1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ngọc thấy anh bình có sai gì không?
    Nhà thơ có khi cả đời chỉ có một vài tác phẩm ưng ý là đã đủ. Còn những bài khác dở thì cũng đâu có sao
  2. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
  3. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mình làm thơ theo kiểu tự do của mình chứ có làm câu đối đâu mà phải cần chuẩn ....Vũ kim Thanh
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    không sai theo ý của anh - nhưng không đúng theo ý của Ngọc - mỗi người đều có 1 cảm nhận riêng khi viết trong một hòan cảnh nào đó và cho riêng mình - không chạy theo cái thích của người khác được - dễ trở thành sáo rỗng ( giống như vài bài Ngoc đã thử viết theo cách các bạn khác ưa thích những từ mỹ miều trong bài ) nhưng bản thân Ngọc không thích khi đọc lại , vậy thì Ngọc viết theo N thích không viết theo họ thích anh ạh
    N chỉ viết vậy thôi - nếu ai thích hay không thích , thấy hay , hay là không hay đều không thay đổi được cái riêng của Ngoc đó - Bình dị thôi - không cầu kỳ anh ạh
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 13/09/2006
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cháu gái! Woại muốn đọc những bài viết của "Nhà thơ" Thanhtruc03 thì phải đọc ở đâu vậy Ngọc? Có topic riêng của hấn ta không? Ngoại muốn học hỏi....
    Fonzi
  6. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    "Tôi ca không hay. Tôi đàn nghe cũng dở. Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều..." Lời trong bài hát... gì đó anh quên mất rồi.
    Ngọc là Ngọc. Nhưng đọc đã đưa thơ lên diễn đàn, tức muốn tìm người chia sẻ. Mỗi người mỗi khác, nên người khen kẻ chê là chuyện bình thường.
    Cả thế giới chê, chỉ cần tìm được một người chung ý khen là đã đủ. Nếu thực sự tự tin, thì cả thế giới chê cũng không sao, mình biết mình là được.
    Chúc Ngọc vui
  7. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này vẫn có một "Nhà thơ" Thanhtruc03 sao ? Sao lại gọi "Nhà thơ" bằng "hấn ta" ?
    Chiều mưa biên giới anh đi về đâu?..."
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thế phải gọi bằng gì???? Cún à? Sao mà ngu thế, người ta để vào ngoặc kép mà vẫn hỏi....Ặc ! chắc không đáng để phí lời đâu...... Mà có thấy thơ đâu mà gọi là nhà thơ nhỉ. Post một bài lên đi xem có đánh vần đúng không đã, nhé! Bình với phẩm!
    Fonzi
  9. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    => Đề nghị xóa, những lời lẽ như trên làm xấu trang này. Đúng không MM_Ngọc ?
    ... cho loài chim quên lối bay...
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp có gạch đá trong này tự bay rồi, thôi oánh thì oánh cha nó đi để người ta còn ngủ, cứ lớ phớ mãi mà ko chán à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này