1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctsv

    ctsv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ta đem chôn tình yêu
    Rồi trồng lên bia mộ
    Lạy chúa thế là xong
    Hai đứa cùng nói thế!!
    Nhưng tình yêu vùng dậy
    Trách móc nhìn chúng ta
    " Các ngươi nói gì vậy
    Ta còn sống đây mà"...
    Cực kì ý nghĩa phải ko các pác????
  2. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    "vì tương lai con em chúng ta
    đập chết cha con em chúng nó..."
    ko bít phải thơ ko nhỉ?
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông
    Puskin
    Em đừng như mùa đông
    Vội vàng hoa nào cũng nở
    Để rồi lụi tàn một lần
    Em đừng như mùa hạ
    Nắng chói chang
    Rồi mưa ào ạt
    Em đừng như mùa thu
    Không của riêng ai
    Trời xanh đắm đuối
    Em hãy như mùa đông
    Nắng trầm tư rung từng chiếc lá
    Để ban mai bừng thắm sắc phượng hồng (--> ứ hỉu câu nì, phượng giữa mùa đông??
    Anh se:
    Đi wa cí quyến rũ của mùa xuân
    Cí chói chang của mùa hạ
    Cí xôn xao của mùa thu rất lạ
    Để nắm tay em trong se giá mùa đông...!
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    MỘT CÕI HƯ VÔ
    Lạc bước rừng phong xào xạc lá
    Không gian hồng, thoảng gió đong đưa,
    Nghe chim hót tang bồng rũ áo
    Chút bụi trần gạt nốt, chân như
    Vừa đốt chồng thư từng nâng giấc,
    Ngọn lửa hồng tạ lỗi người xưa
    Không còn nữa: ngọt ngào, cay đắng
    Cuộc tình này xếp lại hư vô
    Trả lại Em những gì đã hứa
    Trong yên bình, năm tháng sẽ qua
    Xin xếp lại chuyện mình dĩ vãng
    Gói trọn vào một giấc nam kha ...
    Gởi đến bầy con lời tạm biệt
    Vui buồn phụ tử thoáng qua đi
    Nếu có chút gì tôi giữ lại
    Gạt giòng dư lệ, thoáng trên mi ...
    Nâng nhẹ tập thơ trang giấy mở
    Nét chữ tròn, cảm xúc bao năm
    Nay gói lại một đời lãng tử
    Bước nhập thiền tiếng gọi xa xăm
    Vô thường xin gỡ vòng hệ lụy
    An lạc thân tâm thoáng nhập thần
    Rừng phong lặng gió như chờ đón
    Lạc bước thinh không hết bụi trần
  5. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    Mưa trắng trời, nước len qua khe cửa
    Lòng bồi hồi nhớ một thuở bên em..
    Thơ xịn làm nhân dịp mưa báo rét trưa ngày hôn nay keke.
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thì nhân dịp không báo mưa , mình cũng pốt 1 bài thơ không phải của mình cho nó hoành tráng !

    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    (Công nông thì chạy trên đường bụi ghê)
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn
    Ngờ đâu anh chụp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    " Biết thế mình bỏ từ lâu cho rồi!!!!"
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đừng bận tâm em không có gì để quên
    Kỷ niệm đã qua có nghĩa đâu mà nhớ???

  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn chẳng đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế, ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm 1 người cũng chống chếnh 1 bên...
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dẫu tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa....
  10. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Khô Khan.....
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng
    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng , buồn thay em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận ra ư?
    Anh không nói vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư
    Em vẫn còn thao thức đấy ư?
    Vằng vặc thế mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em.

Chia sẻ trang này