1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nhà Fonzi chơi bửn, không ai vạch lá tìm sâu thế, người ta đang cuống, làm vậy mất mẹ nó khách.
  2. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Con nhà Vũ để yên nó cho tao! Bây giờ tao đang rịu. Từ từ tao sẽ phang nó bằng thơ. Đứ đử rồi. Văn cho nó ngắn. Thơ sẽ đến sau. Tao đủ sức mà he he he!. Tao cực ghét mấy thằng chỉ viết chiếm chỗ mà đèo biết viết cái gì !
    Fonzi
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế nhà Fò Ji ấy luôn đi, xem nó thế nào, chứ cứ bốc phét mãi chán bỏ mẹ, đang chờ Thơ đấy, thơ đâu? Phi ra đây xem có phải gọi Chó vào dọn không hay là Ngon như Kơm?
  4. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nó là một kẻ chẳng ra gì
    Vì đời mình phải post bài tội thôi
    Cần gì phải viết văn xuôi
    làm thơ chửi nó cũng nguôi phần nào
    Không vì một chút thanh cao
    nhưng phiền một nỗi tự hào vậy thôi
    Nó nói cho hả cái tôi
    thật ra tôi cảm thấy thương nó rồi
    Giờ này nó đứng nó ngồi
    lương tâm ray rứt cuộc đời nó trôi!
    Nếu là một cái gì có ý thức, nó sẽ hiểu ban à!
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nói cho vuông góc thế này nhé. Nhiều khi Tuyetlanh Quote bài người khác rất vô duyên đấy, chẳng ai muốn bài thơ của mình bị hoạ lại một cách ngây ngô, dở hơi cám lợn thế đâu. Đấy là tâm lý chung. Còn tâm lý riêng thì TA nghĩ rằng nhà Tuyetlanh cũng xem lại mình thế nào, chứ thơ thế đúng là ngồi một chỗ mà Xả thôi, rồi bảo các bạn vào góp ý cho. Như bây giờ chỗ nào Tuyetlanh cũng Quote lại rồi thơ tre trẻ thế chẳng ai ưa, mà lại còn ko thích nữa. TA nghĩ nhà fò zi nó có ý tích cực của nó, ko ác ý, rất cần thiết cho TL152 đấy. Cái jì cũng chừng mực thôi đừng để người khác cáu tiết lên chửi cho rồi dại mặt, vứt mẹ nó thơ mà dùng văn trả lời đi.
  6. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Thơ này
    Tao thì đek có ra gì
    Nhưng tao mần được chút "thi" mày à
    Mần "thi" đâu hẳn kê, cà
    Mần "thi" đâu hẳn lê la lòng vòng
    Cái loại chỉ gõ bong bong
    Là loại chất xám nó không ở đầu
    Mần "thi" chẳng cần mần lâu
    Dăm câu như kiểu tao đâu cần dài
    Tội gì vừa dzổm vừa dai
    Ngoại Fonzi​
  7. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thật sự ra thì chẳng co gì to tát cả, mấy bạn thấy dở thì cứ góp ý, không thích thì cứ nói nhưng đừng dùng những lời lẽ thô tục như vậy, đều lớn tuổi hết rồi. Tôi chỉ vào trang này làm thơ cho thoai mái thôi, cảm ơn bạn đã nhắc nhở, vậy nhé!
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cứ không ẽo ợt thế này đỡ phải bị chửi bao nhiêu không? Khôn ra rồi thì tốt, đi mà chửi lại nhà fò zi đấy, nhà tớ không tham gia nữa không nhà fò zi nó lại bảo thầy dùi. Ngồi ngoài Vỗ tay hoan hô. Đứa nào nói hay vote 5* đứa nào dở hơi cám lợn cứ 1-2* mà đớp, quy định thế nhé, tiệp tục nào...1....2.....3... Bắt đầu.
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 08/07/2006
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào - Ngoc đã về tới rồi đây - đứng ai nóng mũi nữa cả - cuối tuần mà - Ngoc mới đi về tới - tính vào coi thơ mà thấy mấy bạn cứ sôi sục cả lên - chín nhịn mười lành nhé - thôi nhé các bạn - nhiều khi Ngoc viết cũng chẳng ra gì ( tự thấy như vậy đó ) nhiều khi viết cũng tạm tạm thôi - nhưng rất phục thiện khi nghe người khác nhắc nhở mình - Có điều nhắc rất tốt - mà đừng có nóng hơn người khác chứ - đừng gây nhau nữa nhé - đừng có la Ngoc luôn đó nha - hoà cả làng nhé
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Không thể
    Tôi muốn Người quên tôi
    Quên chiều trên biển lặng
    Quên con đường hoa nắng
    Quên lời thì thầm luôn
    Tôi muốn đêm đừng buông
    Để nhạt mờ sao biển
    Gió cũng đừng lưu luyến
    Lời ca nào hôm qua
    Thủa ấy hãy bay xa
    Sóng dạt xô tất cả
    Mình nhìn nhau xa lạ
    Như một thoáng hương qua
    Muốn đời lại hiền hoà
    Chẳng dập dồn ghềnh đá
    Gió lặng trên hoa lá
    Lời tình rồi khuất xa
    Không còn nữa thiết tha
    Tim buồn thành băng gía
    Nhưng than ôi rất lạ
    Nỗi nhớ cứ thăng hoa

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 08/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này