1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Vài hôm nữa ăn tân gia nhé! Chúc mừng 100 trang nhe chị!
    Yến
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thành thật
    Bạn bè có thể nói với nhau bằng 1 cái nháy mắt
    Đối tác gật đầu và nói với nhau bằng cách bắt tay
    Chủ nói với con chó bằng tiếng huýt gió
    Con chó nói với ngưới nào nó mến bằng cái đuôi
    Cái nháy mắt không có gì biểu lộ họ sẽ vì nhau
    Những người không cùng chung trời bắt tay xong , quay lưng đi là " Bùm " một phát
    Tiếng huýt gió đôi khi con chó phải cảnh giác - khi người ta nhuốm mùi riệu...mận
    Chỉ có cái đuôi trước khi chết vẫn cố ngoe nguẩy mãi trong lời yêu mến lặng câm

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 24/09/2006
  3. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    bày này cảm động quá , hay
    Đọc xong thấy ân hận, ba hôm cuối tháng âm lịch vừa rồi...
  4. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ông đang vẫy đuôi đấy ah ?
  5. cophong80

    cophong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mượn ý lung tung đừng cười nhé:
    CHIA CÁCH
    Em đi chịu lấy phần đau
    Anh yêu si dại chỉ chau chân mày
    Em đi về phía lá bay
    Anh đi về phía nơi này không em
    Trăng gầy chênh chếch treo đêm
    Chông chênh hai bóng trước thềm sương giăng
    À ơi say đắm còn chăng
    xót xa nào cũng lãng quên thôi mà...

  6. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    ô đuôi của tôi biết lên tiếng an ủi tôi này! khổ thế mà tìm mãi, lăn đi đâu thế.
    Vô cùng Xin lỗi MM ngọc, không nên làm hỏng ngôi nhà xinh đẹp của bạn như vậy.
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Vô cùng Xin lỗi MM ngọc, không nên làm hỏng ngôi nhà xinh đẹp của bạn như vậy.
    [/quote]
    Đừng ngại gì cả nhé - Ngoc chẳng để bụng ai bao giờ cả đó - cứ nói chuyện thoải mái đừng e ngại gì nha- nhớ post thơ vào nữa nha - nhớ đấy
  8. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Một trăm trang, tuổi chưa già
    Hình như chị đã xây nhà thứ hai
    Ngày mai rồi lại ngày mai
    Chị nhiều thơ thế tặng ai bây giờ ..... ?????
    KK
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MM thích mấy câu sau cùng này qúa - tặng hoa nè
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Yêu mùa Thu hà Nội
    Ngày mai em ra Hà Nội đấy
    Sẽ tìm xem hoa Xấu trắng mùa này
    Cổ Ngư bây giờ có ngọt ngào giọng hát
    Hàng Me xao xác - tóc vương nắng tay anh
    Em rất yêu nét thanh bình trên từng viên gạch cổ
    Anh phủ rêu hoang từng góc phố làm gì
    Để tình yêu dầy nỗi đau dang dở
    Mùa Thu gió nhớ - lá rơi rụng yêu thương
    Lang thang phố khuya để nghe lòng vấn vương
    Lòng mới chớm gió đã hanh hao thế
    Anh dặn em nhớ mang áo khoác nhẹ
    Khuya quanh Hồ gío se lạnh mà xem
    Chiều Sài Gòn mưa rào mát qua môi
    Em ngỡ Thu từ Hà Nội gửi tới
    Gió vuốt nhẹ tóc thoảng mùi hoa Sữa
    Yêu Thu rồi - điều gì đó ngu ngơ

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 24/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này