1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên
    thế muốn học bây jờ chưa ?
    thế thì bài học đầu tiên: xipam
    và tất nhiên phải có phong cách konnhamatjay
    uki !
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    .
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 31/03/2006
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    dệ xương hộng cọ
    dệ sợ quạ thừa
    cô em thích thế
    chặc là dệ dê

    hê hê, bye !
  4. QThi

    QThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    dệ xương hộng cọ
    dệ sợ quạ thừa
    cô em thích thế
    chặc là dệ dê

    hê hê, bye !
    Kon nhà mất jạy
    Làm thơ tầm bậy
    Cứ gửi lung tung
    Có phải thằng khùng?
    Được QThi sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 31/03/2006
  5. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ự chơi vợi thằng Thi nữa
    tợ xì pam sượng roài
    jờ tợ pọt thơ
    Đừng chọ cại miệng vào nựa nhợ
    lệu lệu nè
    lo mụt hột đi
    khộng thì ngậm cờ 3chấm....
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ - mình toàn người lớn cả đó - đừng làm như vậy nữa nhé - Ngoc không thích các bạn như vậy đâu - tôn trọng người khác là tự tôn trọng chính mình các bạn ạ
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    bạn không phá tôi thì bạn chịu không nổi hay sao vậy ?
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ đâu chả thấy,toàn chát và chít.Hình như có mục "Tin nhắn" rồi mà nhỉ?Hay nên xin mod mở cái mục "Tin..buồn"?
    Ngọc làm thơ nữa đi.Mình đọc
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    biết sao jờ
    lỡ fá rồi thì fá cho đến nơi đến chốn chứ
    để mấy đứa mod còn có việc làm
    chứ ở không riếc mai một hết, đứa nào cũng vô dụng như nhau
    hèhè
    Nhảm!
    đã bảo không xipam nữa mà!
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thuở ấy
    Ta chỉ muốn lòng ta yên lặng lại
    Quên hết đi những lo lắng đầy vơi
    Và quanh ta chỉ thơ với sao trời
    Chỉ có gió và mượt mà biển lúa
    Ta vẫn biết trái tim mình chất chứa
    Những ngu ngơ ,những thổn thức buồn vui
    Những niềm đau cứa nát cả một thời
    Làm nặng lắm - tim nhỏ nhoi nặng lắm
    Ta vẫn biết hoa Hồng nào cũng thắm
    Cũng thơm lừng hương sắc của tình yêu
    Nhìn mà xem hoa nở thật mỹ miều
    Nhưng ngày xuống đêm về buồn đơn độc
    Những cánh mỏng rơi quanh đời - gió lốc
    Làm đau cành - gai góc - với đắng cay
    Chẳng còn gì hương sắc với men say
    Chỉ còn lại một bến bờ dang dở
    Tình là gì...rồi khi nào ai nhớ
    Mỗi quay lưng làm đau đến thiên thai
    Còn trong lòng đâu phải mộng Trúc Mai
    Gió lùa hết qua ngọn đồi trơ trụi
    Lầm lũi bước bàn chân đầy vết bụi
    Sỏi đá nào đau rát cả thịt da
    Nên trong tim tình yêu chẳng có hoa
    Đau đớn lắm một lần là chiến bại
    Thôi chào nhé để gió về hoang bãi
    Trăng trên trời lại vui vẻ cùng sao
    Để sông đêm lại ca hát rì rào
    Để yên lặng trong lòng như thuở ấy


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này