1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thơ cứ thất tình và chia tay thì mới hay là sao nhể.
    Nhớ
    Bỗng nhớ lại con đường ta đã dạo
    Cây co ro treo lá rét mùa đông
    Tay em ấm, cớ gì tôi dại dột
    Lỡ buông ra, sơ ý lá rơi nhằm
    Bỗng nhớ lại những ngày xuân em ốm
    Mới quen nhau tôi chẳng dám thăm nhà
    Cứ quanh quẩn bên đường như mất trộm
    Trái tim mình ai lấy kiếm chưa ra
    Bỗng nhớ lại cơn mưa chiều tháng bảy
    Ta chia tay, không rõ lý do gì
    Chưa thấm thía những dòng mưa lúc ấy
    Là những dòng mùa hạ báo chia ly
    ...Bỗng nhớ lại...Mọi điều sao giản dị
    Tôi, như em, vụng dại đến đau lòng
    Chỉ cần một - trong hai người - biết nghĩ
    Lúc bấy giờ ta dễ mất nhau không ?!
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thư Cho Bé Sơ Sinh
    Khi em cất tiếng khóc chào đời
    Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười
    Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc
    Trong cùng một cảnh ngộ nghe em !
    Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu
    Nói là để ngừa đau mắt
    Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực
    Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen
    Khi anh cắt rún cho em
    Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé
    Vì từ nay em đã phải cô đơn
    Em đã phải xa địa đàng lòng Mẹ
    Em là gái là trai anh chẳng quan tâm
    Nhưng khi biết em thẹn thùng
    Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm
    Khi tình yêu tìm đến !
    Anh đã không quên buộc étiquette vào tay em
    Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy
    Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn
    Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu !
    Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh
    Anh cũng ngỡ ngàng nhìn em qua khung kính cửa
    Một ngày đã thức giấc vội vàng với hoang mang
    Với những danh từ đao to búa lớn
    Để bịp lừa để đổ máu đó em...
    Thôi trân trọng chào em
    Mời em nhập cuộc
    Chúng mình cùng chung
    Số phận
    Con người...
  3. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lũng đoạn đêm
    Như một bào thai non
    Tình yêu em giẫy dụa linh hồn, vật vã chết mòn lúc còn trong bụng mẹ.
    Đã biết là như thế
    Sau cơn mưa đêm - em vẫn là em.
    Là lũng đoạn đêm,
    Em nhìn thấy thịt da mình nhũn mềm, loã thể trên cánh tay của một gã đàn ông rất lạ...
    Ngày anh về xa quá
    Hoen rỉ mảnh tình hoang.
    Khi bờ ngực căng sữa đã chực chảy tràn.
    Mà miền gió anh chẳng thể nào bập lên bão tố,
    Không thể dấn thân thành một gã tình nhân man rợ.
    Xối ngược nhau.
    Ánh trăng kia còn lõa thể trên đầu,
    Hờ hững rong đêm, vục trắng đồng sương lạnh.
    Thì anh ơi đừng trách: ?oSao em không giữ nổi mình, không thủ tiết trinh ?" lấp liếm mùa thiếu nữ?.
    Trong lúc anh chưa hiểu nổi mùi thịt da quyến rũ hơn hàng vạn lần hương hoa hồng ?" thứ nước hoa mà suốt thế kỷ này anh cứ thẩy lên người em.
    Lũng đoạn đêm.
    Em hằn học những dòng kinh muộn phiền, khoả lấp đam mê bằng những lời cứu rỗi.
    Huyền hoặc những lời nguyền để thánh hoá mình vô cảm trước cám dỗ thiêng liêng.
    Em từ biệt những tháng ngày bình yên ?" dẫm chân lên những vũng đời rất vội...
    Ngày yêu mình chưa tới...
    Xõa tóc mình, em mặc gió tung chơi?​
    Có một ngày, phải rồi, có một ngày, em nổi loạn lên.. Như con sóng căng tràn sức sống, xô bờ.. Phá tan đi mọi sự sống khác..
    Có một ngày, không phải có một ngày.. Em đã sống như con thú hoang.. Lầm đường lạc lối.. Chẳng biết đâu là mình..
    Đã thế, biết một ngày.. Em là cô bé con hiền dịu trong lòng anh.. Nở nụ cười ngây thơ và đôi mắt sáng.. Ước hoài, ngày đó bình yên..
    Hy vọng.. tới một ngày.. Một ngày như thế.. Em tìm ra anh, mảnh đời sót lại dắt tay em đi qua giông tố.. Em thấy chưa, hay thấy rồi mà không biết..
    Em còn băn khoăn, còn mong chờ gì nữa đây.. Xin lỗi ư? Không đủ can đảm.. Cảm ơn ư? Không đũ dũng khí.. Em biết nói gì đây khi mỗi chiều qua, gió cuốn em đi với hư vô cảm xúc..
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là chứng nhân
    Và chẳng có đâu một lời bào chữa
    Khi niềm tin không còn nữa
    Trống trải và hư vô... ​
    [
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [green]
    Chẳng còn gì nữa đâu
    Giọt nắng cuối cùng của mùa thu đã vỡ
    Ly cafe chòng chành rớt đổ
    Chiếu chúng xuống mênh mang...
    Thời gian làm chứng nhân
    Và chẳng có đâu một lời bào chữa
    Khi thời gian không còn nữa
    Trống trải và hư vô
    Chỉ riêng em là keo kiệt không ngờ
    Lặng lẽ thu về từng mảnh thuỷ tin vụn nát
    Những mảnh thuỷ tinh nhu mì và dữ dằn như cát
    Chẳng vô hồi trong rát bỏng bàn tay
    Chẳng buồn đâu khi anh mang tình yêu đi khắp thế gian này
    Sợ anh chắp vá những mảnh vỡ kia thành sự ngọt ngào trơn nhẵn
    Sợ những cô gái sau em lại một lần nhầm lẫn
    Đánh rơi tình yêu vào nông cạn hồn anh ​
    Không có khả năng nhớ một bài thơ cho đầy đủ! Chắp vá lại các khổ còn nhớ, không biết có phải trong cùng một bài hay không. Tự nhiên dạo này thik đọc thơ. Nhưng nhớ ra mình post rất linh tinh trong topic thơ rùi, thôi về nhà mình post linh tinh vậy/green][
  6. huyenanh04

    huyenanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin góp vui 1 bài với các bác ạ !
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi.
    ...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.
    ...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc"​
    Em cũng quê PT ! Các anh chị tên tuổi cho em làm quen với ạ !
  7. tranphuoc83

    tranphuoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    tớ định làm bài nhưng mà hôm nay có 2 bài gủi rồi nên khất hôm khác sẽ gủi bài .
    mà bạn hỏi tên tuổi thì hỏi bằng thư từng người nhé . hỏi trong này làm sao mọi người trả lời hết được . trả lời hết thì đây đâu phải box thơ văn nữa chứ , lúc ấy thành box làm quen giao luu rồi
  8. huyenanh04

    huyenanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hơ ! Cứ nói thế coi như "nà" xin phép đi ! Chắc bác này khó tính đây ? Mà hình như bác ít tuổi hơn iem !
  9. tranphuoc83

    tranphuoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

    hix , mình đâu có khó tính . dễ tính lắm, hổng tin anh em gặp nhau làm ly trà đá là biết ngay mà .
    mà bạn bao nhieu tuổi mà hơn mình . mình sinh năm 83 còn bạn .
  10. huyenanh04

    huyenanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hic! 82 thôi ! Vào nick mình PM nhé ! Ai lại PM công khai thế này ! Nick : tranngoc_huyenanh

Chia sẻ trang này