1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cháu gái à: thay bằng chữ "vài cánh" cũng được. Cũng rất hay, nhưng mà, ngoại dùng từ "lắc rắc" là cố tình chỉ cho một sự gì hơi nhiều và mang tính cách đậm đà. "Vài cánh" rất hay nhưng không có sự "nhiều" và "đều đều" và "đặm đà". Mùa xoan cũ hay mùa xoan đó thực ra giống nhau. Lý do không dùng từ "đó" là vì mấy câu trên đã sài từ "ấy", mà ngoại thấy "đó" và "ấy" hơi gần nhau nên ngoại sài từ "cũ". Nhưng thay "cũ" bằng đó cũng rất hay cháu gái à. Công nhận nhận xét của cháu gái chính xác về câu cuối. Ngoại thấy nó hơi ngượng, nhưng nó mang được cái ý của ngoại là cái tươi sáng của sự gặp gỡ. Cho cháu gái nè .
    Ngoại Fonzi
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    dược ruì Ngọc chấp nhận - nhưng vẫn thấy áy náy với chữ lắc rắc vì nghe hơi giống như giọt mưa nặng hạt - chưa mềm mại lắm - vì hoa Xoan nhẹ lắm phải rơi sao cho nhẹ nhàng hơn chút - đậu nhẹ nhàng xuống vai áo đó anh ông Ngọai ạ - câu cuối anh ông ngoại làm lại đi Ngoc chưa chiụ đâu
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Về hoa xoan này, có bài của Băng Sơn tặng mọi người, quên mất Title rồi.
    Rầu rĩ cành mưa rụng tím xoan
    Đau chi mà khóc với xuân tàn
    Đường đời không bạn xa tâm sự
    Nên tóc trời bay đẫm thế gian.
    Anh nhớ không nhầm thì bài ấy là bài Mưa Xuân, anh thích và đọc nó từ rất lâu rồi, chắc cũng vì một phần rất tâm trạng của mình mới nhớ được thế, chứ bình thường lười nhớ lắm, hi hi!
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Đâu rồi phố xưa
    Sài Gòn phố đêm trở lạnh
    Rì rào gío hát về sông
    Dòng xe xuôi ngược hối hả
    Đèn đường chờ đợi hừng đông
    Con đường ngày đó còn không
    Bàn tay đan tình mùa hạ
    Mưa ơi rơi chi giọt lạ
    Che em chẳng ấm tay người
    Nụ cười giấu kín sau môi
    Góc phố khuya đèn heo hắt
    Nhìn quanh con tim chợt thắt
    Tặng em một nụ hôn đầu
    Anh mong đường dài đêm thâu
    Đưa em về trong tiếc nuối
    Mắt em nói lời vời vợi
    Anh thì thầm ... nhỏ bình yên
    Phố xưa sao gió ưu phiền
    Em ơi sao đành xa vắng
    Hàng cây ven đường chết lặng
    Đâu rồi phố vắng ... em tôi

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 09/07/2006
  5. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Phố !

    Phố vẫn đông người qua
    Chẳng là chi một ta bé nhỏ
    Da mặt sạm dầy nắng gió
    Chẳng bẩn thêm một hạt bụi đường
    Phố vẫn in hàng cây
    Ta lặng im tìm bóng cũ
    Siêu vẹo bước chân ta
    Đêm say cất trở về
    Phố vẫn nhoà những cơn mưa
    Ta thẩn thơ thuyền lá
    Áo quần ướt đẫm
    Con nước thêm ... lênh đênh ... ngắn dài

    Phố vẫn đó dù những đổi thay
    Để ta thấy ta không là ai khác cả
    Phố không buồn ... chỉ là ta vắng lặng
    Phố và ta ...

    Được tranghaykhoc sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 10/07/2006
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nghe phong cách thơ giông giống kiểu "thơ hoa học trò" của những cô cậu học trò viết lách dễ...quá.
    Nếu không can đảm tử hình những cảm xúc nông, bạn sẽ không vươn tới được cái đích cần tới.
    Vài lời chia sẻ chân thành, có gì không phải bỏ qua.Thân.
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm tôi
    Tôi tìm tôi trong bạn bè
    Mọi người nói tôi nhẹ dạ
    Nhưng đựợc cái chân thành không hoa lá
    Dễ tin người quá - coi chừng đó nha
    Tôi ở đâu trong nhà
    Mẹ nói tôi lớn mà như con nít
    Thích ăn kẹo - thích hát câu ca chẳng hề ai biết
    Tôi vừa chợt nghĩ ra
    Tôi ở đâu những tháng ngày qua
    Trong công việc bộn bề - nhưng vô cùng yêu thích
    Vạch ra con đường
    Để cùng đi tới đích
    Cho người và cho ta
    Tôi tin rằng tôi đã tìm ra
    Chính mình đang sống thực trong thơ ca
    Tôi không hề chạy theo một trường phái nào khác cả
    Dù rằng không hề hoa lá
    Vẫn muốn mình mãi mãi chẳng đổi thay

  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần em cạn đề tài là em chui vào topic này của chị. Thế nào em cũng tìm được lý do để viết ... . Sài Gòn nè.. Nếu có gì sai thì chị Ngọc sửa hộ nhe !
    Nhớ Sài Gòn
    Sài Gòn hiếm nắng hàng cau
    Nhưng đầy giấc mơ dưới hàng dầu rợp phố
    Hà Nội thì nhiều những con đường nhỏ
    Và Sài Gòn không ít cà phê me
    Chiều Sài Gòn mượt mà đoàn xe
    Tình yêu giăng hoa tràn ngập
    Cả những nơi vỉa hè thật thấp
    Sài Gòn nóng bỏng vòng tay
    Thu Hà Nội thì lắm mưa mây
    Mà Sài Gòn cả cái nhìn cũng ấm
    Nếu mà thiếu anh thì Sài Gón quá rộng
    Tìm nhau, có lẽ sẽ hao mòn
    Sài Gòn buổi tối lên đèn
    Tình nhân bên nhau im lặng
    Xa một lần để hiểu điều thiếu vắng
    Để thấy Sài Gòn chiếm nửa phần tim
    Có một người ... ngày ấy .. chưa quên
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 11/07/2006
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đem bài này của em đi ruì đó - thích bài này quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này