1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tặng 1 người!
    Cây nhớ ai sao cây đổ lá
    Đá nhớ ai sao đá phủ rêu xanh
    Không nhớ anh sao em buồn vô hạn
    Anh ơi...anh ơi.......................
    Bogmans_hn
  2. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Con cóc
    Con cóc trong hang
    Con cóc nhảy ra
    Con cóc ngồi đấy
    Con cóc nhẩy đi...........
    Một bài thơ tuyệt vời như thế này , đã đi vào lịch sử thơ ca Việt nam mà không thấy ai nhắc đến........tôi đành phải viết vào đây để nỡ ai có quên thì còn nhớ được..............
  3. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Con cóc
    Con cóc trong hang
    Con cóc nhảy ra
    Con cóc ngồi đấy
    Con cóc nhẩy đi...........
    Một bài thơ tuyệt vời như thế này , đã đi vào lịch sử thơ ca Việt nam mà không thấy ai nhắc đến........tôi đành phải viết vào đây để nỡ ai có quên thì còn nhớ được..............
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trên Trái Đất đường đi nhiều vô kể
    Đường đi dài gian khổ cũng rất nhiều
    Nhưng anh hiểu khó và dài hơn cả
    Là con đường ta vẫn gọi Tình Yêu
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trên Trái Đất đường đi nhiều vô kể
    Đường đi dài gian khổ cũng rất nhiều
    Nhưng anh hiểu khó và dài hơn cả
    Là con đường ta vẫn gọi Tình Yêu
  6. rain_tear

    rain_tear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Illusion
    That love was such an illusion
    I understood that...
    When u are madly in love
    Yr soul is full of colorful dreams
    Then y suddenly wake up,
    To find the dreams have gone.
    The more I love
    The more I suffer
    Have the leaves turned to gold,
    But still not fallen?
    Have we loved each other
    Without crossing the distance?
    ********************
    Ảo tưởng
    Tình yêu đó chỉ là em ảo tưởng
    Em hiểu rồi không phải nói xa xôi
    Khi tình yêu làm người ta khờ dại
    Nhuộm hồn mình bằng những giấc mơ thôi
    Rồi chợt tỉnh...
    ......thì giấc mơ đã hết
    Đã bao giờ lá ngả vàng
    Mà không rơi?
    Đã bao giờ chúng ta yêu nhau
    Mà không phải vượt qua khoảng cách?
    ****************
    Buồn như con chuồn chuồn .....bay trong gió bão!!!!!!
  7. rain_tear

    rain_tear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Illusion
    That love was such an illusion
    I understood that...
    When u are madly in love
    Yr soul is full of colorful dreams
    Then y suddenly wake up,
    To find the dreams have gone.
    The more I love
    The more I suffer
    Have the leaves turned to gold,
    But still not fallen?
    Have we loved each other
    Without crossing the distance?
    ********************
    Ảo tưởng
    Tình yêu đó chỉ là em ảo tưởng
    Em hiểu rồi không phải nói xa xôi
    Khi tình yêu làm người ta khờ dại
    Nhuộm hồn mình bằng những giấc mơ thôi
    Rồi chợt tỉnh...
    ......thì giấc mơ đã hết
    Đã bao giờ lá ngả vàng
    Mà không rơi?
    Đã bao giờ chúng ta yêu nhau
    Mà không phải vượt qua khoảng cách?
    ****************
    Buồn như con chuồn chuồn .....bay trong gió bão!!!!!!
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    bài thơ nay hình như là của Hoàng Anh Tú thì fải ( tôi rất thích đọc thơ của tg này) . Nhưng tôi cũng ko nhớ rõ bài thơ này lắm, thôi để hôm nào rỗi, tôi sẽ tìm và post lên sau vậy
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    bài thơ nay hình như là của Hoàng Anh Tú thì fải ( tôi rất thích đọc thơ của tg này) . Nhưng tôi cũng ko nhớ rõ bài thơ này lắm, thôi để hôm nào rỗi, tôi sẽ tìm và post lên sau vậy
  10. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người ta đều có
    Trong mình một trái tim
    Tôi cho em tất cả
    Sao em còn không tin
    Tôi cho em trái tim
    Tôi không còn gì cả
    Đói tình tôi mệt lả
    Mai sau dù gục ngã
    tôi không xin gì cả
    Chỉ xin em trái tim
    ------------------------------------------------------------------
    Ai cho tôi tình yêu để làm duyên một người, tôi xin dâng vòng tay mở rộng để đón người đi vào tim tôi, bằng ..........

Chia sẻ trang này