1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đời là sự sống,
    sự sống là tình yêu thương,
    tình yêu thương là đau khổ,
    đau khổ là hạnh phúc
    Xin Lỗi
    Xin lỗi nhé!
    Quên đi ngày sụp đổ
    Quên hết buồn đau, thất vọng, ưu phiền
    Quên đi nước mắt, quên ngày bão tố
    Quên oán thù và giận dỗi, hờn ghen.
    Ta sảng khoái biết bao và hãy nhớ
    Với cuộc đời đừng quên nói: cám ơn!
    Cảm Ơn Bố Mẹ Cảm Ơn Anh Em bạn bè trong box........Cảm ơn
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "...Hạnh phúc là ta đang được sống giữa đời
    Và cái chết trả ta về cát bụi
    Đem theo hết những vui, buồn,giận dỗi
    Để lại đời, giọt sống góp thành hoa..."
    (Nguyễn Nhật Ánh.)
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình 10 năm
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Biết đi đâu về đâu
    Con đò không bến đợi
    Ôi, cây xanh tình đời
    Có nghe lòng ta gọi
    Mỗi mùa xuân đã qua
    Tiếng ve sầu thổn thức
    Gió thổi vào đêm hè
    Kể chuyện 10 năm trước
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Khi tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi khó nhất
    Trái tim dù biết hát
    Nhưng tình đời dễ đâu
    Những đôi lứa yêu nhau
    Hãy nghe lời tôi kể
    Chỉ một lần trót dại
    Để mãi mãi chia phôi
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi, anh im lặng!...
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Box dạo nè lại bùn nhỉ.. Chẳng bít nói chuyện với ai, thơ thẩn một mình vậy... Hết tháng tư tới nơi rùi mà ngồi đếm tháng ba, chắc ngẩn ngơ thật
    Lá vàng nào xào xạc đuổi mùa trăng
    Ta vẩn vương thấy thời gian chậm lại
    Xòe tay thấy ngón dài, ngón ngắn
    vẫn ở trên cùng một bàn tay.............
    Có kẻ đem lòng, vương chút cỏ hoa may
    Khiến trong người lúc nào cũng vướng vội
    Lo nghĩ xa xôi, để rồi chợt tối
    Một ngày ...không có nắng, lạnh mùa đông
    Thương cho kẻ gọi là đá chông chồng
    Hoài niệm thương, hoài niệm yêu là thế
    Chỉ đôi khi hai hàng rơi lệ
    Mới thấy mình....thật tệ, mỏi mòn thương
    Có kẻ nào biết đến yêu thương
    Chỉ lo tị lòng, chỉ lo đố kị
    Nay bóng gió, nay giận hờn là thế
    Để được điều gì....kẻ thắng người thua.
    Đôi khi đấu lòng, với kẻ vu vơ
    Đem quân tử đo tiểu nhân dễ sợ
    Lo âu gì, cũng là tan vỡ
    Kết nghĩa nhân, quân tử hợt hời
    Đôi khi mình chỉ có mấy lời,
    Xòe tay ra đếm tháng 3 thấy có ngày dài, ngày ngắn
    Đêm đi nhiều sẽ thấy đêm dài lắm
    Dễ gì!, chắc chắn gặp ma.
  6. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mưa gội sạch bao muộn phiền chan chứa
    Gió gửi nỗi niềm đem về những ngày xưa
    Chuyện tình ấy lâu rồi là kỉ niệm
    Mắt kia buồn sao còn gợi ngày xa
  7. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cháy trong mình 1 tý
    Thổi bùng lên ngọn lửa những ái ân
    Yêu là cháy trong mình dăm phần
    Tim cào xé một điều dường vô ảo
    Yêu là cháy trong mình muôn phiền não
    Là quặn đau, là cấu xé, là cào
    Yêu thực chất là như thế nào
    Chỉ ai yêu mới tường dăm góc cạnh!!............
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    XUÂN
    Xuân đương mùa rồi có biết không anh?
    Nắng vàng rực thấm đẫm từng góc phố
    Khoe áo mới từng bầy em gái nhỏ
    Chạy tung tăng bên lối phố đông người.
    Xuân đương mùa rồi,đầy ắp tiếng cười
    Đào không thấy,chỉ mai vàng rực rỡ
    Đi như say giữa rừng người hối hả
    Những ngày này thành phố không còn đêm!
    Xuân đương mùa rồi!Xuân vẫn cứ ...xuân thêm!
    Nắng vẫn cứ... vàng thêm...nắng vẫn cứ...
    Rong chơi mãi tháng ngày vô tư lự
    Bỏ mặc bên đời những vất vả,đua chen.
    (lehuongnhu_14/1/08)
  9. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay wá, bầu cho các bác mỗi người 1 sao
  10. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "...
    Khóc giữa từng cánh môi lặng lẽ
    (Đường Hải Yến)
    Đừng khóc
    Ơi bông loa kèn dấu cánh môi lặng lẽ giữa ký ức không màu của em
    Âm thanh nuốt vào lòng những tia hứa hẹn
    dẫu chẳng thơm vì đâu
    Cũng không biết anh đã vuột qua buổi chiều trong em như thế nào
    Có thể đã lẳng lặng như sông và cô đơn như núi
    Mùa đông xa rồi dù em vẫn ngàn lần lên tiếng gọi
    Cứ như thể anh sẽ quay về theo nắng vừa lên
    Em tin những niềm tin trong em
    Dù chiều nay bông loa kèn kia có rũ môi ám ảnh
    Nhan sắc buồn như thể mùa đông
    Hương vẫn ngân nga muôn vàn tiếng trong
    Đừng khóc,
    ơi bông loa kèn rất dễ bị tổn thương
    Mùa vẫn qua giữa lạc loài nhụy nở
    Chẳng vì đâu thì hương vẫn cứ thơm
    giữa từng cánh môi lặng lẽ?"

Chia sẻ trang này