồm buông nắng mong tin
    Có biết một ngày không tên
    Thyền đem cuộc tình về bến
    Lưới giăng bạc long cát trắng
    Trống tênh mặn đắng long thuyền
    Đâu nào muốn sóng chơi vơi
    Mái chèo thôi đành lỗi nhịp
    Dây neo một thời cột thắt
    Làm sao thay đặng tình ơi
    Xin đành tạ với đất trời
    Thuyền anh một mình nghiêng sóng
    Nỗi đau tình làm biển động
    Cuối trời người hiểu thuyền không
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 28/02/2009
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    THUẬN TỰ NHIÊN
    Không còn tlại gì ngày lời cãi cọ
    Cái biết tự hiển nhiên có
    Nên nhìn cát bụi chẳng bỡ ngỡ chiêm bao
    Thật giả xa nhau là mấy
    Chẳng đúng sai những nhiệm màu
    Khúc quanh nằm ngay giữa lộ trình thực thể
    Tìm chi mỏi mắt
    Khoanh tay cúi đầu
    Qua cửa đã lâu
    Chưa tròn bổn đạo
    Lửa thử vàng
    Hay vàng thử lửa
    Mỉm cười nghiêng ngửa càn khôn
    Tầm nhìn chưa chứng đắc
    Nên bước chân trôi
    Cứ trôi
    Về với Mẹ
  3. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hoạ theo chị Ngọc vài câu
    Lòng Thuyền
    Biển có hay rằng anh cách xa
    Như hoa không tỏ được hương ,và
    như chim say hót nào ai biết
    Sâu kín lòng anh vẫn đậm đà ,
    Được lanha82 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 28/02/2009
  4. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    câu này đáng giá
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TRẦM HƯƠNG
    Em ơi
    Dường ra biển ngỡ mơ về từng vết chân hoang
    Nắng khỏa thân trên đồi cỏ
    Trùm Mai rừng khúc khích cười đây đó
    Gió bận xe chỉ luồn kim
    Này bàn chân ngoan lỡ có xước gai
    Đừng buồn chi mảnh đời nhiều ngang trái
    Đừng như cánh diều tung tảy
    Đứt dạy rồi sao anh tìm lại
    Xin nguyện làm ngọn gió theo gót chẳng thờ ơ
    Mỗi bước chân hương tình xao xuyến quá
    Có lẽ nào trầm hương thoát thai từ hoang vu vách đá
    Mà sóng xô dạt vào chiều
    Biển ơi nắng vẫn cô liêu
    Đừng để em lạc vào hương biển lạ
    Tôi một đời đi rìm da diết
    Đôi hoang day dứr đường về
    Chiều nay biển ru hồn sóng
    Em ru tôi bằng linh cảm Trầm Hương
  6. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    Được nhietmacsinh83 sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 15/03/2009
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 15/03/2009
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ghẹo ?
    thật không dám
    từ này xa xỉ lắm
    vậy thì e*** cái reply phía trên - xem như là lỡ miệng
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    nhieu chuyen qua the ma cung goi la ...may rau ...xví xóa
  10. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    câu này đáng giá
    [/QUOTE]
    Đáng giá thật!

Chia sẻ trang này