1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Bạn vui lòng chỉ ra tôi phá hoại chỗ nào?
  2. walker02

    walker02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đi đến đâu thì ông liền bị người ta đuổi theo chửi đến đấy làm bẩn thơ của người ta thì chẳng phá hoại là gì?
  3. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Đây là nơi của MM_Ngọc, nếu muốn nói chuyện thì qua chủ đề khác đi
  4. walker02

    walker02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác, chẳng qua là có sự hiểu lầm. Bác mới đích thực là Đại hiệp chốn này.
    Đại hiệp Thanhtruc03 sánh duyên cùng Nữ hiệp MM_Ngọc.
    Sướng nhé !
    Vỗ tay
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất thôi còn có vài trang nữa là hết rồi cũng không yên thân được - các anh gây nhau thì gây - kéo N vô làm gì vậy - N chúa ghét cãi nhau đó - làm thơ đi các anh
    Tức mình làm luôn vài câu nha
    Một thủa chúng mình chơi ô ăn quan
    Một thủa chúng mình lội sông tắm mát
    Một thủa chèo cây - vắt vẻo hò hét
    Một thủa ngoài đồng - cua cá lấm lem
    Có giận đánh lộn chí choé tung xèng
    Ngày mai lại đi với nhau cả đám
    Có bao giờ biết để bụng ngâm ngẩm
    Vì lũ chúng mình là đám nhóc dễ thương
    Bây giờ mỗi người tản hết mỗi phương
    Bây giờ đã thành ông này bà nọ
    Bây giờ nói gì vung tay quá trán
    Chẳng còn đâu tình bè bạn ngày xưa
    Cái tôi mỗi người trước gió đong đưa
    Chẳng ai nhường ai một lần nửa bước
    Ai cũng thấy mình cao hơn hồi trước
    Ai cũng nhìn nhau toàn là người dưng
    Chán quá chừng muốn bỏ phắt mà đi
    Chẳng còn muốn làm chi lời thơ nữa
    Đâu còn vui để chọc cười thiên hạ
    Chỉ thấy buồn cho tất cả mà thôi
    ( đấy Ngoc nghĩ vậy đấy - chửi đi mọi người - chửi cho sướng miệng đi nha - BUỒN QUÁ ĐI )
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [[​IMG]
    [[​IMG]
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 21/09/2006
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 21/09/2006
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trưởng
    Hôm nay trời phải gió hay sao ấy nhỉ .. ?
    Có con Dơi rong chơi về muộn ngó nghiêng dòm khắp mọi nơi . nó chưa chịu về nơi nó thường đậu ở hốc mái nhà , nghỉ ngơi và hót ...( à quên họ nhà Dơi không biết hót - chỉ cất tiếng rít khan giống loài gậm nhấm họ Chuột ) . Con Dơi xoè cánh ra tự nhủ mình bay xa thật giống hệt chim trời nha , thế mà bầy chim lại chảnh quá đòi tẩy chay Dơi mới tức chứ . Nghĩ đến đó nó chợt nhớ ra một việc , hôm qua Chúa Dơi ( hình như Chúa loài Dơi là Diều Hâu thì phải ) có nhắn nhủ nó rằng mùa Xuân xắp đến với các khu vườn trái còn non tơ của đám chim thích hót , Chúa Dơi muốn các loài chim khi hót phải xếp hàng theo hiệu lệnh của Diều Hâu ... " chẹp " ...tội nghiệp lũ chim Ri - chim Sáo ....chim gì gì đó hót thật hay nhưng chẳng có tổ chức gì cả , cứ y như một dàn đồng ca không người điều khiển , mạnh ai nấy hót .,ai thích nấy làm chẳng ra sao cả
    Con Dơi biũ cái mò..( mỏ Chim hay Chuột nhỉ ) mặc kệ ..con Dơi vẫn cứ mỉm cười vì ý định làm cho bầy chim " ngốc nghếch " kia biết thế nào là lễ độ..Nó dạo vài vòng quanh các vườn cây , chọn một vườn sung túc nhất sà xxuống . Dơi ta thấy rất nhiều hoa tươi , quả chín và cả bầy chim đang hót vang vang ...loạn xạ ,nó liền cất tiếng từ tốn ( kiểi loài Dơi ) này các bạn Chim ơi, ai muốn hót thì xếp vào hàng đi chứ , và hãy chọn ra một nhạc trưởng . Cả bầy chim xôn xao cả lên vì cái loài không phải Chim không phải Chuột này ở đâu chui ra bắt bẻ tiếng hót mùa xuân của chúng . Bầy chim nhao nhác cả lên , mỗi con một tiếng , cứ loạn cả khu vườn nên chẳng ai nghe ai cả . Con Dơi nói đúng thật ( bầy chim này chắc phải có ai đứng ra điều khiển hoặc là chí ít cũng xếp hàng mà hót chứ , cứ nhốn nháo "quân hồi vô phèng "thế kia chỉ có nước hót cho Diều Hâu nghe , làm cho loài Dơi hưởng " sái " ) mà vườn Xuân đang độ hoa thơm trái ngọt ,Diều Hâu muốn thâu tóm cả khu vườn vào đôi cánh gân guốc của loài Chúa Dơi .
    Dù vậy bầy chim vẫn hiểu ngay ra Dơi ta muốn điều gì ở đây ( thực ra Dơi ta chỉ muốn sự bất ổn tăng cao tai các khu vườn , nên nó móc chỗ này một miếng , cắn chổ kia một cái , huých cho các loài chim tranh giành nhau chỗ hót , chí choé cả lên , các loàu sâu được thể tha hồ đục khoét trái ngọt , lá xanh , làm khu vườn gần tan hoang đấy ) Dơi chỉ cần khoanh tay đứng chờ thời cơ đến ...Bầy chim đang chí choé bỗng phắt hiểu ra tất cả , liền xúm lại mổ cho Dơi tơi tả lông lá
    Con Dơi chệnh choạng.. , thấy điều bất ổn nên nó lim dim cặp mắt láu cá ( à mà quên , nó nhắm mắt mà bay đó chứ , thế mới là một loài tinh ranh ) nhỏ nhẹ mà rằng : Các bạn ơi ta chỉ cần dọn dẹp vườn Xuân thôi mà và muốn hót cho hay hãy xếp hàng để hót theo nhạc trưởng là tôi ...
    Ha ha ha bây giờ thì tất cả mọi loài đều biết tuốt tuồn tuột chú Dơi ranh mãnh kia muốn điều gì rồi - Liệu thần hồn nha các loài thích hót
    Bên nào biết giữ tiếng hót thanh tao , biết dang đôi cánh rộng tự tin và nhất là biết đoàn kết sẽ là chủ khu vườn đấy các loài chim dễ thương ạ

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 21/09/2006
  9. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    Ngọc ui, Ngọc viết hay wá. Biết con dzơi xấu xí kia là ai gòi !
  10. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    MM_Ngoc cố lên, nếu không còn thơ nữa thì post ảnh vậy... 2 trang nữa thôi. Cố lên!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này