1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bietgidau

    Bietgidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ thấy tôi viết rất chậm mới xong 1 post (lý do: đang giờ làm việc tranh thủ ăn cắp tí thời gian, viết xong lại đi ngay vì 1 việc khác).
    -Tôi chẳng việc quái gì phải bực mình về những cái người khác viết. Đọc không ra sao thì nói.
    -Bạn xóa hay không chẳng liên quan gì đến tôi. 1 topic có bài mới thì nó nổi phềnh lên trên đầu, do đó tôi vào đọc (mà đọc từ cuối lên theo thói quen).
    -Đây là lần thứ 2 tôi spam ở đây và là lần cuối. Bởi bạn hỏi 1 câu rất chã "bạn không dám ký tên thật ra sao ? sao vậy ? đã góp ý thực lòng thì cứ ký tên mình đi chứ". Nghĩa là tôi phải upload lên đây: ảnh, CMT, giấy khai sinh, số phone (nếu có), hộ khẩu? Sau đó bạn kiểm chứng ra sao để biết nó là thật? Gọi cho CA hộ tịch à?
    -Dù là nữ nhưng bạn cũng chỉ nên tò mò cái có lợi cho trí tuệ và tâm hồn bạn thôi. Để còn rảnh rang mà làm thơ. Tôi có ý gì với bạn mà tôi phải nói sự thực về tôi cho bạn nghe? Dù tôi chả tiền án, tiền sự hay đang sống mà làm nhơ nhớp mặt đất này.
    -Công nhận ở đây người ta sống thiếu vắng tiếng cười và đó là điều dở. Ai cũng chăm chăm đi khoe kiến thức mà chưa chắc đã hơn người. Trong vnthuquan.net tôi thấy còn "trẻ con" hơn, cười nhạt nhẽo bằng thơ con cóc thú thực tôi xin kiếu. Bạn vào thanhnienxame.net với tôi không? Ở đó tôi cũng có nick y chang thế này (cả chữ ký), bạn sẽ được cười sâu sắc hơn nhiều.
    -Lời cuối: có người đọc cái bạn viết thì bạn nên lấy đó làm mừng, sợ viết mà chả ai thèm đọc mới buồn. Nhưng vào thanhnienxame.net bạn sẽ phải chịu đựng những lời nói khó chịu hơn nhiều lắm đấy.
    Giờ tôi phải đi, chúc bạn ngày mới tốt đẹp và đừng quá ảo tưởng nhiều về bản thân. Cái gì thực sự coi là thơ hãy nên post, còn không để nó dưới dạng văn xuôi đi, sẽ tốt hơn.
    Thân ái!
  2. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có một người khùng hết chỗ luôn
    Mang mình so sánh với cái khuôn
    Trong thân mâu thuẫn còn vô số
    Có lẽ người ta vướng phải buồn
    Ngọc nói làm gì cho mỏi răng
    Khi người có biết chuyện phải chăng
    Khi ai cố chấp mà bực tức
    Khi chuyện tầm phào quá nhố nhăng
    Hãy để người ta cứ chê đi
    Trăm ngàn vạn thứ cũng đa nghi
    Chỉ mong người đó đừng như thế
    Để khỏi phải buồn chuyện thị phi!
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lời nhận xét sau của bạn qủa là không được hay lắm rồi - cái tôi của bạn còn mạnh hơn cả tấm lòng với kiểu nhận xét lần 2 này tôi chẳng còn cảm thấy bạn hay nữa rồi - xin chào nhé
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cô gái làng Kim Bảng
    ( Tặng cô gái làng Kim Bảng Hà Nam )
    " Đồng trũng lúa non "
    Gái làng Kim chín giòn đôi má
    Mắt em đen tròn dịu hiền chi lạ
    Anh trai làng bên quên cả lối về
    Làng quê mình Sen đẹp anh mê
    Thoang thoảng hương lúa non như tình người con gái
    Chén canh trưa nay mùi Hến thơm ngai ngái
    Con trai làng có anh nào em để ý thương chưa
    Giòng kênh đào em khoả nắng ban trưa
    Lúa xanh Sen hồng áo em nhuộm nắng
    Người ta nói Sen đẹp là khi hoàng hôn vắng
    Anh cắt Sen dùm - cột luôn cô mình vào cái tương tư
    Cô gái ơi sao buổi đó hình như
    Anh bắt gặp nụ cười nghiêng dưới nón
    Cả mùa Sen anh dùm em buộc gọn
    Chỉ một lần thôi xin buộc trọn đời em
    Đã bao năm qua - Sen nở bao lần
    Chén canh Hến thơm của cô gái làng bây giờ là mẫu tử
    Ai đi xa càng da diết nhớ quê hương xứ sở
    Anh trai làng vẫn cuộn tình vào chiếc lá tơ vương
    Gái làng Kim vẫn mãi là ước mơ vô thường
    Sen làng Kim vẫn hồng vào câu hát
    Đồng trũng lúa non - Gái chín mòn thiên hạ
    Làng Kim Bảng quê mình đẹp qúa phải không em

    ( Tăng cô gái làng của ông Địa đó nha )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 03/07/2006
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 03/07/2006
  5. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ thấy tôi viết rất chậm mới xong 1 post (lý do: đang giờ làm việc tranh thủ ăn cắp tí thời gian, viết xong lại đi ngay vì 1 việc khác).
    -Tôi chẳng việc quái gì phải bực mình về những cái người khác viết. Đọc không ra sao thì nói.
    -Bạn xóa hay không chẳng liên quan gì đến tôi. 1 topic có bài mới thì nó nổi phềnh lên trên đầu, do đó tôi vào đọc (mà đọc từ cuối lên theo thói quen).
    -Đây là lần thứ 2 tôi spam ở đây và là lần cuối. Bởi bạn hỏi 1 câu rất chã "bạn không dám ký tên thật ra sao ? sao vậy ? đã góp ý thực lòng thì cứ ký tên mình đi chứ". Nghĩa là tôi phải upload lên đây: ảnh, CMT, giấy khai sinh, số phone (nếu có), hộ khẩu? Sau đó bạn kiểm chứng ra sao để biết nó là thật? Gọi cho CA hộ tịch à?
    -Dù là nữ nhưng bạn cũng chỉ nên tò mò cái có lợi cho trí tuệ và tâm hồn bạn thôi. Để còn rảnh rang mà làm thơ. Tôi có ý gì với bạn mà tôi phải nói sự thực về tôi cho bạn nghe? Dù tôi chả tiền án, tiền sự hay đang sống mà làm nhơ nhớp mặt đất này.
    -Công nhận ở đây người ta sống thiếu vắng tiếng cười và đó là điều dở. Ai cũng chăm chăm đi khoe kiến thức mà chưa chắc đã hơn người. Trong vnthuquan.net tôi thấy còn "trẻ con" hơn, cười nhạt nhẽo bằng thơ con cóc thú thực tôi xin kiếu. Bạn vào thanhnienxame.net với tôi không? Ở đó tôi cũng có nick y chang thế này (cả chữ ký), bạn sẽ được cười sâu sắc hơn nhiều.
    -Lời cuối: có người đọc cái bạn viết thì bạn nên lấy đó làm mừng, sợ viết mà chả ai thèm đọc mới buồn. Nhưng vào thanhnienxame.net bạn sẽ phải chịu đựng những lời nói khó chịu hơn nhiều lắm đấy.
    Giờ tôi phải đi, chúc bạn ngày mới tốt đẹp và đừng quá ảo tưởng nhiều về bản thân. Cái gì thực sự coi là thơ hãy nên post, còn không để nó dưới dạng văn xuôi đi, sẽ tốt hơn.
    Thân ái!
    [/quote]
    có một câu chuyện thế này: Một người lấy một tờ giấy trắng có một chấm đen ra và hỏi người khác "bạn thấy gì ở đây?" người kia trả lời rằng: "thấy một chấm đen". Chỉ có điều , tờ giấy trắng to như thế thì không thấy.
    Này bietgidau, bạn đọc được bao nhiêu bài ở topic này? bạn có thấy bài nào hay, câu nào đáng đọc không?
    Thẳng thắn nhé: bạn có thấy mình đang khoe cái ngu dốt của mình không? Cười sâu sắc của bạn là thế sao? thế thì nực cười quá
    Mọi người vào đây, chắc chả muốn bực mình vì những cái bạn viết, bạn ạ. Rảnh thì xéo đi cho người khác nhờ.
    .....
    sorry chủ topic nhé. Tiếp tục làm thơ nhé em, tuy nhiên cũng nên chọn lọc hơn một xíu.
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ngọc, nhưng mà Kim Bảng cơ
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Được ruì Ngoc sẽ đăng bài nghiêm túc hơn - không đùa giỡn nữa nha các ông anh - đừng có gây nhau mà - làm hòa nhé
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 03/07/2006
  8. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    có một câu chuyện thế này: Một người lấy một tờ giấy trắng có một chấm đen ra và hỏi người khác "bạn thấy gì ở đây?" người kia trả lời rằng: "thấy một chấm đen". Chỉ có điều , tờ giấy trắng to như thế thì không thấy.
    Này bietgidau, bạn đọc được bao nhiêu bài ở topic này? bạn có thấy bài nào hay, câu nào đáng đọc không?
    Thẳng thắn nhé: bạn có thấy mình đang khoe cái ngu dốt của mình không? Cười sâu sắc của bạn là thế sao? thế thì nực cười quá
    Mọi người vào đây, chắc chả muốn bực mình vì những cái bạn viết, bạn ạ. Rảnh thì xéo đi cho người khác nhờ.
    .....
    sorry chủ topic nhé. Tiếp tục làm thơ nhé em, tuy nhiên cũng nên chọn lọc hơn một xíu.
    [/quote]
    Mấy cô này đanh đá nhỉ. Đọc vui hết hơi...
    Biết đứa nào rồi đấy, he he...
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Có đôi
    Mình đi ra biển đi anh
    Ngắm con Hà với đá xanh tự tình
    Con sóng chẳng đứng một mình
    Nó ru thuyền để tang tình ầu ơ
    Xem kìa chim biển đợi chờ
    Con trống con mái lượn lờ có đôi
    Ngàn năm trời đất giao bôi
    Ôm khư khư mãi chẳng rời xa nhau
    Chúng mình như cá cắn câu
    Đôi môi ngọt lịm từ lâu mất rồỉ
    Ra về tình đã chơi vơi
    Mắt môi không nỡ - đêm bồi hồi xa
    Ngày mai nếu biển phong ba
    Biết tìm đâu nữa mặn mà ái ân
    Anh ơi chớ có phân vân
    Lương duyên chỉ có dưới trần ấy thôi
    Bây giờ tình đã lên ngôi
    Chúng mình hai đứa là đôi đũa ngà

  10. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ái ân nay chẳng mặn nồng
    Thì thôi em ạ lấy chồng cho xong
    Biển buồn biển vẫn ước mong
    Con Hà đeo bám cầu xong phận Hà
    Đâu rồi những buổi chiều tà
    Gió ru thuyền ngủ sóng vờn thướt tha
    Ân tình nay bỗng vụt xa
    Đá xanh nay đã mãi xa tự tình
    nắng vàng loang lổ bình minh
    Mà người vẫn đứng lặng thinh ngây buồn
    Chuyện tình thuyền biển khơi nguồn
    Mà sao mưa ở trong lòng vẫn tuôn
    Chuyện tình tròn méo rắn vuông
    Mà sao ai vẫn rập khuôn thế này
    Ngàn năm gió vẫn heo may
    Biển nay vẫn sóng phủ đầy trong tim
    Đã buồn vẫn mãi lặng im
    Hà buồn vẫn mãi đi tìm đá xanh
    Bây giờ em có nhớ anh
    Có buồn thơ thẩn mong manh một mình?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này