1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Vào TMG thấy có bác này làm bài thơ khá hay, quote ra đây cho cả nhà mình cùng thưởng thức
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Up cí topic thơ lên tí nèo:
    ]Có lẽ chúng ta phải xa nhau
    Lời nói bông đùa khi em hờn dỗi
    Anh bối rối, nhưng không bao giờ dỗ dành
    Khi em buồn tủi
    Vẫn lạnh lùng bình thản như chẳng quen
    Dẫu rạch ròi những điều đúng lẽ sai
    Nhưng em và em, chẳng ai muốn
    Nhận mình là người có lỗi
    Anh hiếu thắng còn em thừa kiêu hãnh
    Để bây giờ ta vĩnh viễn mất nhau...

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 12/09/2006
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một nửa vầng trăng
    Độ ấy chia phôi
    Vầng trăng xé đôi
    Mỗi người một nửa
    Nửa trăng anh ba chìm bẩy nổi
    Nửa trăng em bèo dạt mây trôi
    Chung rượu nồng ai chuốc lả mềm môi
    Khói thuốc vắng chẳng làm vơi trống vắng...
    (chả nhớ nữa, hức!)
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác này em bít, trước ở trong PR, hihi đẹp zai fải biết
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ em gặp nửa vầng trăng
    ...............................................
    Cứ một nửa như đời anh một nửa
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    He! pác nhà sàn bít bài nì ạ?? tài thế?? Em nhớ là trong 1 lần trót dại, (do bị thèng bạn đầu độc hay seo á, nó mang 1 đống tiểu thuyết đến lớp), em đã đọc một cuốn tiểu thuyết tình củm của VN (cí loại cứ 2 tập 1 nhan nhản ở các cửa hàng cho thuê truyện í). Trong đó có cí bài thơ này thì phải. Em chỉ nhớ mấy câu, nhưng nó khá dài cơ. He he... Sao đã có lúc mình nông nổi thế nhở!!!
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay online khuya, đọc cí đoạn thơ nì của bạn Lom, xúc động ứ chịu được. Kìm lòng lém mới k cầm đt, để gọi cho EX!
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một nửa vầng trăng
    ( Hoàng Hữu )
    Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
    Trăng vẫn đấy mà em xa quá
    nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?

    Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
    Trăng đầu tháng có lần em ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng lên trời.

    Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
    Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
    Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
    trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
    em đã khóc
    trăng từng giọt tan vào anh mặn chát

    em đã khóc
    nhưng làm sao tới được
    Bến bờ anh tim dội sóng không cùng
    Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh

    Cứ một nửa, như đời anh, một nửa
    nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...

    Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ?
    Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau./.


  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút thông tin mà tớ biết được , có một lần tớ đọc trong sách , thấy ở câu " chứ D hoa " đánh dấu * và ghi chú ở dưới , tên thật của nhà thơ Hoàng Hữu bắt đầu bằng chữ D - lâu rồi + tớ già rồi , chẳng nhớ chính xác , nhưng nếu ko nhầm thì là Dũng .
    Bài này cũng là một trong những bài gắn liền trăng với tình yêu được oánh giá cao . Tuy nhiên , tớ thấy " Trăng Khuyết " của Phi Tuyết Ba gợi cho người đọc nhiều cảm xúc hơn hẳn ... Nhưng đấy là đọc lần đầu tiên thôi ... ( Bây giờ thì ko phân biệt được , có lẽ sau khi bài đấy được phổ nhạc , nghe nhiều nên loãng ) Dù sao , thì hình như những gì mình cảm nhận thấy ngay từ lần đầu tiên bao giờ cũng chính xác hơn cho một câu trả lời THÍCH / KHÔNG THÍCH ( BẰNG )
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tks tereda_2010 !!!
    Dư âm bài này đọng mãi trong mình . Nhưng để nhớ chi tiết thì chịu . Lâu rồi mà . Thấy bibianh có tứ giống giống gửi lên mấy dòng , bạn gửi cho mình cả bài để đọc lại .
    Cái bài thơ này lần gần đây nhất làm mình mất quyển sổ hộ khẩu đấy . Về Quê thấy đăng lại trên báo Nông nghiệp VN , kẹp quyển sổ hộ khẩu vào cầm đi , bị rơi mất cả thơ lẫn sổ .
    hic hic

Chia sẻ trang này