1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chỉ Nhớ Người Thôi Kiều Mộng Hà
    Chỉ nhớ người thôi... mắt cũng buồn
    Như sông nhớ núi, suối thương nguồn
    Như mưa rơi nhẹ trên hiên vắng
    Như mắt nhung mềm, nhớ chiếc hôn .
    Chỉ nhớ người thôi... môi biếng cười
    Lược thôi cài tóc, gương quên soi
    Ngồi nghe từng nhớ thương di động
    Giọt nhớ nào rơi ướt thắm môi .
    Chỉ nhớ người thôi... tóc bỗng dài
    Mùa thu cho lá rụng đầy vai
    Ơ ! sao mình chẳng thêm đôi cánh
    Để đến bên người... say ngất ngây .
    Chỉ nhớ người thôi... quên tuổi tên
    Buổi chiều ngồi đón gió qua thềm
    Gió ơi nhẹ gửi lời tâm sự
    Có một người thao thức suốt đêm .
    Chỉ nhớ người thôi... đủ chết rồi
    Dầu cho trăm kiếp đến ngàn đời
    Gió mưa vẫn nhớ... trời giông bão
    Lệ nhớ mi buồn... môi nhớ môi .
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Ngày 15 tuổi, blue_bell đã tập viết nhạc và phổ nhạc đoạn thơ trên, rồi ghép vào một bài hát của riêng mình. Bây giờ mới có dịp đọc cả bài thơ ấy. Ký ức thời ấy như trở lại thật ngọt ngào và đầm ấm, như gửi trong gió, trong nắng cả một mùa thu vùng trung du vàng mọng.
    Được blue_bell sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 22/12/2004
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Ngày 15 tuổi, blue_bell đã tập viết nhạc và phổ nhạc đoạn thơ trên, rồi ghép vào một bài hát của riêng mình. Bây giờ mới có dịp đọc cả bài thơ ấy. Ký ức thời ấy như trở lại thật ngọt ngào và đầm ấm, như gửi trong gió, trong nắng cả một mùa thu vùng trung du vàng mọng.
    Được blue_bell sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 22/12/2004
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu
    Thế là đã mùa thu , mùa thu như chiếc lá
    Sáng hôm nay anh nhặt thấy sau nhà
    Anh ngồi đọc những dòng mưa buồn bã
    Như những dòng kỉ niệm của ngày qua
    Hồ nước xám bức tường loang vết nẻ
    Nhà và cây chết lặng đứng yên lành
    Tất cả đều do em viết vẽ
    Nhưng ... chẳng bao giờ em viết nữa cho anh !
    Phù , tiếc thật !
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu
    Thế là đã mùa thu , mùa thu như chiếc lá
    Sáng hôm nay anh nhặt thấy sau nhà
    Anh ngồi đọc những dòng mưa buồn bã
    Như những dòng kỉ niệm của ngày qua
    Hồ nước xám bức tường loang vết nẻ
    Nhà và cây chết lặng đứng yên lành
    Tất cả đều do em viết vẽ
    Nhưng ... chẳng bao giờ em viết nữa cho anh !
    Phù , tiếc thật !
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    HÔM XƯA!... HÔM NAY!
    Hôm nay nghe ai nói yêu
    Mà sao sợ hãi thật nhiều
    Tiếng yêu ngày xa xưa cũ
    Vẫn còn hoang mang từng chiều
    Ngày xưa lời hứa ai trao
    Tưởng chừng như giấc chiêm bao
    Tình yêu giờ như vết chém
    Rạch nát một đường tim đau
    Hôm xưa ai nói yêu ai
    Giờ chỉ một mình đắng cay
    Lệ buồn dâng hoài khoé mắt
    Tình ơi sao tình vội phai
    Hôm nay nghe lại tiếng yêu
    Mà sao lòng cứ tiêu điều
    Ngỡ ngàng con tim vẫn buốt
    Trời ơi sao tình còn đau!...
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    HÔM XƯA!... HÔM NAY!
    Hôm nay nghe ai nói yêu
    Mà sao sợ hãi thật nhiều
    Tiếng yêu ngày xa xưa cũ
    Vẫn còn hoang mang từng chiều
    Ngày xưa lời hứa ai trao
    Tưởng chừng như giấc chiêm bao
    Tình yêu giờ như vết chém
    Rạch nát một đường tim đau
    Hôm xưa ai nói yêu ai
    Giờ chỉ một mình đắng cay
    Lệ buồn dâng hoài khoé mắt
    Tình ơi sao tình vội phai
    Hôm nay nghe lại tiếng yêu
    Mà sao lòng cứ tiêu điều
    Ngỡ ngàng con tim vẫn buốt
    Trời ơi sao tình còn đau!...
  8. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Không có chi, mình post bài này lên cũng là để tặng cho riêng mình, LQV còn hạnh phúc là nơi ấy của ông còn có một người con gái để nhớ về, còn mình tiếc là chỉ trong tưởng tượng. Hôm nay giáng sinh, mấy thằng bạn trong KTX đua nhau mua thẻ gọi về cho người yêu. Mình cũng đua đòi, gọi phứa cho một em, nhưng sao những câu nói đùa nhạt nhẽo quá, tiếng cười hình như vô duyên quá.
    Có nhiều chuyện tưởng chừng như đã quên...
    Lục trong đống thơ cũ một bài làm từ hồi ở VN(có vài điều ko thực)
    Nhớ ngày xưa mày nói yêu tao
    Vẫn biết chỉ đùa thôi
    Nhưng hình như đó là điều rất thật
    Để bây giờ cách nửa vòng trái đất
    Mới hiểu rằng đó thực sự... tình yêu
    Mày biết ko tao vẫn nhớ thật nhiều
    Nhớ ánh mắt nhìn nhau bối rối
    Tự bao giờ vẫn ko hiểu nổi
    Một ánh mắt buồn chấp chới suốt đời nhau
    Trách chi đâu, nào ai trách gì nhau
    Khi một mối tình chưa yêu dường như mong manh quá
    Để đến khi anh hiểu ra tất cả
    Em lại cười buồn
    Thôi hãy giữ mày tao
  9. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Không có chi, mình post bài này lên cũng là để tặng cho riêng mình, LQV còn hạnh phúc là nơi ấy của ông còn có một người con gái để nhớ về, còn mình tiếc là chỉ trong tưởng tượng. Hôm nay giáng sinh, mấy thằng bạn trong KTX đua nhau mua thẻ gọi về cho người yêu. Mình cũng đua đòi, gọi phứa cho một em, nhưng sao những câu nói đùa nhạt nhẽo quá, tiếng cười hình như vô duyên quá.
    Có nhiều chuyện tưởng chừng như đã quên...
    Lục trong đống thơ cũ một bài làm từ hồi ở VN(có vài điều ko thực)
    Nhớ ngày xưa mày nói yêu tao
    Vẫn biết chỉ đùa thôi
    Nhưng hình như đó là điều rất thật
    Để bây giờ cách nửa vòng trái đất
    Mới hiểu rằng đó thực sự... tình yêu
    Mày biết ko tao vẫn nhớ thật nhiều
    Nhớ ánh mắt nhìn nhau bối rối
    Tự bao giờ vẫn ko hiểu nổi
    Một ánh mắt buồn chấp chới suốt đời nhau
    Trách chi đâu, nào ai trách gì nhau
    Khi một mối tình chưa yêu dường như mong manh quá
    Để đến khi anh hiểu ra tất cả
    Em lại cười buồn
    Thôi hãy giữ mày tao
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chả biết tự khi nào Hili đã là fan của thơ bác. Có lẽ tại Hili biết rõ nguồn cơn. Giáng Sinh này Hili cũng buồn, chẳng hiểu tại sao. Cứ nhìn mọi người trong nhà tấp nập mua quà, sao mà nhiều quà thế! 5 ngày liền chỉ để mua đủ quà cho tất cả bạn bè, gia đình, anh em họ hàng. Tự nhiên không còn thấy cái ý nghĩa của những món quà tặng nữa. Thay vào đó là sự mệt mỏi, thỉnh thoảng lại muốn trốn ở nhà để khỏi phải đi, "too commercial now!"
    Bác cũng tài thật, sống được mãi trong những hoài niệm và trí tưởng tượng thế! Hay tại Hili quá thực dụng mất rồi. Hili cũng muốn gọi về nhà cho ai đó, nhưng mà chẳng có ai để mà gọi, cũng chẳng nghĩ ra được một ai. Buồn!
    Viết nhiều thơ nữa đi bác ơi! Cho Hili đọc và buồn cùng bác vậy!

Chia sẻ trang này