1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TÌNH ĐÃ LÊN NGÔI
    Xin đừng nhắc - đừng quay về qúa khứ
    Đừng đớn đau trong dĩ vãng hôm qua
    Đừng làm cho trái tim mãi xót xa
    Và tàn lụi như đồng khô cỏ úa
    Tôi chẳng muốn tim tôi buồn muôn thủa
    Chẳng muốn ngậm ngùi - chẳng muốn bi ai
    Chẳng muốn hằng đêm thao thức - u hoài...
    Muốn cháy sáng ,khi trong lòng rữc lửa
    Dẫu tim tôi nay chỉ còn một nửa
    Vẫn ngập tràn khao khát - lửa yêu đương
    Xin trao người - một đóa hoa Vô Thường
    Là nắng sáng trên nụ Hồng chớm nở
    Tôi chỉ muốn tình tôi xanh muôn thủa
    Như cây kia vuơn dưới ánh mặt trời
    Như tình yêu của tuổi mới đôi mươi
    Trong sáng lắm - và muôn đời hạnh phúc
    Tình yêu đó không bao giờ kết thúc
    Sẽ trải dài ngang doc cả thời gian
    Vẫn cứ yêu - và vẵn cứ bàng hoàng
    Như biển động - trào dâng nguồn cảm hứng
    Yêu đi nhé tình yêu là vô tận
    Xin dâng người - cuộc tình đã lên ngôi ...

  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chẳng quên
    Trong tôi luôn có bạn
    Lòng bạn chẳng có tôi
    Lúc tôi biết bồi hồi...
    Bạn chẳng hề lưu luến
    Bạn ôm nhiều kỷ niệm
    Nhớ giành chút về tôi
    Muốn nói vui vậy thôi
    Thời gian luôn ngăn cách
    Tháng năm dài biên biệt
    Cuộc sống đủ bộn bề
    Khi kỷ niệm hiện về
    Chắc chỉ trong giây lát
    Khi xưa luôn có bạn
    Có cũng chỉ một mình
    Ai đó vẫn lặng thinh
    Tôi chôn luôn kỷ niệm
    Tưởng đâu là mãi mãi
    Không còn nhớ về nhau
    Không một chút âu sầu
    Không giọt buồn trong mắt
    Thế rồi tay nắm chặt
    Thế rồi mắt lại nhìn
    Thế rồi mình gặp lại
    Tôi biết lòng chẳng phai


  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tình
    Nước mắt ơi ,chảy vào lòng
    Đừng để ai biềt ta không muốn cười
    Buồn đau chất ngất đất trời
    Miệng vẫn mỉm cười - Lòng dẫu nát tan
    Một mình ở giữa nhân gian
    ta lặng im đứng chẳng than oán gì
    Ai cho ta chút tình si.... ?
    Để tim quặn thắt - để lòng đớn đau
    Đời này dù chẳng được lâu...
    Vẫn cho ta đã biết đâu là tình

  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Có Lẽ Đã Qua Đi
    Có lẽ đã qua đi
    Nhũng ngập tràn hạnhphúc
    Có lẽ đâu còn nữa
    Vườn Địa Đàng riêng ai
    Có lẽ những đêm dài
    Chỉ mình ta trăn trở
    Có lẽ tình giang dở
    Đời giành tặng riêng ta
    Có lẽ nơi đâu xa
    Đã chôn vào dĩ vãng
    Có lẽ nào quên lãng
    Một bến bờ yêu thương ...

  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NÀNG HOÀNG THỊ
    Sao em buồn thế Hoàng Thị ơi
    Ngồi tựa song thưa mấy thủa rồi ?
    Ao bèo tê tái còn chi nữa
    Đừng tiếc Lục Bình - hãy tiếc tôi ...( hihihi )
    Anh đây ngóng cổ ... ngó em ...ơi
    Ngó sang bên ấy - cửa khép rồi
    Tim buồn tìm mãi nàng Hoàng Thị
    Đừng buồn nhe - tình " sáng" như vôi... (hihihi)
    Đừng có buồn nghe - cũng vậy thôi
    Đừng khóc để mắt đẹp đơn côi
    Cười đi - xinh lắm nàng Hoàng Thị
    Mấy ai biềt vẻ đẹp em tôi ?

  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    HAHAHA ..MỤC ĐỒNG ƠI
    Muc đồng ơi xin hãy đừng rên nũa
    Con ốc buồn đã vỡ nát từ lâu
    Có gì đâu mà cứ phải càu nhàu
    Mà rên rỉ mà u sầu khiếp thế ...?
    Ai cũng có nổi buồn đau ...nhiều lẽ
    Nhưng đâu ai la hét như Mục Đồng
    Sáng tới chiều chỉ có bấy nhiêu câu
    Tui đau qúa - con ốc buồn đau qúa
    Này Mục Đồng bạn là nam hay nữ
    Mà than van yếu ớt tựa như Sên ?
    Dừng lại đi ..Ốc đừng có buồn nhe
    Thương lắn đó bạn Mục Đồng - " đáng gét "

  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng cá nhỏ
    Con cá nhỏ tung tăng
    Vẫy cái đuôi xinh xắn
    Vườn trên con sóng ngắn
    Sóng mỉm cười đu đưa ...
    Con cá nhỏ hay chưa ?
    Biển bac đầu không nói ...
    Sóng vẩn lừng mọi lối
    Biện đông ngoài khơi xa
    Nhưng biển lại hiền hòa
    Xung quanh con cá nhỏ
    Biển thương con cá đó
    Một hình hai mong manh
    Cá yêu biển trong xanh
    Biển - cá tình Huynh - Muội
    Làm sao để Huynh nói
    Hết nỗi lòng biển khơi ...
    Biển chỉ biết à ơi
    Om cá vào nỗi nhớ
    Con cá ơi có nỡ ...
    Để biển buồn không em ?
    Nhớ nhé biển yêu em
    Như em yêu biển vậy
    Tình Hồ Phương nơi ấy
    Tình Biển ở nơi đây .
    Rồi một buổi mai này
    Biển tạ tình cùng cá ....

  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    GHEN
    Anh ghen con mắt em cười ...
    Anh ghen cánh mũi .... Ôi trời !...đáng yêu
    Anh ghen cái dáng ..kiêu kiêu ...
    Anh ghen giọng nói ...cứ siêu siêu lòng
    Anh ghen cái bóng ..được không ?
    Anh ghen mái tóc ..bồng bồng gío bay ..
    Anh ghen ghen ngất trời mây ...
    Anh ghen ai đã ...hao gầy con tim ?
    Anh ghen mưa phủ mặt em ...
    Anh ghen nắng quện da thơm ...mảu đồng
    Anh ghen đường dưới gót hồng
    Anh ghen cái túi ...bên hông em kìa
    Anh ghen bản nhạc em nghe ...
    Anh ghen cửa sô ... bên kìa nhà người
    Anh ghen nè - suốt cuộc đời ...
    Em mà cừ thế ... muôn đời ANH GHEN .

  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    GIỌT TÌNH
    Mật ngọt là mật của Hoa
    Ai đem mật đến pha ra cho tình ?
    Con ong căm cụi một mình
    Mới mong có giot ân tình - đắm say
    Còn anh thì lấy men cay
    Ngắc ngư xỉn - ngắc ngư say ... gịot tình ?
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    XIN HÃY ĐẾN BÊN EM
    Xin hãy đến bên em
    Như lời anh đã hứa
    Trái tim anh muôn thủa
    Là giành tặng riêng em
    Xin hãy nói với em
    Những yêu thương vây kín
    Những tình yêu trọn vẹn
    Riêng một mình em thôi
    Xin nơi nào xa vời
    Chỉ nhớ em anh nhé
    Bởi vì em không thể
    Mất anh cho ai mà
    Xin anh hãy thứ tha
    Những lỗi lầm dù lớn
    Chỉ vì lòng thương mến
    Em luôn giành cho anh
    Và ngọn gío trong lành
    Em gửi anh vĩnh cửu
    Chỉ cầm anh hãy hiểu
    Trọn đời riêng tặng em

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 26/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này