1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Gửi ngày hôm qua
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi... Hai ta đều biết thế
    Nếu có gặp trên đường cũng vậy
    Không một câu chào cũng chẳng hiểu vì sao
    Nếu để tôi nói một lời nữa thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời tạm biệt
    Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi
    Nếu bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
    Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    Sao bây giờ mỗi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ lại thôi
    Bạn là bạn và tôi là tôi
    Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy không?
    Lá nơi nào cũng đang xào xạc
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu

    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn viết thư
    Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ để nghe chuông reo...

    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
    Tôi tiếc không nói được câu tạm biệt
    Để tiếp rằng hẹn gặp nhé ngày mai./.
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "...Ở Mỹ, một Anhxtanh
    Vũ Đại cũng chỉ 1 anh Hạc già
    Đã sinh Chu Thị Du ta
    Còn sinh Gia Cát Bạch ra chắn đường !!! ?
    Nói xong ôm lấy chiếc gương
    Phi qua cửa sổ tìm đường bỏ đi..."
    ------------------------------
    Không thể hiểu nổi!!! Cái này mà cũng được cho là "thơ" sao???
    Còn nhiều câu, đoạn khác nữa...
    ------------------------
  3. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ! cái bác này, bài thơ của em hay thế còn gì
    tất nhiên là phải có chỗ sai sót chứ, nhưng bác có công nhận là hay ko?
    em thích cái đoạn :
    "xin chào các bác nông dân
    xin chaò các chú gánh phân ra đồng..."
    chào hay thế còn gì
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ".... Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Giữa mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng.
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi nắm tay em...
    .
    .
    .
    Chỉ còn lại những ki ức của tàn đêm
    Mong anh hãy để kỷ niệm xưa yên giấc
    Đã bao mùa qua mà anh vô tâm không cần biết
    Để giữ cho mình, dù chỉ một chút yêu thương!"

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 25/06/2007
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào vai anh mà khóc ​
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
    Có cuộc đời nào mà chẳng xuống thấp lên cao
    Có môi nào chưa dừng vì tiếng nấc
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Và có một ngày con tàu em rời bến
    Sân ga này sẽ vẫn mãi còn đây
    Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng đời người lừa lọc
    Sẻ bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em sẽ không bao giờ bị lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi dựa vào vai anh mà khóc​
  6. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước
    hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp .....
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Thơ của em Nguyệt hay em post ở đâu về chuyển sang Topic : Vui cười đê . Để đây không hạp .
    Mót bibianh đâu , chuyển sang đê .
  8. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    bác này lại chọc ngóay rồi
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 25/06/2007
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt tình yêu.

    Anh chở tình yêu bằng mắt
    Em giấu tình yêu vào tim
    Hồn nhiên nụ cười trong vắt
    Cho anh cứ mãi đi tìm.
    Gió ném bụi bay vào mắt.
    Tình yêu đau đớn cựa mình.
    Từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn
    Tim em vô tình lặng thinh...
    Nước mắt cuốn tình trôi đi
    Tình yêu nhạt nhòa tan mất.
    Ngơ ngác em tìm trong mắt
    Mắt anh một màu hư không...​
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 25/06/2007
  10. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ...
    Chợt đến rô?i đi một chiê?u nhạt nắng
    Lạnh lefo tâm hô?n , hai ke? ti?nh si
    Riêng một mi?nh , niê?m đau ai chôn dấu
    Ai gắng gượng cươ?i , ma? lệ tuôn rơi ...?​

Chia sẻ trang này