1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu muôn thuở
    Nếu được chọn anh sẽ yêu em lần nữa
    Dù biết rằng cũng đến lúc chia tay
    Tình đôi ta tựa hạt mưa bay
    Cũng có lúc rực nồng như ngọn lửa
    Nếu được chọn anh sẽ yêu em lần nữa
    Dù biết rằng em sẽ chẳng thuộc về anh
    Vì tình yêu là sợi chỉ mong manh
    Rất dễ đứt vì những điều bé nhỏ
    Phải thế không em!?
    ..............................
    @ fonzzi : Cảm ơn bạn đã động viên, nhưng mà bạn MM Ngọc tâm sự là bạn í cũng chẳng hiền làng gì đâu. Mà mình thì chỉ thích làm quen với những bạn gái hiền thôi. Vậy nhé --> vô tư đi ---> nhường lại cả cho Fonzzi đó!!sươngs nhơ!
    Nhân tiện đây mình cũng xin giới thiệu với các bạn 2 cô bạn gái của mình CỰC KỲ HIỀN LÀNH ( trông mặt thì biết ngay! ).Vói lại thuở bé tớ chỉ thích xem phim kinh dị và rất thích các nhân vậy ma nên tớ chỉ phù hợp với những cô như thế này thôi, các cô khác đều không thích, đừng giới thiệu làm gì, mất công lắm!!!
    [​IMG]
    Các bạn tư vấn giúp tớ xem nên chọn ai trong 2 chị em nhà "Thuý Kiều" "Thuý Vân" này nhé!!
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  3. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    Nhà Em có hai ả Hồ Ly
    Thỉnh thoảng nhăn môi để làm...hề
    Anh nhủ lòng mình... anh tiếp tất
    Mang về vui thú với... đêm khuay!

  4. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nhà em có 2 ả hồ li
    Nhăn mặt làm mọi người cười khì
    Nếu bỏ những cái nhăn kia xuống
    Hai nàng Kiều hiện ra có khi...hi hi ....3 dòng đừng có mơ...
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại biển
    Khi biền hết lặng câm
    Gió ngóai đầu trở sóng
    Mênh mông mùa cát vống
    Trải mềm dấu chân đêm
    Tóc luồn ngón tay mềm
    Đan lời tình của biển
    Trăng về từ miền chết
    Đêm khắc khỏai vô biên
    Lời từ gió triền miên
    Lời từ biển khát vọng
    Lời từ trằm sóng động
    Lời từ ru hồn xanh
    Đêm trườn qua bến đợi
    Tìm bóng nhớ trôi dài
    Mềm môi trùng hơi thở
    Rót vào đêm không anh

    ( buồn ngủ qúa tạm chia tay với biển nhé )
  6. fonzzzi

    fonzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hai bài mộc mạc đã hứa với cháu gái
    (Hy vọng là đúng nhiều hơn sai)
    Tôi đi tìm tôi
    Có phải là phố vắng
    Hay tôi lạc chính mình
    Một trăm ngày qua, một nghìn ngày sắp đến
    Hình như mặt trời cũng lạc mất bình minh
    Tôi đến biển tìm chút dịu êm
    Tháng 9 thủy triều dâng vội quá
    Gió lạc hướng dối gian lời rất lạ
    Và sóng cau mày qua ghềnh đá tang thương
    Tôi ngắm đóa hoa bên đường, hy vọng làn hương
    Cánh rụng tãi khi mưa chiều gạn lọc
    Thánh thót ngày xưa, hôm nay giọt khóc
    Dưới chân người, lăn lóc vết thời gian
    Không gian trên tóc tôi bụi cuốn hỗn mang
    Giờ hoang vắng nên quá khứ đành mượn lại
    Vay giấc mơ, tôi bù cho hiện tại
    Ai biết tôi nơi nào, vụn vãi, nhặt giùm cho
    -------------
    Sa mạc xanh
    Cháy trong đam mê sa mạc
    Ngày hun hút ... và nắng ... và gió
    Và anh là tận cùng ốc đảo
    Với hai bàn tay
    Rất hờ ??
    Em không định hướng
    Cũng không tự dối lòng
    Đem thơ
    Chở giấc mơ đi xa ....xa tắp
    Sa mạc em sẽ qua
    Lẽ nào ngoái đầu nhìn lại
    Đâu còn gì cho em sợ hãi
    Dẫu tiếng dội cô đơn giao hưởng một trầm ca
    Sẽ không nghẹn ngào Thu thay lá
    Sẽ không vô cảm Đông dài
    Sẽ không cạm bẫy ngày mai...
    Đợi chờ vấn nạn
    Ốc đảo xanh
    Thế giới anh làm bạn
    Xuống thân thể em từng giọt nước no tròn
    Giữa lửa, cát khô khan
    Cỏ mịn màng nuôi nấng niềm tin
    Để em nằm nhìn trời cao mây trắng ngát
    Hãy nở nghìn hoa, ốc đảo xanh ơi đừng đánh mất...
    Đón em đi - bằng ánh mắt thương yêu
    Cho em biết đi ?" đâu có vòng tay hờ hững
    Để em yên nghỉ
    Chớ nhẫn tâm xé nát em ra
    Em đâu còn những sợi chỉ lành để vá
    Ốc đảo xanh màu
    Xin đừng
    Lần này thôi giữa triệu lần man dã
    Nuôi giấc mơ và đừng hóa đá tim em
    Fonzi

    Được fonzzzi sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 02/09/2006
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    viết gần xong thì biến mất chán qúa - viết lại chắc chắn ra cái khác thôi
    Trăng đêm
    Một lần ai đó rủ trăng
    Trốn đi một nửa - nửa quăng lên thuyền
    Nửa trốn len lén làm phiền
    Nửa leo mạn thuyền móc ngoặc với đêm
    Lưới anh thả - võng rong mềm
    Kéo cong con sóng ru quên bến bờ
    Lơ ngơ trăng lặn vào thơ
    Anh cột mảnh khuyết giấc mơ vào buồm
    Vuốt ve cái kén đêm suông
    Thả tình cho sóng đừng hờn mảnh trăng
    Giữa sông giỡn với chị Hầng
    Anh đem hai nửa nhập nhằng chập đôi
    Thôi rồi hai mảnh trăng côi
    Trốn chi để phải bồi hồi vì đêm

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 02/09/2006
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bài trên nghịch ngợm và hóm hỉnh hé ! .
    Ngoại
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vậy
    Vẫn trôi qua như vậy
    Chưa một lần khác đâu
    Ngày nghỉ
    Cứ cố tìm điều gì để qua mau
    Chẳng thích một mình buồn thiu buồn thiủ
    Nhung sa mac mà
    Điều gì cũng thiếu
    Kể cả ốc đảo xanh như trong thơ
    Ngày nghỉ
    Thức là lơ mơ
    Ngủ là trên hết
    Một ngày vùi chôn trong cổ mộ cạn kiệt
    vẫn đẹp hơn nhiều cõi chết ở Thiên Thai
    Ngày qua thật dài
    Chán thế
    Tự cho chính mình một điều có thể
    Làm thơ

    [pót hinh cho vui vậy nhỉ - kiếm hình nào vui nhất post lên cho moi người spam nha
    [​IMG]
    Nhỏ này điệu qúa - xí xọn qúa
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 03/09/2006
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Những người bạn về từ cuộc chiến
    [​IMG]
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 03/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này