1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    HÌNH TAM GIÁC MUÔN ĐỜI
    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác
    Người sống trong khao khát
    Trong những giác tôi mơ
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không được gì đền đáp
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một

    Tôve Đitôlepven
  2. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Post thơ Bùi Chí Vinh theo yêu cầu bạn nghe đài:
    Thiếu Nữ
    Cô gái ơi, anh nhớ em !!!
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm chợt nhớ quê nhà, gáy chơi
    Con dế nó gáy một hơi
    Còn anh gáy hết một thời con trai
    Tiếng gáy bò lên lỗ tai
    Làm em nhột suốt một ngày một đêm
    Cô gái ơi, anh nhớ em !!!
    Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa ?
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ "da-ua" ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy, ngồi canh giữ hoài
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ nhau không biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ đi đường rớt, lấy gì chứng minh
    Chi bằng giả bộ làm thinh
    Hét lên " nhớ quá " một mình nghe chơi !!!
    Sự tích cột thu lôi
    - Thi Sĩ : Bùi Chí Vinh
    Không hề cháy thịt cháy da
    Vậy mà thân thể tan ra dễ dàng
    Lặng yên hết lệ tuần hoàn
    Chỉ còn lại giữa trần gian hai người
    Chỉ nghe môi thật là môi
    Mắt thật là mắt có lời bên trong
    Đáng gì cái lạnh mùa Đông
    Gió càng mang rét càng hồng má thêm
    Một người nhỏ nhẹ xưng: Em
    Mở đầu tiếng sét có tên "ái tình"
    Bầu trời đột ngột bình minh
    Chôn chân anh đứng một mình... thu lôi !
    Ghẹo Vợ Tương Lai
    Mỗi lần say sưa anh lại nhớ em
    Làm như thể em là ly bia vậy
    Ly bia nhấp môi thì anh uống đại
    Em nhấp anh thì biết uống cách nào
    Em nhấp anh nghĩa là kép nhấp đào
    Hoa nhấp **** và rơm nhấp lửa
    **** đụng hoa thì hoa tàn, nhị rữa
    Lửa đụng rơm thì rơm bén hết mình
    Mà chúng ta thì khác hẳn trái chanh
    Vắt nước sớm chỉ còn trơ miếng vỏ
    Anh sẽ vắt em như chồng vắt vợ
    Trăng mật cả năm đâu chỉ một tuần
    Đâu chỉ gối chăn mới hết nghĩa động phòng
    Ta động phòng nhau từ trong cái nhớ
    Cái "động" dễ thương, cái "phòng " dễ sợ
    Dễ sợ, dễ thương nên nhớ nhau hoài
    Cái nhớ lũy thừa mỗi lúc anh say
    Làm như thể sắp bồng em ra biển
    Đặt xuống cát đen chờ con sóng đến
    Chứng kiến anh đang tuyên thệ ái tình
    Cái nhớ bình phương lúc nhớ thình lình
    Nhớ mà giấu thì làm sao chịu được
    Anh sẽ hét lên cho lỗ tai em nhột
    Còn hét tên ai, đố em biết... hà hà
    Tự bạch về ái tình
    - Thi Sĩ : Bùi Chí Vinh
    Các em lẫn lộn vào ta như cơn mưa
    Mưa, có khi rơi chật khi thưa
    Ta sống một đời không đội nón
    Tóc ướt làm tim sốt bốn mùa
    Các em lẫn lộn vào đời ta như ban đêm
    Đêm có khi dữ có khi hiền
    Ta sống một đời quên giấc ngủ
    Thức suốt mà lo dỗ trái tim
    Tại các em như mưa như đêm
    Rơi nghe tí tách, rụng như mềm
    Nên ta biết làm sao lựa được
    Một giọt khô lòng để ủ riêng
    Tại các em như đêm như mưa
    Tối om, không thiếu cũng không thừa
    Nên ta biết làm sao chọn được
    Một chỗ nào hanh nắng buổi trưa
    Tại có đêm, có mưa, có ma
    Tại các em vừa giống đàn bà
    Tại các em vừa như con gái
    Nên suốt đời, lãng mạn riêng ta!
    Tạm thời như vậy đã :D. Mà đây cũng là những bài hay nhất của bác ấy rồi. BCV chắc chẳng bao giờ vượt ra khỏi hai chữ thơ sinh viên. Câu chữ thì không chau chuốt, vần vèo thì hục hoặc, ăn khách được mỗi từ thật .
  3. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Post thơ Bùi Chí Vinh theo yêu cầu bạn nghe đài:
    Thiếu Nữ
    Cô gái ơi, anh nhớ em !!!
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm chợt nhớ quê nhà, gáy chơi
    Con dế nó gáy một hơi
    Còn anh gáy hết một thời con trai
    Tiếng gáy bò lên lỗ tai
    Làm em nhột suốt một ngày một đêm
    Cô gái ơi, anh nhớ em !!!
    Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa ?
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ "da-ua" ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy, ngồi canh giữ hoài
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ nhau không biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ đi đường rớt, lấy gì chứng minh
    Chi bằng giả bộ làm thinh
    Hét lên " nhớ quá " một mình nghe chơi !!!
    Sự tích cột thu lôi
    - Thi Sĩ : Bùi Chí Vinh
    Không hề cháy thịt cháy da
    Vậy mà thân thể tan ra dễ dàng
    Lặng yên hết lệ tuần hoàn
    Chỉ còn lại giữa trần gian hai người
    Chỉ nghe môi thật là môi
    Mắt thật là mắt có lời bên trong
    Đáng gì cái lạnh mùa Đông
    Gió càng mang rét càng hồng má thêm
    Một người nhỏ nhẹ xưng: Em
    Mở đầu tiếng sét có tên "ái tình"
    Bầu trời đột ngột bình minh
    Chôn chân anh đứng một mình... thu lôi !
    Ghẹo Vợ Tương Lai
    Mỗi lần say sưa anh lại nhớ em
    Làm như thể em là ly bia vậy
    Ly bia nhấp môi thì anh uống đại
    Em nhấp anh thì biết uống cách nào
    Em nhấp anh nghĩa là kép nhấp đào
    Hoa nhấp **** và rơm nhấp lửa
    **** đụng hoa thì hoa tàn, nhị rữa
    Lửa đụng rơm thì rơm bén hết mình
    Mà chúng ta thì khác hẳn trái chanh
    Vắt nước sớm chỉ còn trơ miếng vỏ
    Anh sẽ vắt em như chồng vắt vợ
    Trăng mật cả năm đâu chỉ một tuần
    Đâu chỉ gối chăn mới hết nghĩa động phòng
    Ta động phòng nhau từ trong cái nhớ
    Cái "động" dễ thương, cái "phòng " dễ sợ
    Dễ sợ, dễ thương nên nhớ nhau hoài
    Cái nhớ lũy thừa mỗi lúc anh say
    Làm như thể sắp bồng em ra biển
    Đặt xuống cát đen chờ con sóng đến
    Chứng kiến anh đang tuyên thệ ái tình
    Cái nhớ bình phương lúc nhớ thình lình
    Nhớ mà giấu thì làm sao chịu được
    Anh sẽ hét lên cho lỗ tai em nhột
    Còn hét tên ai, đố em biết... hà hà
    Tự bạch về ái tình
    - Thi Sĩ : Bùi Chí Vinh
    Các em lẫn lộn vào ta như cơn mưa
    Mưa, có khi rơi chật khi thưa
    Ta sống một đời không đội nón
    Tóc ướt làm tim sốt bốn mùa
    Các em lẫn lộn vào đời ta như ban đêm
    Đêm có khi dữ có khi hiền
    Ta sống một đời quên giấc ngủ
    Thức suốt mà lo dỗ trái tim
    Tại các em như mưa như đêm
    Rơi nghe tí tách, rụng như mềm
    Nên ta biết làm sao lựa được
    Một giọt khô lòng để ủ riêng
    Tại các em như đêm như mưa
    Tối om, không thiếu cũng không thừa
    Nên ta biết làm sao chọn được
    Một chỗ nào hanh nắng buổi trưa
    Tại có đêm, có mưa, có ma
    Tại các em vừa giống đàn bà
    Tại các em vừa như con gái
    Nên suốt đời, lãng mạn riêng ta!
    Tạm thời như vậy đã :D. Mà đây cũng là những bài hay nhất của bác ấy rồi. BCV chắc chẳng bao giờ vượt ra khỏi hai chữ thơ sinh viên. Câu chữ thì không chau chuốt, vần vèo thì hục hoặc, ăn khách được mỗi từ thật .
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Vụ này là thế nào vậy chiecbongcodon?! Tại sao lại nhìn nhau bằng tay nhỉ?!
    @ các bác post thơ: các bác sưu tầm nhiều thơ hay lắm, nhưng thấy các bác và mọi người tiết kiệm bình luận về thơ quá. Không biết có phải vì bài dài quá, hay vì thơ k có "lỗ hổng" để bình luận?!!! Theo iem thì chúng ta post thơ sưu tầm kết hợp với thơ tự sáng tác, cái quả tự sáng tác bác nào cũng có thể bình loạn và phụ hoạ, phải k ạh?!!!!!!!!
    iem xin mở màn cái, các bác thoải mái đưa ý tưởng ạh!
    Làm thơ chẳng phải khó đâu
    Chỉ vì cái khó trong đầu mà thôi
    Loanh quanh ghép chữ với vần
    Làm chi cho mệt hết phần thời gian
    Cứ làm đại ắt không ngang (lắm)
    Làm xong chỉ một tràng cười (ồ) là xong
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Vụ này là thế nào vậy chiecbongcodon?! Tại sao lại nhìn nhau bằng tay nhỉ?!
    @ các bác post thơ: các bác sưu tầm nhiều thơ hay lắm, nhưng thấy các bác và mọi người tiết kiệm bình luận về thơ quá. Không biết có phải vì bài dài quá, hay vì thơ k có "lỗ hổng" để bình luận?!!! Theo iem thì chúng ta post thơ sưu tầm kết hợp với thơ tự sáng tác, cái quả tự sáng tác bác nào cũng có thể bình loạn và phụ hoạ, phải k ạh?!!!!!!!!
    iem xin mở màn cái, các bác thoải mái đưa ý tưởng ạh!
    Làm thơ chẳng phải khó đâu
    Chỉ vì cái khó trong đầu mà thôi
    Loanh quanh ghép chữ với vần
    Làm chi cho mệt hết phần thời gian
    Cứ làm đại ắt không ngang (lắm)
    Làm xong chỉ một tràng cười (ồ) là xong
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Người tình ngày đó đã sang sông
    Cô lái đò xưa bến không chồng
    Mảnh trăng xa khuất hình đơn chiếc
    Để lại trong ai nỗi trạnh lòng
    ********************H2
    Nghe có vẻ cổ xưa các bác nhểy, nhưng xin thưa đó là một trong những bến đò iem đã từng gặp. Cũng chỉ vì mùa nước lớn quá mà nước chảy bèo trôi, ....
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Người tình ngày đó đã sang sông
    Cô lái đò xưa bến không chồng
    Mảnh trăng xa khuất hình đơn chiếc
    Để lại trong ai nỗi trạnh lòng
    ********************H2
    Nghe có vẻ cổ xưa các bác nhểy, nhưng xin thưa đó là một trong những bến đò iem đã từng gặp. Cũng chỉ vì mùa nước lớn quá mà nước chảy bèo trôi, ....
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Post bài thơ này tặng người "tốt bụng " đã cho mình ăn món nem hụt ( Gần mũi đây mà xa miệng quá ! ) . Thời buổi này , hầu như ai cũng thích cái gì cũng phải rõ ràng cụ thể , thế mà có ng lại thích mờ mờ nhân ảnh , thích một chút mơ hồ , không rõ ràng ... Chẹp , chắc là sẽ thích bài thơ này của Đặng Vương Hưng . :
    Bao giờ mới nói ?
    Cứ làm như thể vô tình
    Nào ai đã bắt chũng mình lặng im
    Dối lòng thẹn với trái tim
    Để rồi thương nhớ phải tìm đến nhau
    Bao giờ mới nói một câu
    Tháng ngày khao khát bấy lâu để dành
    Nhưng mà...định nói với anh
    Thì em cứ giấu ...mong manh chưa hề...
    Nhưng mà định nói em nghe
    Thì anh ngần ngại...còn e...bởi vì
    Bên nhau trò chuyện những gì
    (Những gì mưa gió, những gì xa xôi)
    Ngày mai lại chia tay rồi
    Vẫn chưa nói được đôi lời ấy ra...
    Khi nào hai đứa cách xa
    Thì mình lại nhận rằng là...mình yêu.
    (Đặng Vương Hưng )
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Post bài thơ này tặng người "tốt bụng " đã cho mình ăn món nem hụt ( Gần mũi đây mà xa miệng quá ! ) . Thời buổi này , hầu như ai cũng thích cái gì cũng phải rõ ràng cụ thể , thế mà có ng lại thích mờ mờ nhân ảnh , thích một chút mơ hồ , không rõ ràng ... Chẹp , chắc là sẽ thích bài thơ này của Đặng Vương Hưng . :
    Bao giờ mới nói ?
    Cứ làm như thể vô tình
    Nào ai đã bắt chũng mình lặng im
    Dối lòng thẹn với trái tim
    Để rồi thương nhớ phải tìm đến nhau
    Bao giờ mới nói một câu
    Tháng ngày khao khát bấy lâu để dành
    Nhưng mà...định nói với anh
    Thì em cứ giấu ...mong manh chưa hề...
    Nhưng mà định nói em nghe
    Thì anh ngần ngại...còn e...bởi vì
    Bên nhau trò chuyện những gì
    (Những gì mưa gió, những gì xa xôi)
    Ngày mai lại chia tay rồi
    Vẫn chưa nói được đôi lời ấy ra...
    Khi nào hai đứa cách xa
    Thì mình lại nhận rằng là...mình yêu.
    (Đặng Vương Hưng )
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    [size=4]THUYỀN VÀ BIỂN[/size=4]
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa ... còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mang nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió''''''''"
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố
    (Xuân Quỳnh)
    -----------------------------------------------
    Uhm , đã biết là " Nếu phải cách xa anh / Em chỉ còn bão tố " roài , thế mà anh vẫn nói : " Anh đói thật là đói , cho anh đi ăn nhé ! " Chẹp , có lẽ các cụ nói đúng " Có thực mới vực được đạo " Anh đi ..... ngồi post thơ một mình .... Thấy nhớ ...triền miên ... da diết !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 12/03/2005

Chia sẻ trang này