1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet_tiep

    viet_tiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nên
    Nên biết yêu thương chân thành và tha thiết
    Đem lửa tình yêu sửa ấm trái tim nhau
    Để cuộc đời này bớt cô đơn giá lạnh
    Thì mối tình nào cũng là mối tình đầu
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc
    Có thể là em sẽ rất đớn đau
    Khi chơi vơi giữa hai bờ thật giả
    Có thể anh sẽ trở thành xa lạ
    Sự thật phũ phàng òa vỡ biết đâu
    Tình yêu chẳng phải là viên bi bẩy màu
    Để anh và em tìm được rồi lại mất
    Sao trước khi quay đi anh không nhìn vào mắt
    Giọt nắng đầu mùa vỡ nắng trái tim em.
    Đừng bận tâm em không có gì để quên
    Kỉ niệm đã qua có nghĩa đâu mà nhớ
    Em đã thôi không đếm lá mùa thu rơi nữa
    Chỉ tiếc hồn không ngăn nổi mùa đông.
    Anthơ chết rồi anh cso thấy không?
    Dẫu Riva*** vẫn quay về nơi ấy.
    Em chẳng trách Riva*** đã lạnh lùng quá vậy
    Cũng chẳng trách anh giả dối một lời yêu.
    Có bao giờ mắt em lại trong veo?
    Để cổ tích êm đềm như lời hứa?
    Em đã tin những điều không thể có.
    Để bây giờ nắng sẽ mãi đi qua.... ​
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 24/02/2007
  3. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Xa cách
    Em đi
    Bỏ lại con đường
    Bỏ lại tôi
    Trong muôn ngàn tiếc nhớ
    Con đường xưa
    Vẫn còn trong hơi thở
    Hai đứa mình
    Từng sánh bước bên nhau
    Trong mắt em
    Anh nhận thấy niềm đau
    Về một ngày
    Hai đứa mình xa cách
    Chẳng thể trách
    Mà chợt thấy nghẹn ngào
    Khi cuộc đời
    C­uốn em đi xa mãi
    Cuộc sống đó vẫn trôi trong mê mải
    Cuốn anh đi với khát vọng xây đời
    Rồi một ngày
    Nhìn lại phía chân trời
    Chợt vật vã
    Khi đôi mình xa cách
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của anh chàng nghiện nên người yêu nó bỏ ra đi .
    Bình loạn tí
  5. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Á à, bác Cà lại thích cà...khịa nhau hử? Đừng có mà cà..chớn tưởng em ma mới là dễ bắt nạt đâu nhé. Coi chừng em mà rồi cho bác một trận lại cà...cuống lắp cà...kheo vác cái thân cà...tàng, cà...khổ chạy quanh quán cà...phê Nhà sàn của bác bây giờ. Mà liệu bác có chạy nổi không? Hay lại muốn buổi off sau các mem thấy bác cà...nhắc vác cái thân cà...giựt đến diện kiến mọi người đây?

  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, bác này mở trang trại trồng cà àh? Cho em xin ít về làm món cà xào nhá! Kết món này cực. kà kà kà (đáng lẽ em cười ka ka mừ đọc bài bác xong lại cười thành kà kà... Đến khổ
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân chỉ mấy bước thôi
    Con tàu chuyển bánh tiếng còi qua ga
    Chậm nhìn nụ đã thành hoa
    Một thời vĩnh viễn đi qua một thời
    Còn tôi chỉ chậm mấy lời
    Bây giờ vĩnh viễn cả đời mất em./. ​
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tâm cảm
    Anh đừng đến khi E đang quávui
    Bởi phút ấy E là người hào phóng
    EM có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời....
    Lúc em buồn cũng đừng đến A ơi
    Mọi cửa ngõ tâmtưkhéo mình trong câm lặng
    Thì cứ mặc A đừng nhìn lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
    Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
    Dập dồn bước chân, hết tầm ánh mắt
    Em vẫn là E, xa lắc một khoảng trời
    Nhưng sẽ đến ngày
    Có thể chẳng vì ai
    Em hóa mình trong mưa bão dữ dội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi anh có tới cùng E?
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Trên bức tường thời gian
    Rồi em dần quên anh
    Cả những giấc mơ cũng không còn trở lại
    Biền biệt những con đường
    Biền biệt miền gió lớn
    Những nàng tóc tiên sao giờ xa vắng
    Những cụm mây ra đi sau chân trời
    những đóa lưu ly tàn trong câm lặng
    Rồi em dần quên anh
    Người ta dần quên khổ đau
    Bông hoa chết quên chiếc bình vỡ
    Chim hải âu quên mùa bão tố
    Trên bức tường thời gian loang lổ
    Không còn rõ rệt điều gì
    Trắng và xám
    và rêu mờ ẩm mốc
    Gió ngút ngàn trên gạch đá vô tri.
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 26/02/2007
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Gõ bài thơ để đi ngủ nào:
    Đêm Hà Nội nhớ!

    Xa một tuần có lâu quá không anh?
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế?
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
    Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình qua cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    Tình anh bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy.

Chia sẻ trang này