1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Điều không khả thi
    Tất cả mọi cơn mưa đều chảy hết ra sông
    Tất cả mọi giòng sông đều đổ ra biển cả
    Mọi nổi buồn sao chẳng tìm nơi khác lạ
    Cứ bám chặt lấy người như Đỉa chẳng phải vôi
    Buồn hay vui cũng đến thế mà thôi
    Vẫn phải làm việc như điên - Và nhận cho mình phần dở cười dở khóc
    Có ai mà không tự giểu cợt chính mình là đồ ngốc
    Khi làm nhiều mà chẳng được bao nhiêu
    Ta tự lừa dối ta như gió nói với diều
    Cố gắng bay cao diều sẽ thành chim đấy
    Con diều giấy có biết đường để bay không vậy
    Hay chờ cho dây đứt rồi ra biển theo sông
    Hãy tự tìm cho mình con đường dẫn đến tận biển Đông
    Làm điều khôn ngoan hơn là mơ một miền đất hứa
    Ta chẳng muốn đốt luôn mình thành ngọn lửa
    Vì một ngọn lửa sẽ thiêu rụi luôn cả chính ta

  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Giao mùa tình yêu
    Ngày mơ màng khi Hạ quàng chiếc khăn Voan mới
    Cơn mưa cuối mùa chở thuyền lá chênh chao
    Mặt trời sau mây ửng hồng dần trên má
    Gió ru đôi Sẻ - ôm cành Thu vùi quên ngủ qua hè
    Ở giữa hai mùa cây ngơ ngẩn níu vội chút nắng hanh
    Ngậm giọt mưa xót rơi xoa dịu nỗi đau cong cành Hạ
    Thương làn môi mềm gió hôn lên chiếc lá
    Có phải tình yêu cũng thả lời ong lên môi Thu
    Em ơi hãy cuốn tình thả tung theo làn gió
    Ngả bên tôi trên thảm lá vàng ngây
    Cơn khát Hạ ngọt ngào - Mềm môi giấc nồng say
    Tôi ôm trọn em vào hồn Thu vừa mới chớm
    Thu rất êm sao gió cuồng si vút cao chất ngất
    Vì Hạ chưa qua nên cơn khát chẳng hề tan
    Cho tôi xin chỉ một phút hoang đàng
    Hòa tan hết vào hồn em trong trắng
    Hãy cho tôi một lần em - không nét buồn hoang vắng
    Cho Thu cuồng điên và Hạ nồng nàn đến Thien Thai

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 12/09/2006
  3. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Thân chào MM-Ngọc .đã sang chơi nhà lại còn mang Hoa làm quà tặng , làm anh xúc động quá , cám ơn em nhiều nghe , chúc em vui và có nhiều sáng tác mới ...gọi là cây nhà lá vườn hái tặng em mấy câu này nhé .
    MỘNG HUYỀN
    (Tặng MM_Ngọc)
    Hoa
    Tím hồng
    Như làn môi
    Em tôi xa vắng
    Đàn
    Tri âm
    Tình uyên thâm
    Ngây ngất hương nồng
    Đời
    Bão nổi
    Dù gian nguy
    Trăm cay nghìn đắng
    Thơ
    Mộng huyền
    Muôn mầu nắng
    Rực rỡ mênh mông
    Vũ kim Thanh
    [​IMG]
    HOA SÚNG (Tranh sơn dầu VKT)
    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 12/09/2006
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi anh ơi cái bông súng của anh giống bông sen thế hay anh lấy bông sen làm mẫu đó anh hihihi
  5. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Để tớ bình luận thơ cho cậu nhé ? Có gì cậu đừng buồn vì không ai tạc tượng nhà phê bình.
    . Bài thơ này không có gì đặc sắc. Không nhịp điệu nên thiếu nhạc tính.
  6. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0

    Bài này tiến bộ hơn nhưng còn thiếu hình tượng đặc trưng
  7. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc đến đâu bình đến đấy nhé?
    Bài này thiếu chút bồng bềnh của thơ. Có lẽ do vốn từ của tác giả còn hạn chế. Hy vọng những bài sau...
  8. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Đã đến trang 90 nhưng vốn từ vẫn không tăng. Chưa có sáng tạo đáng kể gì.
    Đó là anh bình luận khi đọc bài này thôi, những bài khác chưa đọc.
  9. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Món này gọi là câu đối thì đúng hơn, nhưng đối cũng chưa chuẩn
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    đâu có sao - cứ thỏai mái bình nha - MM _ Ngoc vui tính lắm - xin mời nha - còn nếu thích sửa theo như bạn nghĩ là ổn hơn thì cứ việc nha bạn để MM_Ngoc biết chứ nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này