1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tớ mà sao chẳng thấy nt gì cả thế. Đã đi ngắm hoa anh đào chưa? Hôm nào chụp ảnh post lên nhe
    Chúc vui vẻ!
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một sớm thức dậy.... Lòng nghe hồn nhiên.... Hát chào ngày mới.... Đời sao bình yên.... Ru em ru em.... ngủ giấc thần tiên.... Em ngoan em ngoan.... Giấc ngủ ngọt hiền.... Một sớm thức dậy.... Lòng nghe bình yên.... Một sớm thức dậy..... Thấy mình bị điên....
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Có thể là... em không nhớ.... em quên....
  5. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Viết trên tường nhà dưỡng lão
    Tôi nghĩ là những dòng chữ này viết trong những lúc cô đơn, hồi ức về những thứ ở ngoài bức tường Viện Dưỡng Lão.
    Ở Đài Loan:
    (Thuỷ Khởi)
    Con ơi! Khi con còn thơ dại,
    Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
    Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;
    Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;
    Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
    Làm mẹ nhớ thương da diết,
    Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
    Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,
    Cho mẹ suy nghĩ thêm...
    Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
    Mẹ cũng quên...
    Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
    Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
    Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
    Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
    Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
    Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
    Xin con tha thứ cho mẹ
    Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
    Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!
    Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
    Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
    Chải đầu tay bần bật run,
    Đừng giục giã mẹ,
    Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
    Mẹ chỉ cần có con ở bên
    Mẹ đủ ấm.
    Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
    Mẹ xin con nắm tay mẹ,
    Dìu mẹ, chậm thôi
    Như năm đó,
    Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.
    Được noreallymatter sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 18/05/2007
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ới ới
    Sao bây giờ mới đọc bài này nhỉ. Lâu quá ko chui vô topic này.
    Sakura ơi là Sakura, tớ đi ngắm Sakura cây và hoa ( post rất nhiều trong ''Đi và sống'' ) mà chưa được ngắm Sakura người gì cả.
    Hôm nào post ảnh tớ ngắm với nhe.
  7. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ xúc động quá.
    Cám ơn noreallymatter.
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn j nữa đâu
    Giọt nắng cuối cùng của mùa thu đã vỡ
    Niềm tin không còn nữa
    Trống trải và hư vô

  9. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhầm
    Đêm nay lòng bỗng thấy trống rỗng
    Phập phồng trong em một nỗi nhớ
    Chợt giật mình em cảm thấy lo sợ
    Bỡ ngỡ vì biết em đã nhớ anh
    Nhưng lòng cảm thấy sao hiu quạnh
    Vì biết anh chẳng nhớ tới em đâu
    Mưa rơi như hiểu được nỗi sầu
    Em dấu trong lòng nói không nên câu
    Chắc anh mãi sẽ không biết đâu
    Nhớ anh trong đêm sầu quạnh vắng
    Thương anh em chỉ biết câm lặng
    Nặng trĩu trong lòng tim nhói đau... ​
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    [
    red]Sao Em không thể![/red][
    Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
    Vì như thế thì giống người ấy mất!
    Người ấy từng nói với em những lời tưởng chừng rất thật
    Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi?
    Có ai 18 tuổi mà cắt nghĩa hết điều chi
    Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên cũng phải chịu hơn một lần dang dở
    Mười tám tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngõ
    Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắn lạnh lùng
    Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng
    Dẫu sao thế hãy còn tha thiết lắm
    Những dấu chân em qua mưa dầm thấm thía
    Vết xước hôm nào vẫn ứa máu khôn nguôi
    Ở bên anh em không còn đơn côi
    Nhưng cũng không còn những buổi cồn cào nham thạch
    Đá cồn cào sôi - cồn cào bùng cháy
    Khao khát yêu thương ?" níu kéo thời gian
    Bờ vai anh tin cậy bình yên
    Em dấu vào đó giọt tủi hờn ?" khóc cho người khác
    Sao anh không trách em hợt hời nông cạn
    Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che?
    Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
    Hay chưa đủ bao dung thứ tha người xanh bạc
    Một lần vơi đi ******** yêu đâu còn là vô hạn
    Sao không thể hết nhớ người để sống cho anh?​
    Được cobebaothu sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 21/05/2007

Chia sẻ trang này