1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lời ru cho đôi mắt
    Trong đôi mắt em cả một trời lừa dốiMột chút ngây thơBao nhiêu là vô tội.Ta vật vờ đi dọc cơn mơRồi thả hồn mình lạc lối.
    Trong đôi mắt em từng giọt dài lệ nhỏTa tưởng có nỗi đauNên ghì vai ôm về dành dỗ.Ôi, vắng những nỗi đau thì đời cũng có sao.Lệ thường có đáng là bao. Trong đôi mắt emCó một ta ngân nga câu hát cũĐàn chiều đã trùng dâyThanh âm trầm ru em cơn ngủ- À ơiTrăng bạc, đêm mòn, ngủ ngon đôi mắt nhé.Sớm mai đây lại xây đời dâu bểTình này gửi lại em thôiBuồn này tôi nhận về tôi. 
    Với emEm đừng để hồn mìnhĐi qua miền nhiều gióRồi như cây xấu hổKhép nỗi đau vào lòng.Bầy sẻ sẻ mùa đôngĐã tìm nơi trú lạnhBầy lá khô bất hạnhCũng tìm hơi đất ngàn.Em đừng tắt nồng nànTừ trong đôi mắt biếcĐể mình ta đơn chiếcBên nỗi buồn đời em. 
    Rót nữa đi lời tình u uẩn
    Rót những nỗi buồnKhông bao giờ cạnLên môi em nhạtMàu son tô hờ.
    Để một vần thơLạc vào u uẩnDốc tình lận đậnTrượt qua gót giày.Rót những đắng cayVào lời yêu mỏiGửi em hờn dỗiMột ta hoang đàng.
    Để những vội vàngNghiêng đời chảy cạnLúc ta ngồi hátMặt trời đầu vai.
    Rót những sớm maiBỏ đi biền biệtQua sông qua biểnRồi quên đường về.
    Để những mải mêNhư trong tiếc nuốiGọi thêm lần cuốiTên em thầm thì.
    Cứ rót nữa điLời tình u uẩn...
  2. ONG_PHONG

    ONG_PHONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn bè đã bỏ cuộc chơi
    Rượu rót rồi, tao chờ đợi mãi
    Ngoài trời sao lạnh quá đêm nay
    Mày không chịu về cùng uống cạn
    một mình tao đành ngất ngư say !
    Nghe gió lao sao tưởng tiếng mày
    nương theo cây cỏ trốn về đây
    sau khi phục rượu Diêm Vương xin
    Để uống cùng tao cạn chén này.
    Uống đi sao tự dưng mày khóc !
    vi`chiến trường xưa lắm chuyện buồn
    Quay quắt nhớ thương bạn bè cũ
    Thôi hãy quên đi khúc đoạn trường !
    Sao mày lại vội vã bỏ tao đi?
    Rượu uống Gò Đen vẫn ngọt ngào
    Hai xị chia đôi đà chếnh choáng
    Đời chúng mình tựa giấc chiêm bao! ​
  3. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Nguoi yeu nhe_Xuan Quynh
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    Đừng ngần ngại nụ hôn

    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều giông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?
    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé

    (Hiên nhà bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)
    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng?
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Thơ Xuân Quỳnh nhà mình cũng nhiều người thích nhỉ .
    Tui cũng thích .
    Giá XQ không bị bạc mệnh ra đi quá sớm thì còn có nhiều thơ nữa để đọc .
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xin pác , bài này của chị Zdreamer , ko phải của Xuân Quỳnh ạ
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    MÙA HOA DOI.
    Bây giờ mùa hoa doi
    Trắng một vùng Quảng Bá
    Sóng ven hồ cứ vỗ
    Xanh một vùng cây che
    Ta đến rồi ta đi
    Bao lần anh có nhớ
    Dưới vòm cây lặng lẽ
    Dưới vòm cây chờ mong
    Cánh buồm trôi ngoài sông
    Bò tập cày trên bãi
    Nâu một vùng đất mới
    Đợi tay người gieo trồng...
    Anh có đi cùng em
    Đến những vùng đất lạ
    Đến những mùa hái quả.
    Đến những ngày thương yêu
    Qua nắng sớm mưa chiều
    Qua chặng đường tàn phá
    Qua rất nhiều nỗi khổ
    Qua rất nhiều niềm vui...
    Anh có nghe hoa rơi
    Quanh chỗ mình đứng đó
    Hoa ơi sao chẳng nói
    Anh ơi sao lặng thinh
    Đốt lòng em câu hỏi
    "Yêu em nhiều không anh?".
    (Xuân Quỳnh)
    -Yesterday
    ------------------
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó , khi mà ngoài trời mưa phùn , gió bấc , co ro trong chăn mà nghe Lê Dung hát " Người đàn bà giấu đêm vào tóc , em tìm gì khi thất vọng về tôi ..." chắc hẳn sẽ chẳng ai có thể lí giải nổi tại sao Lê Dung và Hồng Thanh Quang chia tay .
    Một ngày nào đó , khi nắng rực rỡ tan chảy trên những bậc thềm , khi nỗi nhớ trào dâng và màu hoa cúc trong vườn vàng đến chói mắt , ta nghe tựa hồ bên tai , êm ái như tiếng ai đó thì thầm , chắc hẳn ta sẽ hiểu : tại sao Lưu Quang Vũ trước và sau khi gặp Xuân Quỳnh có nhiều khác biệt đến thế ?
    Nửa đêm nỗi nhớ
    Em kỳ lạ làm sao, tôi vừa yêu vừa sợ
    Đã tránh đi vẫn muốn tìm gặp nữa
    Quá xa xôi em lại quá gần

    Lúc kiêu ngạo lúc như cô gái nhỏ
    Xách đôi guốc mòn trong khu rừng lạ
    Nhiều bùn lầy và đom đóm ma
    Tôi thương em thương đến xót xa
    Em quá hiểu tôi, tôi e ngại
    Khao khát của em không phải của người con gái
    Không có ở người con trai
    Nỗi buồn riêng trong cây
    Chỉ có mình em biết
    Suốt đời không ngủ được
    Là ngọn gió heo may
    Trời rộng của anh ơi
    Biết em xa thẳm thế
    Vẫn muốn bồng trên tay
    Nơi đảo xa chỉ nước với trời
    Nơi cát vắng em đi bao ngả gió
    Nửa đêm nỗi nhớ
    Đập cửa gọi thành tên
    Lần đầu tiên tôi nghĩ trọn về em
    Chẳng biết giấu lòng mình
    Anh trẻ dại anh có bao tính xấu
    Trước mặt em anh cứ huyên thuyên
    Đỏ mặt sợ mình lố bịch
    Có ích gì đâu có cách nào cứu vãn
    Người đã lên đường, tàu đã đi xa
    Anh chỉ là ngọn lửa ở thềm ga
    Sao cứ đêm ngày khao khát
    Nghĩ về em không một phút nào yên
    Ngoài kia mưa trong nằng sáng bừng lên
    Như những nắm hoa ai ném vào cửa kính
    Dẫy phố xám hết nằm trong gió lạnh
    Em đi xa em trở lại rồi
    Anh vẫn rụt rè không dám nói
    Chẳng lẽ em chưa biết hay sao
    Em lấy nụ cười giấu nỗi lo âu
    Che yếu mềm bằng lời giễu cợt
    Em gượng bông đùa mà anh muối xát
    Ước chi còn tất cả để trao em
    Mơ ước, tình yêu, nỗi vui sướng đầu tiên
    Gửi em hết, em đừng đi vắng nữa

    Nắng mong manh, cành xoan cao bỡ ngỡ
    Những dòng thơ anh viết đã vui hơn
    Ta sẽ ra ngoại thành xem rau cải lên non
    Em trẻ đẹp như ngày ta mới gặp
    Anh lại có sự tươi bền của đất
    Nói với thời gian bằng sắc cỏ xanh rờn
    Một cảm giác rất lạ , không hiểu sao khi đọc bài thơ trên , thấy Lưu Quang Vũ giống một người già có tâm hồn thơ trẻ . Triết lí về cuộc đời như đã qua hết những đắng cay , nhưng cảm xúc lại hồn nhiên kì lạ .
    Mơ ước, tình yêu, nỗi vui sướng đầu tiên
    Gửi em hết, em đừng đi vắng nữa

    Đọc hai câu thơ trên , tôi thấy Lưu Quang Vũ cuống quít như một đứa trẻ , đang chơi đồ hàng bị bạn dỗi ,định bỏ đi không chơi cùng , bèn mang tất cả số đồ chơi mình có , làm theo tất cả những gì bạn muốn , miễn là bạn ở lại chơi với mình. Một liên tưởng rất ngớ ngẩn , nhưng đọc lên , cái giọng điệu của câu thơ khiến mình không thể nào không nghĩ thế . Vừa rất đàn ông lại vừa rất trẻ thơ ...
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi tình yêu
    (neuyeuthiphainoi''''s blog)
    Chúng mình đã từng hẹn nhau mùa đông
    Sẽ cùng bước trong muôn ngàn lá đổ
    Sẽ cùng ngắm sương mờ qua cửa sổ
    Sẽ cùng nắm tay nhau...

    Chúng mình đã từng hẹn nhau mùa đông
    Cái mùa thấy cần nhau đến vậy
    Cái mùa giá lạnh cần nồng nàn bỏng cháy
    Cần hơi ấm bàn tay...

    Biết vậy chẳng thà mình đừng hẹn mùa đông
    (Có ngờ đâu nhiều kỷ niệm đến thế?!?)
    Mà chiều thì qua như gió nhẹ...
    Ai biết đêm đông thế nào...

    Đã từng mong chờ...
    Đã từng khát khao...
    Bây giờ em hay anh thấy mình cô quạnh
    Giờ này em hay anh đang biết rằng mùa đông rất lạnh
    Ai buồn hơn ai?


    Honey là mật ngọt
    Kitten là mèo con
    Kitten-honey là con mèo con-mật ngọt
    Nghe có buồn cười không nhỉ?
    Nếu vậy thì mèo suốt ngày chỉ liếm râu

    Đừng nói với em dù chỉ một câu
    HILYSM ?" Honey! I love you so much
    ?ojust walk away? mà Celine đã hát...
    Anh còn nhớ không?

    Đôi mắt mèo con là đôi mắt rất trong
    Mà tình yêu thì quá nhiều trắc trở
    Trẻ con thì hay để lỡ...
    những chuyến tàu của người lớn phải không anh...

    Biết bao giờ lá mới lại xanh...
    Bây giờ lá mới bắt đầu rụng...
    Biết mình gặp nhau có còn lúng túng
    Hay lại ngoảnh mặt làm ngơ...

    Không nói với anh rằng em sẽ chờ...
    Lá bao giờ mới xanh lắm
    Trời bao giờ mới giăng giăng sương trắng...
    Và bao giờ lá mới rụng lại đầy...
    ...
    Chúng mình lỡ hẹn cùng nhau mùa đông
    Cái mùa thấy cần nhau đến vậy...
    Cái mùa giá băng cần yêu thương bỏng cháy
    ...
    Nên em cuộn chặt mình trong áo rét...
    Quên tháng ngày chờ mãi mùa xuân...

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 06/12/2006
  9. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    NGÀY XƯA ƠI
    Tác giả : Phạm Ánh Ngọc
    Ký ức tuổi thơ chợt thổn thức trong mưa
    Là hình cha ướt đầm hai vai áo
    Là dáng mẹ nghiêng đầu giã gạo
    Ngọn đèn khuya nhỏ bén vẫn ấm nhà.
    Ký ức tuổi thơ là đứa trẻ lên ba
    Cưỡi lưng cha hồn nhiên đùa tóc mẹ
    Bao trò nghịch dại khờ nhiều hơn thế
    Đã bao lần để mẹ khóc vì thương.
    Chợt bất ngờ khi bắt gặp giọt sương
    Bụi thời gian vấn vương trên tóc mẹ
    Chợt nhận ra mẹ không còn trẻ
    Con lớn khôn mẹ vất vả bao nhiêu.
    Vẫn biết rằng nếu được ước một điều
    Con sẽ ước " Thời gian quay trở lại"
    Con sẽ ước "Mẹ như xưa trẻ mãi"
    Dù dòng sông không thể tắm đôi lần.
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này