1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi dụ được Woại Fonzi tới rùi nha - cháo Woại nè cháu gái đó , tuy ở ngoài không có tròn trịa như trong hình - nhưng cũng na ná trái banh Woại thấy cháu gái chưa - hihihi
    Để vô đọc lần nữa bài thơ Woại gửi nha Woại - đọc một lần mà hiểu được - chết liền đó Woại - chết không kịp đọc tiếp thơ của Woại đó - làm gì mà khó hiểu woá àh - thách đố cháu gái hả Woại - Để cháu gái đọc rùi trả lới Woại nha
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 15/08/2006
  2. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ... Phúng phính ra phết . Thấy PT là thấy toát mồ hôi...
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Biển lạ
    Lẽ ra không nên đọng lại
    Tình nào đã qua đi
    Ngày xót xa gì mà sao cứ thầm thì
    Cồn cào xô nhau oằn lưng con sóng nhớ
    Đêm nằn nì bước chân
    Gửi lên cát dấu tình mềm như hơi thở
    Lòng thêm đau bình yên nào có dễ
    Quay lưng rồi mà gió có quên đâu
    Thổi cho tóc lạc vào mặt nhau
    Ve vuốt
    Ta kiếm tìm một mũi tên
    Cắm sâu vào đêm - thở dồn trên biển
    Ngày và đêm đan nhau không cần đếm
    Nụ hôn mặn nồng
    Vòng ôm bừng nóng
    Gió thả lời ru xao xuyến
    Biền yêu ta nhường nào
    Ta yêu người tha thiết bấy nhiêu
    Con Dã Tràng tò mò
    Tìm sao biển trong đêm
    Sao biển tò mò tìm ngón tay
    Ngón tay tò mò vuốt ve màn đêm hoang dại
    Đêm vợi vời
    Biển ngất ngây
    Sóng như say
    Hồn như bay
    Câu hát vỗ về những ân tình nơi biển đêm
    Nhớ quá
    Dẫu bây giờ trở thành miền xa lạ
    Qua hết rồi khi biển chẳng còn xanh
    Ngọn gió mong manh
    Thầm thì một ước muốn
    Về lại bên anh
    Thật nhanh

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 15/08/2006
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    huhuhu - chê dữ dzậy Woại - mặt tròn cũng dễ thương mà - dzậy nhìn nè Woại coi có tròn không nhé
    [​IMG]
    Thông báo cho Woại biết nha :
    * 1,6m ( kể cả guốc )
    * 46 kg { không kể cục chì )
    hihihi cháu gái của Woại cân đối ra phết đó Woại
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 15/08/2006
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ Biển lạ ..hay . Phúng phính là chê à? Chưa hẳn ! .
    Ngoại
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Dzậy hả Woại - hihihi dzậy là dễ thương nha Woại - cháu gái mà không dễ thương thì Woại cũng phải nói là " ui cô cháu gái này hông có dễ ghét àh nha " hihihi
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Bài này thì dễ hiểu đây. Cháu gái ít ngủ thế... Giống ngoại à?
    Nụ cười
    Anh biết làm gì hơn ngoại trừ tạo nụ cười
    Để tặng cho em suốt thời gian cuối
    Em để ý xem nào có gì gian dối
    Bởi vì anh giấu cả vào để em đổi lấy bình yên
    Hứa lâu rồi ... anh sẽ cố quên
    Nhưng xung quanh anh bốn mùa quái ác
    Cứ gió về, cứ lá rơi ào ạt
    Cứ mưa quắt quay, lại rét hanh he
    Quán trà quen, phố cũ, vòng xe
    Đâu cũng thấy hình ảnh em hiện diện
    Buổi chiều, tan tầm, hiệu sách quen anh đến
    Lại ngồi, không đọc nổi, lại cà fê
    Rồi những tuần vào Sài Gòn, nắng đổ hàng me
    Đều như cũ, chỉ khác là thiếu em bên cạnh
    Lê Lợi, một góc Bạch Đằng, ly kem lạnh
    Phảng phất màu áo anh yêu và dáng dấp em ngồi
    Buồn thế em, anh muốn nhắc nữa mà thôi
    Sợ em lại thương anh nhiều .. bên ấy
    Em đừng lo anh bây giờ vẫn vậy
    Vẫn giấu cả vào trong và anh vẫn vui cười
    Ngoại Fonzi

  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Phải không anh
    Mình vẫn nhớ rất nhiều về nhau
    Phải không anh
    Sao tự giằn lòng quay mặt
    Để khắc khoải dại tê khát khao chân thật
    Để con đường mới đó
    Trở thành vô tận xa xôi
    Đâu phải chiều ngăn cách đôi nơi
    Nên cafe đắng môi - nên trang báo nhìn hoài không đọc nổi
    Hay ta đều có điều nào chưa thể nói
    Lặng câm cho riêng mình
    Thả vào gió những ứơc muốn
    Chẳng ai hay
    Nỗi nhớ quắt quay chỉ tự mình mới biết
    Anh có ra biển một mình
    Như em âm thầm với biển
    Nhìn chim trời sải cánh bay đi
    Có bao giờ tự hỏi
    Sóng còn gì trong biển
    Ta còn gì trong nhau
    Sao cứ phải lặng im những ân tình muốn nói
    Tự đốt cháy mình bằng mặt trời sáng chói
    Tự nhạt nhoà dần trong nuối tiếc phôi pha
    Bỗng mỉm cười
    Sao tụi mình ngốc thế ...ô là la
    Như thế mới gọi là yêu sao - lạ nhỉ

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 16/08/2006
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Hí hí...ngắm mấy cái ảnh chị mới chụp ngộ quá...dạo này như là lên cân rồi đó chị...Nhìn - công nhận là giống trăng rằm ghê Em trật chuyến vào SG lần này rồi, chắc phải lâu lâu nữa chị à...Đợi em nhá...
    Thơ dào dạt quá đi mất
    HoaTiNa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này