1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NặI TONH YSU KH"NG MỏÔT ĐI
    Không ỏằY 'Âu tơnh yêu lỏĂi hoàn hỏÊo 'ỏn vỏưy
    Nhặ giỏằt nặỏằ>c chỏÊy vỏằ chỏằ- trâng
    Bàn tay cỏằĐa hặ không chặa tỏằông nỏm giỏằ
    Nên giỏằt tơnh cỏằâ mÊi long lanh
    Đỏằông 'ỏm nhỏằng lỏĐn ta bặỏằ>c bên nhau
    Bàn chÂn nào 'ôi khi hỏằn dỏằ-i
    Bàn tay nào quên 'an vào nhau
    NỏằƠ cặỏằi nào biỏng nhĂc
    Đỏằf làm gơ cĂi toan tưnh chi li
    Khi tơnh yêu vỏôn vỏạn nguyên nhặ giỏằt mặa trỏằY vỏằ vỏằ>i nguỏằ"n cỏằTi
    Lỏằi ca còn 'ỏằng trên cĂnh hoa
    NỏằƠ cặỏằi không mỏãc cỏÊ
    Tơm gơ trong nhau
    CỏĐn gơ nặĂi nhau
    DÂng hiỏn nào cho nhau
    Mai sau còn mÊi dạ chỏng cạng hòa vào nỏng gió
    Khi tơnh yêu mỏƠt 'i
    HỏĂnh phúc ngĂc ngặĂ rặĂi vÊi
    Bàn chÂn không còn nặĂi chỏằ'n 'i vỏằ
    Bàn tay lỏĂnh cÂm khô khỏằ'c
    Biỏt ngày sau ra sao
    Biỏt tơm 'Âu ra tơnh yêu
    Thôi rỏằ"i hỏĂnh phúc tuỏằTt khỏằi lỏằi ca
    NỏằƠ cặỏằi cỏĂn khô trên môi toan tưnh
    HỏĂnh phúc tuỏằTt khỏằi trĂi tim gông xiỏằng
    Đi tơm hặ không nặĂi tơnh yêu hoàn hỏÊo nhỏƠt
    Sỏằưa/Xóa nỏằTi dung
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    THAN ÔI
    Có một người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng , nàng có hai đứa con nhỏ , đứa lớn 9 tuổi , đứa nhỏ 4 tuổi , một trai một gái , nàng vẫn cứ xinh đẹp và dịu dàng như thủa còn là con gái . hai đứa trẻ thì ngưọc lại chúng đã già nua so với lứa tuổi của chúng mất rồi.
    Người phụ nữ ấy sống với hai thái cực : rất yếu ớt , mảnh mai về thể xác , nhưng lại mạnh mẽ và tự tin trong mọi công việc . Nàng hay khóc , và lại hay cười .
    Còn hai đứa trẻ con luôn mở to hai con mắt cảnh giác thay cho thơ ngây , hãi hùng thay cho vui sướng . Khi tiếng cười của mẹ chúng câm bặt lại thay bằng tiếng khóc , tiếng quát tháo đánh đập của cha chúng dội lên thân thể yếu đuối của người mẹ , hai đứa bé không còn sự ngây thơ nữa , chúng chỉ còn sợ hãi và uất hận
    Khi hai đứa bé chứng kiến mẹ chúng cắt cổ tay tự vẫn để khỏi đau khổ nữa , rồi lại chứng kiến người mẹ này cố quay về từ cõi chết để dành lại hai đứa trẻ trong tay người chồng tàn bạo kia (hắn bắt con chỉ để doạ người mẹ trẻ ) ...hai đứa bé đã già nua đi trong tuổi thơ của mình
    Tại sao đến bây giờ điều này vẫn còn tồn tại ?
    Tại sao không có ai bảo vễ phụ nữ và trẻ em vậy ?
    Tại sao người đàn ông đó cứ ngang nhiên đánh đập vợ trước mặt mọi người và pháp luật ?
    Nhân quyền ở đâu ? ai bảo vệ nhân quyền cho phụ nữ và trẻ thơ
    Người phụ nữ kia chẳng bảo vệ nổi mình , nhưng nàng bảo vệ hai đứa bé bằng số tiền kiếm được đưa hết cho người chồng , bằng thân mình mảnh mai che những cú đấm đá của người chồng xuống ba mẹ con nàng
    Bản trường ca cứ tiếp diễn từ tỉnh này qua tỉnh khác , ba mẹ con cứ chạy trốn hoài , còn người cha theo sát họ y như Trọng Thuỷ theo vết lông ngỗng của nàng Mỵ Châu rải dọc cuộc đời của nàng vậy
    Than ôi
    ( Hôm nay là ngày sinh nhật của nàng , ai đem đến cho nàng niềm vui không vậy ...? được biết người chồng vũ phu đang trên đường vào " thăm " ba mẹ con nhân ngày sinh nhật của nàng ...)
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 06/08/2009
  4. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ủa, sao tự nhiên post bài này vậy bạn!
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay không sao viết được lấy một câu
    Khi nàng thơ sững mình trong thực chứng
    Quanh ta có những nỗi đau nghiệp chướng
    Làm sao thơ có thể cười
    Bất ngờ biết cuộc tình của người phụ nữ đó , viết ra cho đỡ buồn phiền còn hơn làm thơ
    Vậy thôi
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Cái này chị có nói quá không vậy ! nếu thật là vậy chắc họ cùng một tuồng nên xã hội cho qua, chị xem lại thử giùm em ?
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Chị, lại sắp lập MM_Ngọc III rồi, lâu lâu mới vào đây, gặp chị, thích quá!
    Nghe Sói kể chuyện vào SG gặp chị, hic...nó có duyên với chị hơn là em rồi
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TÌM GÌ
    Em cuộn mình xa vắng
    Gió thiêm thiếp lưng đèo
    Gót gieo vào phiêu lãng
    Cung đàn tìm cội hoang
    Anh chạm vào tiếng nấc
    Mùai khắc khoải lá vàng
    Giọt đau ai uống cạn
    Khoảng lặng hay đia đàng
    Em nợ một làn môi
    Trả dần từng con lốc
    Anh hứng trọn một lần
    Treo mình trên thập tự
    Lời ca lay phiến ngọc
    Em trong suốt hẹn hò
    Chờ hoài ngày kiết hạt
    Tìm gì giữa hư vô
    Anh tan vào lời hát
    Em tan trong không gian
    Được mm_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 26/09/2009
    Được mm_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 26/09/2009
  9. tnht.2711

    tnht.2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    bài viết cuối cùng ... từ năm 2009 , giờ này sis khỏe kg??? cũng 5 6 năm rồi kg gặp lại, chắc chị kg nhớ em là ai :) nhưng em nhớ chị... em chào chị ạ ! :)

Chia sẻ trang này