1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ngóng duyên[/b]
    Thể nào mình cũng gặp nhau
    Nhớ nghe chớ đứng nhịp càu quá xa
    Áo em thả đó hay là
    Anh nhận lấy nhé - về nhà làm tin
    Nhẫn cỏ để gió đi tìm
    Tình gửi cho nắng - ai đem ***g vào
    Đêm chờ gối mộng lao đao
    Thả cho Trăng đọng hư hao cả hồn
    Trốn ra đồng nhìn sao suông
    Rớt lên rớt xuống đếm buồn cả đêm
    Ai ơi đừng để chờ thêm
    Đem lòng ướm hỏi trầu têm chưa nào
    Mẹ Cha luờm nguýt - ba đào
    Thương em anh dám tơ hào gì không
    Hai đứa mình cách con sông
    Lọng vàng võng nhiễu nhớ mong sáng trời
    Anh ơi - anh ơi - anh ơi
    Chờ lâu qúa đỗi - mùa rơi lạc lòng [/i]
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 29/07/2006
  2. fonzzzi

    fonzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bài này sao đặt tựa là "Hữu duyên" ?????????
    Cháu gái à, đẻ Ngoại đề nghị đặt cho nó là "Chờ duyên" nhe ?
    Ngoại Fonzi
  3. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Fonzzi để em nó tĩnh tâm, sớm đạt tới Niết bàn.
    Phẹt!
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hahhâhh hôm nay woai Fonzi bị bà Woại bỏ dói 1/2 nên đến wụay cháu gái hả Woại ? tha cho Woại đó nha - ok gì cũng được
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Woại ông dzới Woại bà dzô dziên đối diện mới cùng nhà
    hihihi
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chiều xa lạ
    Chiều chạy vòng quanh là chiều thứ 7
    Cổ dài ngóng con đường về
    Cố quên từng chiều xa lạ
    Ngậm ngùi giữa xứ người dưng
    Mãi vẫn chưa qua - chiều cứ ngập ngừng
    Đầy cả chán chường một điều gì đó
    Không thóat khỏi vòng quay trục nọ
    Đâm đầu vào quãng không tên
    3 giờ lại phải họp thêm
    Để nghe những gì không của chiều thứ 7
    Hoang mang - một điều chưa từng thấy
    Muốn về nhìn giòng sông nơi đó bình yên
    Xứ lạ nên sông chẳng quen thuyền
    Ồn ào thả rơi mệt mỏi
    Trên lưng chừng con dốc đói
    Thấy trời thông thống - giăng giăng
    Nụ cười chẳng thấy hàm răng
    Không khóc mưa câm ảm đạm
    Chất ngất đam mê - mặc tưởng
    Ta là đứa ngốc mệt nhòai không định hướng
    Gần đến nơi lại rớt mất tình yêu
    Như là gió phiêu diêu
    Quãng đường không điểm đến
    Bao giờ đời thấm mệt
    Nằm buông giấc mơ màng
    Đeo đảng một hành trang
    Lặng câm - luôn là chiều thứ 7

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 30/07/2006
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Viết cho cháu gái 1 bài mà post nhầm qua topic của con trai HP rồi. Cháu qua đó đọc nhe....Làm biếng lôi qua lôi lại wé .
    Ngoại
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chị Ngọc à... Bài này hay quá chị .
    KPY
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    đang buồn đây Woại ông ơi - buồn rơi buồn rụng nè - Woai hát bài gì hay hay cho cháu gái nghe đi ( hát bài mà Woại bà hay hát nhất đó nha ) chắc Woại ông nhớ hơn cháu gái
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Bài này rất hay - viết cho cháu gái nên phải đem về trang của cháu gái chứ Woại ( viết đúng tâm trạng rùi đó Woại ui - cám ơn nhẹ nhàng không dùng đùng nữa nha Woại )

    Lạc trong xứ xa
    (Cho đứa cháu gái)
    Gió lầm lũi ở đằng đông
    Chiều đằm đằm như muốn ốm
    Cô gái bồn chồn thấp thỏm
    Thấy nhà càng lúc càng xa
    Ồn ào qua, lại vòng xe
    Phố, người sao mà lạ hoắc
    Chợt có điều chi kỳ quặc
    Tự mình không biết là ai
    Đâu thể ngồi khóc hôm nay
    Mai sẽ còn lần đi khác
    Sợ hay chăng khi lầm lạc
    Con đường phát xuất từ tâm
    Ngoại Fonzi

  10. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy nhiều thơ hay quá! mình cũng viết 1 bài nào:
    Một bài thơ tình hay ah quên thơ thất tình hay:
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần dang dở
    Đã yêu nhau mà thành tan vỡ
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Sự thực là em có nhớ anh đâu
    Chỉ cồn cào vì con tin bướng bỉnh
    Chẳng chịu để tâm hồn em yên tĩnh
    Nên phập phồng và run rẩy đấy thôi
    Sự thực là em đã hết yêu rồi
    Hết cả thương cả giận hờn trách móc
    Kỷ niệm cũ có một mình bật khóc
    Đưa em về những ngày tháng đã qua
    Sự thực là em chưa có " người ta "
    Chưa có người thay bóng hình anh trước
    Em kiêu hãnh mà anh đâu biết được
    Em dối lòng tự an ủi đấy thôi
    Sự thực là chỉ có một nơi
    Em tin cậy nép mình vào đó
    Nhưng trái tim anh đâu còn bỏ ngỏ
    Cho em vào trú ngụ nữa đâu
    Sự thực là chẳng có phép nhiệm màu..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này