1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Vết Thiên Di
    La lả ráng chiều Thiên di sải cánh
    Cơn mưa chợt tạnh - sợi nắng cuối ngày
    Tình đã hao gầy buồn tênh gối mỏi
    Hoàng hôn hấp hối - vời vợi tìm nhau
    Gió thả niềm đau lá vàng vò võ
    Ta nghe rất rõ tình đã phai màu
    Chấp chới lạc nhau - cỏ lau ngập lối
    Ngang rừng con suối chảy vào thiên thu
    Lối cũ sương mù in vào nỗi nhớ
    Buổi chiều bỡ ngỡ một cánh thiên di
    Mây gió thầm thì gửi vào hoang vẵng
    Xa rồi lẳng lặng quên lối đi về
    Cánh nhỏ não nề đi tìm cội rễ
    Dừng bên khe suối tự tìm bóng ta
    Tìm lại lời ca cánh chim biển rộng
    Trái tim mơ mộng một vết Thiên di

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 05/07/2006
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Quê Hương
    Ở nơi đó có một người chờ tôi
    Nghe tiếng gõ dập dồn con tim lạ
    Sao bỗng thấy ngập ngời hoa và lá
    Dấu trong lòng ngây ngất phương trời xa
    Nơi cánh đồng lúa con gái mượt mà
    Dừa chải tóc nghiêng dài vạt chiều vắng
    Bè cá nổi giữa mấy mùa mưa nắng
    Chàng trai làng vai nặng trĩu mùa sang
    Sông quê hương chở nặng lắm đa đoan
    Thương bờ lở nên đem phù sa đến
    Đêm Trăng say lời tình nào thương mến
    Những ngọt ngào khúc Dạ Cỗ Hoài Lang
    Đã lâu rồi chân cứ mãi lang thang
    Về thôi nhỉ nơi nào bằng nguồn cội
    Bông Điêng Điểng vàng ươm mùa nước nổi
    Chén canh chua - cơm mới - Cá Trê gừng
    Có gì vui mà đêm cứ rưng rưng
    Giọt long lanh chợt lăn dài trên má
    Ở trong lòng một điều gì là lạ
    Ngây ngây hồn - nụ hôn thả trong mơ

  3. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây mùa này nước có nổi phù sa
    Có nắng tháng ba mây chân trời xa lạ
    Có cánh đồng đã gặt xong trơ rạ
    Có Ngọc của mình với những ước mơ xa
    Hay vẫn chỉ còn hồn quê một thoáng qua
    Khúc dạ cổ đã không còn xa quá
    Khi trở lại con người sao thấy lạ
    Đổi thay nhiều một sớm quê hương
    Em sẽ chẳng còn thấy nhớ vấn vương
    Chẳng còn thuyền ai trên đôi dòng sông thở
    Câu ca dao ngày xưa còn dang dở
    Hạnh phúc trôi vèo như lá thấm giọt sương
    Cánh chim rừng có mỏi sải hụt hơi
    nơi chân trời sắc mây giăng màu tím
    Điên điển có vàng theo nắng đầu ngọt lịm
    Ca trê đồng ôi nỗi nhớ trong tim
    Hạnh phúc bây giờ mãi mãi đã lặng im
    Khi em đi xa đi kiếm tìm tuổi trẻ
    Trong cuộc đời bôn ba dâu bể
    nước mắt nghện ngào đôi dòng lệ rưng rưng
    Trăng đô thành vẫn sáng rực tượng trưng
    nhưng chẳng đâu bằng miền tây mùa nước nổi
    Con sống quê chân trời xa chút vội
    Đã xa rồi xa nguồn cội còn đâu!
  4. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thắy bạn này viết nhiều quá. Góp ý cho bài thơ này.. Xây dựng à nhe. Đừng có nóng nảy vội
    Câu đầu tiên... có từ "mùa này" mà bài thơ mới viết nên mùa này là tháng 7. Tại sao câu 2 lại có từ "tháng 3"?
    Câu 12.. lấy sự so sánh giữa "trôi vèo" và "thấm sương" thì quả là buồn cười. Trôi thì không so sánh với thấm được ví hai động từ đó khác xa nhau về hình thức và cũng khác xa nhau về vận tốc.
    Câu 12 và câu 13 không nối vần. Đọc nghe khựng lại như cái que bị gẫy.
    Câu 18 không bắt buộc phải có 2 từ "đi". Đọc nghe dài dòng và luộm thuộm. Bỏ bớt 1 từ đi sẽ khá hơn và câu sẽ còn lại 8 chữ như những câu khác.
    Câu 20: Đã nghẹn ngào thì không thể rưng rưng được. Vì nước mắt nghẹn ngào là hình thức tràn ngập. Đã tràn ngập thì sao lại rưng rưng? Rưng rưng là chưa rớt còn ở lưng tròng.
    Câu 21: Sáng rực là hình thức tuyệt đối, mà, tuyệt đối thì không tượng trưng được. Tiếng Việt, từ tượng trưng là hình thức của đại khái, qua loa, có nghĩ là không nhất thiết phải hoàn hảo hay tuyệt đối. Hai từ đó phản nghịch nhau không dùng cùng chỗ được.
    Còn nhiều cái mâu thuẫn quá, nhưng nếu phơi ra thì dài dòng. Đại khái vậy nhé. Thơ hay không cứ phải viết nhiều mà cũng không phải viết dài. Cái ý phải đúng và cái từ phải vần và thời gian, không gian phải có thật.
    Vạch ra như vậy có nóng mặt không. Nếu có thì đi chết đi. Còn nếu không thì viết kỹ lại. Viết ít hay vừa đủ thôi nhưng chuẩn. Tặng cái hoa này
    Lúc này mình lành ra phết .
    Fonzi
  5. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì bạn góp ý:
    - Thứ nhất: mùa nỳa với tháng 3 có liên quan đoá. tháng 3 là thời gian hồi tưởng ...
    -Thứ hai: So sánh là do tuỳ người cảm nhận, không ai mang thơ của người khác ra bình mà so sánh kiểu như bạn cả...
    -Thứ ba:Không nhất thiết phải hiệp vần giữa câu 12 và 13 ok?Nó vẫn liên tiếp chứ không gián đoạn như bạn nói
    -Thứ tư:Không dài dòng đâu, ý thơ phải dài mới có cảm giác về miền tây...
    _thứ năm:Nghẹn ngào vẫn có thể rưng rưng, 2 từ tương đối giống nhau đoá, ngẹn ngào là khóc không được nên chỉ rưng rưng thui bạn à
    -Thứ sáu:Đúng là sáng rực thì tuyệt đối, nhưng tượng trưng ở đây là chỉ sự hời hợt chứ không để so sánh...
    -Thứ bảy:mình không nói là mình làm thơ hay, chỉ đối lại nhỏ ngọc cho zui thui...
    -Thứ tám: Bạn chẳng hiểu gì về thơ cả...
    -Thứ chín: nếu bạn là con trai thì là kẻ nhiều chuyện, là con gái thì tam'' quá nên chuyển mục khác mà post bài đi, nếu là......thì không nên góp ý kiểu này nghen nhóc!
    -Thứ mười: ngày mai là chủ nhật, thui thì bạn khùng hết hôm ni đi hehe!....
  6. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tao đã bảo mày đừng nóng mặt mà . Đã *** chịu học hỏi mà ngoan cố. Thôi để tao dạy chó nó còn biết nghe hơn mày . Thơ thối như kứt mà viết cho nhiều. Thối inh cả cái thi ca của mọi người. Nhiếu bài mày còn đek biết đánh vần cho đúng chính tả nữa. Có thì giờ, tao sẽ lôi từng bài của mày ra ghè cho mọi người thấy cái ngu của mày. Thơ vừa dài, vừa dai, vừa dở, vừa dzổm. Có lẽ phân nó còn đỡ thối hơn thơ của mày .
    Ngoại Fonzi
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét thì nhận xét, nhưng cần thiết phải dí vào mõm người ta nhiều thứ thế ko? Tôi là tôi rất thích đọc nhận xét của F nhưng không dí nhiều thứ vào mõm nhà kia nữa, nó sặc nó lại đi cấp cứu thì bỏ mẹ.
  8. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có một kẻ khùng chẳng biết sống cho ai
    Có một kẻ điên chẳng biết đến ngày mai
    Có một con gì ghê ghê trông ngây dại
    Ôi cầu trời mong sao nó lấy lại
    cái con người trong mấy cái ăn năn
    Nó là gì mà nó lại đi răn
    Di dạy người ta trong khi mình mất dạy
    Nó có hiểu sự đời hay không mà quá dại
    Thô tục làm gì để thấy rõ xấu xa
    Nó làm như mình bản lĩnh lắm ta
    Nhưng thật ra nó chẳng là gì cả
    Chỉ là một cái thứ chic chi xa lạ
    Nó chẳng phải là người , chẳng đứng đắn vậy thôi!

  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tuyetlanh sợ mất thanh cao hay sao mà không chửi lại bằng văn cho máu? Mà cũng khổ! nhà F dí *** in ít vào mõm người ta thôi, ở cái box này làm jì có công nhân vệ sinh môi trường đâu?
    Thế nhà F định ấy lại nhà Tuyetlanh bằng thơ hay bằng văn xuôi nào?
  10. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mày quính lên rồi à ? Đánh vần cũng đèo ra hồn . Thế thì còn thơ với thẩn gì. Đi mà úp mặt vào tường đi con giai ợ .
    Fonzi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này