1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ấy như thế nào nhờ bạn nhờ
    Mình chẳng nhớ rõ lắm

  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Gần đến ngày nhà Giáo rồi.
    Tự dưng thấy nhớ bài thơ ấy thế.
    Đại loại nó có câu là "Hôm qua em tới trường./ Mẹ dắt tay từng bước/ Hôm nay mẹ lên nương./ Một mình em tới lớp ......"
  3. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Àh, hóa ra đó là bài đi học
    Tặng cả nhà bài thơ nữa nài
    Rồi một ngày em chợt nhận ra
    Khi đôi ta chẳng còn chung một lối
    Ngang qua em anh bước đi quá vội
    Chẳng ngoảnh lại nhìn những yêu dấu ngày xưa
    Có còn đâu xao xuyến những chiều mưa
    Hai đứa lặng thầm đứng nhìn qua khung cửa
    Bên ngoài kia gió gào sao dữ dội
    Nhưng trong lòng vẫn trọn vẹn bình yên
    Vậy mà nay anh đã vội lãng quên
    Tay trong tay bên một tình yêu mới
    Em đứng lại nghe tim mình chới với
    Ánh hoàng hôn ngả bóng buổi ban chiều.(ST)

  4. badfather

    badfather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Về những lá thư của 10 năm về trước (Tặng H)
    ...Những lá thư anh đã viết cho em
    Lẽ ra cần gửi đi từ 10 năm về trước
    Những lá thư ko thể nào đem đốt
    Anh xếp gọn vào 1 góc bình yên
    ............
    Ngỡ vài lần... quên hết thảy về em
    Anh tưởng mình đã dần quen với tháng năm yên lặng
    Bỗng trong góc bình yên kia
    Những đàn chim đập cánh
    Rũ rơi
    ....những vàng lá
    ..............sang mùa!
    Bỗng trong góc bình yên kia
    ........đổ mưa
    Mưa !
    .......như hồi mười năm xưa ấy
    Sông nào dâng lũ lại
    Biển nào xa
    ...lại ngiêng sóng mịt mù
    ...........
    Rồi sẽ nguôi qua
    Tất cả sẽ phôi pha
    Sẽ cần thêm nhiều hơn mười năm thế nữa
    Khi trái tim cháy tàn thành đốm lửa
    .....
    Trong một chiều trở gió
    Có rụng xuống vai em những vàng lá sang mùa ????
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay ,
    trời nắng lên cao
    Buồn
    mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn?
    Đi gặp anh Willy Cường
    Xong!
    Lòng vẫn thấy trống trơn
    hững hờ
    Phải chăng,
    con nhện giăng tơ?
    Phải chăng,
    ta lại vu vơ thế này
    Nhìn quanh
    mới rõ mới hay
    Nick ôi treo mất mấy ngày đấy thôi
    À ra vậy
    phải buồn rồi
    Chiều nay nick thả
    thấy vui.
    Hết buồn!!!!!!!!!!
    @mods: Tks nhá!
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Minh sinh ra ở phú thọ,quê mình ở phú thọ ,nhưng mình lại không biết làm thơ.Mình chỉ viết văn được thôi .Hy vọng là các bạn ủng hộ mình.Cảm ơn trước nhá.Thế mà!
  7. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng Phú Thọ - khoái thơ lắm nhưng cũng cóc biết làm thơ
    Buồn
    Đọc bài thơ này nhé
    Thơ ĐVH đấy
    Bởi vì người ở, người đi...
    Mới thành nỗi nhớ có gì lạ đâu!
    Ngày chúng mình chia tay nhau
    Anh mang nỗi nhớ lên tàu đi xa...
    Bao nhiêu năm tháng đã qua
    Chỉ riêng nỗi nhớ em là vẹn nguyên
    Dẫu cho anh đến trăm miền
    Thì nỗi nhớ vẫn theo liền bên anh.
    Khi buồn mà nhớ đã đành
    Lúc vui anh cũng để dành nhớ em
    Đặt tay lên ngực mà xem
    Nỗi nhớ theo nhịp quả tim lại về
    Hình như em nói anh nghe
    Hình như có tiếng bạn bè đâu đây
    Áo lính xanh màu lá cây
    Hình như nỗi nhớ ngấm đầy bên trong.
    Lắm khi chỉ ước, chỉ mong
    Nhìn em một thoáng thì lòng mới nguôi
    Có tuần vằng vặc trăng soi
    Anh vẫn ngỡ được đứng ngồi bên em
    Những ngôi sao sáng nhất đêm
    Anh bảo đấy là mắt em đang nhìn
    Anh và đồng đội đều tin
    Rằng nỗi nhớ chẳng lặng im bao giờ!

    Cho em bao nhiêu trang thư
    Và bao nhiêu những bài thơ anh làm
    Đóng quân xa bản xa làng
    Những đêm khó ngủ lại càng nhớ em...

    Ước mình như những cánh chim
    Cứ theo nỗi nhớ mà tìm đến nhau
    Bây giờ em đang ở đâu?
    Thời gian xa vắng bắc cầu cho ta

    Nỗi nhớ không có tuổi già
    Và em thì mãi vẫn là của anh!
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em cũng làm một bài thơ hồi xưa em học được ở tiểu học đặc trưng:Thế mà!
    Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt
    Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát
    Chuyến(tiếng) phà dào dạt bến nước bình ca.
    Thế mà!
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hết chén này là cạn rồi anh nhỉ?
    Những ấm lòng, những day dứt đảo điên
    Cạn này anh, cạn chén đắng ưu phiền
    Mùa lá đổ, Hà Nội nay lạnh lắm
    Hết chén này, là cạn rồi anh nhỉ ?
    Dối lừa ư ? Ta tỉnh ? Ta say ?
    Cạn rồi ư, cạn nửa giấc mê này ?
    Cạn cho hết ! Cạn... cạnh hết rồi, anh nhỉ ?
    Hết chén này, cạn không anh suy nghĩ
    Trái tim đau, im lặng cũng là đau
    Một người đi cho nỗi nhớ úa màu
    Không dám gọi, thật tình không dám gọi...!
    Cạn chén này rồi, tình chỉ là sương khói ?
    Thật ư anh ? Cạn hết thật ư anh ?
    Chẳng dám tin lời nói ấy mong manh
    Chẳng muốn tỉnh, nên cứ hoài chờ đợi...
    Ảo tưởng ư ? Khi cứ chờ anh tới ...!?
    Em đã SAI ???
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Về đi anh, về phía không em
    Em không đợi không chờ tình anh nữa
    Nhưng đừng nhìn em với cái nhìn rực lửa
    Anh chỉ vô tình đi qua em thôi
    Về đi anh dù tình có chia phôi
    Em sẽ chẳng trách hờn anh nữa
    Tình yêu là hi sinh và đau khổ
    Em hiểu ra rồi nên chẳng trách anh đâu
    Về đi anh về nơi ấy có nhau
    Nơi anh ở trong vòng tay người con gái cũ
    Em nơi đây đắm mình trong miền Lặng
    Em có anh để rồi chẳng còn anh.....

Chia sẻ trang này