1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    NẾU CẦN
    Nếu phải tin ta sẽ tin từ A đến Z
    Nếu cần phải ghét ta sãn sàng ghét đắng ghét cay
    Nếu cần phải say ta sẽ không còn hay trời đất
    Nếu cần phải thật ta sẵn sàng đem ruột gan ta
    Nếu cần phải ba hoa ta sẵn sàng thi với khướu
    Nhưng..... nếu phải yêu, em ơi! anh lú lẫn mất rồi!!!!!!
  2. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0

    Dẫu biết rằng không thể có ngày mai
    em vẫn tin vào những gì đang có
    dẫu biết tình yêu kia thật khó
    gió xóa mòn và mưa có tàn phai
    dẫu biết rằng hai ngả bước song song
    đường tình duyên ta không về chung lối
    dẫu biết vùng trời mây đen tối
    trái tim khờ có thỏa nỗi nhớ mong
    em vẫn biết tình kia rồi như thế
    dấn chân vào ngõ cụt ngõ yêu thương
    tình đã trót tơ tình tìm đã vướng
    ánh mắt cười thao thức một cơn mê
    --------------------
    Bài nì ko biết tự bao giờ copy vào đây

  3. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm
    Cả nhớ thương vương vấn với nỗi niềm
    Giờ quá khứ gom góp vào góc khuất
    Chỉ một lần rồi hoá bụi thời gian
    Còn đâu đó chút tình còm le lói
    Là những vần những lời hứa vu vơ
    Kỷ niệm xưa ừ em vùi chôn lấp
    Niệm khúc buồn em ru khúc mình em
    Kỷ niệm xưa ừ em vùi chôn lấp
    Niệm khúc buồn em ru khúc mình em
    Như đã bao lần em gọi nhớ không tên
    Rêu đã phủ kín lối về quá khứ
    Em ngồi đếm nỗi buồn thiếu nữ
    Giữ cho mình chút hoang hoải vời xa ...
    Vào mùa yêu, từng cội nhớ đơn hoa
    Trượt mê mẩn trên vết tình hư ảo
    Ngã vào yêu là rơi vào giông bão...

    ---------------
    đang dọn dẹp blog thấy bài nì
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ]NHỚ QUÊ
    Óng ả nắng vàng trải thảm
    Mây ngoan đợi gió giăng hàng
    Phượng chín từng chùm đỏ lựng
    Nở xoà,tất tả hè sang.
    Khúc buồn ve tấu miên mang
    Đỗ quyên bờ đầm khắc khoải
    Tiếng gà vẳng xa vọng lại
    Nôn nao nỗi nhớ quê nhà.
    Thân con như cánh chim xa
    Mẹ già sớm hôm tựa cửa
    Ngày về con còn lần lựa
    Giỗ cha bê trễ bao lần.
    Tha hương chân bước tần ngần,
    Nữa về quê mẹ,nữa phần mưu sinh.
    (Lehuongnhu.)
    Hương Nhu đi lạc. Thăm nhà các anh chị. Thích. Xin chào cả nhà. HNhu có bài thơ làm quen. Thân ái. Sẽ trở lại.

  5. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư nhé...
    Tháng tư hoài niệm (Bình Nguyên Trang)
    Bắt đầu từ con tu hú kêu
    Lúa căng sữa và trời đang nhen nắng
    Hoa gạo đỏ chỗ nẻo đường đất vắng
    Sấm chuyển mùa. Tháng Tư.
    Nước trôi hiên như là đang mùa thu
    Bà mừng lắm, rét nàng Bân đã hết
    Tháng Tư mở đầu, tháng Tư kết thúc
    Xuân xuống thuyền sang hạ phía bờ kia.
    Ta nhớ tháng Tư vì có một miền quê
    Mẹ hoài thai ta giữa mùa hoa rất đỏ
    Bạc phếch áo cha những ngày nắng gió
    Ta sinh ra lúc lúa trổ đòng đòng.
    Đã tắm bốn mùa trên một dòng sông
    Đã lớn theo con nước ròng nước cạn
    Đã trót nhận con **** vàng làm bạn
    Đã viết nốt trầm giai điệu Tháng Tư
    Nên trở về không phải khách lãng du
    Là máu thịt thứ tình quê không mất
    Bà đã đi xa. Tháng Tư giờ tất bật
    Cây lúa gù lưng cõng nắng qua mùa.

  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tặng tháng Tư: tháng của những tháng ngày học trò hồn nhiên vô tư lự.
    ĐI TÌM VÀ BẮT GẶP.
    Sao hôm nay hoa phượng rơi nhiều thế?
    Đỏ ngỡ ngàng cả buổi trưa tôi!
    Em xa vắng tiếng ve thành da diết
    Chiếc lá tràm in dấu nữa vành môi.
    Cánh cửa nào cất giữ tuổi thơ tôi?
    Im ỉm đóng tôi mệt nhoài tìm kiếm
    Mùi cỏ mật thoảng đâu đây ngọt lịm
    Dế?!Nhón gót hài,tôi bắt gặp em?
    Sân trường già đang say giấc ngủ êm
    Bác bảo vệ già húng hắng ho mệt mỏi
    Tôi đi tìm tuổi thơ dưới gốc phượng đại cội
    Bắt gặp mình ở tít thì tương lai!
  7. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao nói đến học trò lại nhớ hoa bằng lăng thôi..
    Hoa bằng lăng
    Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
    Cô bé ơi sao em vờ không thấy
    Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy
    Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều
    Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
    Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay đi mất
    Cái màu tím dâng lên từ lòng đất
    Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay
    Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say
    Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé
    Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ
    Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều.

  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thơ ơi, sao không về cùng tháng tư?
    Tháng tư.
    Đã là tháng tư rồi. Cứ còn mãi dư âm ngày tháng cũ.
    Những tháng ngày ráo riết học thi...
    Rồi...người đi...đi mãi...
    Mỗi năm tháng tư cứ về đều đặn...
    Còn người thì, đi, rồi đi...và mãi mãi còn đi.
    Chỉ còn tháng tư ở lại cùng HNhu.
    Còn nữa, thân quen lắm, nỗi nhớ.
    Quay quắt, đau đáu, âm thầm, dai dẵng...triền miên.
    Gửi tất cả vào trong nắng, trong gió tháng tư. Cất giữ giùm HNhu nhé, tháng tư. Và nếu được, hãy mang nó theo cùng tháng tư.
    Xin cho HNhu được bình yên. Sự bình yên đã bị tháng tư vay mượn từ lâu lắm!
    Lại về thêm lần nữa rồi, tháng tư. HNhu đón tháng tư nào.
    [/quote]
  9. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Anh ra đi đầu ko ngoảnh lại!
    sau lưng gái đứng xếp thành hàng
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    PHƯỢNG XA.
    Nhặt một chùm hoa phượng
    Ép kỹ,để phần thầy.
    Trồng vài hàng hoa phượng
    Gửi bạn bè ta đi.
    Ngày từng ngày hoa phượng
    Nở đỏ rực bầu trời
    Mùa từng mùa chia biệt
    Buồn nhớ hạ khôn thôi!
    Bài thơ đầu tay này huongnhu viết trong lưu bút cho các bạn trong lớp.Có nhiều đứa giờ vẫn còn nhắc,mỗi khi có dịp gặp mặt.
    [/purple]

Chia sẻ trang này